Không có Lionel Messi trên sân, Inter Miami đã trải qua một đêm đáng quên khi để thua đậm 1-4 trước kình địch Orlando City tại vòng 26 MLS 2025, trong trận đấu mà hàng thủ lẫn hàng công đều bộc lộ nhiều vấn đề.
Trận derby bang Florida trên sân Exploria Stadium nóng lên ngay sau tiếng còi khai cuộc. Chỉ mất 2 phút, khán giả đội chủ nhà đã được ăn mừng khi Luis Muriel dứt điểm chính xác từ giữa vòng cấm sau đường chuyền thông minh của Martin Ojeda, đưa Orlando City vươn lên dẫn 1-0.

Tuy nhiên, Inter Miami không mất nhiều thời gian để đáp trả. Chỉ 3 phút sau, tiền vệ trẻ Yannick Bright bất ngờ tung cú sút xa một chạm đẹp mắt từ ngoài vòng cấm, bóng găm thẳng vào góc cao khung thành, hạ gục thủ môn Pedro Gallese, cân bằng tỷ số 1-1.
Ngay ở phút 50, từ một tình huống phạt góc, bóng bật ra đúng vị trí của Muriel. Tiền đạo người Colombia tung cú sút chân phải từ góc hẹp bên trái, đánh bại Ustari, đưa Orlando vươn lên dẫn 2-1.
Chỉ 8 phút sau, khoảng cách được nhân đôi. Ojeda - người kiến tạo bàn mở tỷ số - lần này tự mình lập công bằng cú sút chân trái đầy bất ngờ vào góc gần, khiến Ustari đứng chôn chân. Bàn thắng này không chỉ nâng tỷ số lên 3-1, mà còn tạo cú hích tinh thần mạnh mẽ cho đội chủ nhà. Những nỗ lực tấn công không đem lại kết quả, Inter Miami còn phải nhận bàn thua thứ tư ở phút 88. Marco Pasalic di chuyển khôn ngoan, nhận đường chuyền chọc khe rồi dứt điểm gọn gàng, ấn định chiến thắng 4-1 cho Orlando City.
Bàn thắng này chính thức chấm dứt mọi hy vọng của Inter Miami, khép lại một ngày thi đấu đầy thất vọng của thầy trò HLV Javier Mascherano.
(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Cơ quan Báo và Phát thanh, truyền hình Hà Nội.