Theo dõi Báo Hànộimới trên

Không nên chở hàng cồng kềnh

Người Xây Dựng| 17/01/2023 07:02

(HNM) - Chiều 14-1, vợ chồng anh Ngọc ở phố Bạch Đằng (quận Hoàn Kiếm) đi tham quan chợ hoa Tết ở Tứ Liên. Sau khi chọn được 1 cây quất cảnh, 1 cành đào phai, anh Ngọc dặn chủ hàng:

- Bác gọi người chở giúp cháu về, hết bao nhiêu tiền cháu gửi ạ.

- Anh yên tâm. Tôi đã gọi chú Tiến chuyên chở hàng ở khu này, chú sẽ chở cho anh về tận nhà, một chuyến là xong - người bán hàng đáp.

- Ôi cả đào cả quất mà chở một chuyến thì không ổn, quá cồng kềnh bác ạ - anh Ngọc can ngăn.

- Không sao, chú yên tâm, người ta chở chuyên nghiệp và tôi cũng tính cho chú rồi, như thế đỡ chi phí vận chuyển - người bán hàng quả quyết.

- Không, ý cháu là chở cùng lúc như thế thì dễ va quệt vào người đi đường rồi còn an toàn của người chở hàng, nhất là vào dịp Tết, đường phố đông người bác ạ. Nhỡ có gì thì phiền phức lắm. Bác cứ chở làm 2 chuyến giúp cháu nhé - anh Ngọc nói.

Chứng kiến câu chuyện, Người Xây Dựng đồng tình với cách xử lý của anh Ngọc. Việc chở hàng hóa cồng kềnh quá khổ sẽ tiềm ẩn nhiều rủi ro cho người tham gia giao thông. Vì vậy, việc làm của anh Ngọc thể hiện ý thức trách nhiệm với cộng đồng và giữ gìn trật tự giao thông, cần được lan tỏa mạnh mẽ.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Không nên chở hàng cồng kềnh

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.