Theo dõi Báo Hànộimới trên

“Khối u” bên ngôi biệt thự cổ

ANHTHU| 16/06/2006 08:14

Ngôi biệt thự cổ ở số 189 phố Bà Triệu, thuộc phường Lê Đại Hành quận Hai Bà Trưng có kiến trúc khá đẹp. Vị trí của nó cũng rất đắc địa vì nằm đối diện Trung tâm thương mại Vincom, hướng ra hai mặt phố Bà Triệu và Đoàn Trần Nghiệp. Hiện trong khuôn viên biệt thự này có 4 hộ gia đình với hàng chục nhân khẩu đang sinh sống, diện tích sinh hoạt rất chật chội.

Ngôi biệt thự cổ ở số 189 phố Bà Triệu, thuộc phường Lê Đại Hành quận Hai Bà Trưng có kiến trúc khá đẹp. Vị trí của nó cũng rất đắc địa vì nằm đối diện Trung tâm thương mại Vincom, hướng ra hai mặt phố Bà Triệu và Đoàn Trần Nghiệp. Hiện trong khuôn viên biệt thự này có 4 hộ gia đình với hàng chục nhân khẩu đang sinh sống, diện tích sinh hoạt rất chật chội.

Thế nhưng tháng 3-2005, UBND quận Hai Bà Trưng lại cấp giấy phép cho hộ ông Nguyễn Thiện Ngà xây dựng nhà 3 tầng trong khuôn viên thửa đất, che khuất và làm biến dạng kiến trúc nguyên thủy của ngôi biệt thự cổ (ảnh) khiến nhiều người ví nó như một “khối u”. Hơn thế nữa, công trình bê tông cốt thép này còn ảnh hưởng trực tiếp đến quyền lợi của những gia đình liền kề, gây khiếu kiện phức tạp, kéo dài hơn một năm nay.

Theo đơn phản ánh của bà Phạm Thị Thơm, đại diện người dân ở số 189 Bà Triệu gửi đến báo Hànộimới, bức tường phía sau ngôi nhà của hộ ông Ngà chỉ cách cửa sổ căn phòng tầng hai của gia đình bà khoảng 50cm. Đây là “chỗ thở” thông thoáng duy nhất cho căn phòng nhìn ra phố Đoàn Trần Nghiệp. Bức tường sừng sững chắn trước mặt, thiếu không khí, thiếu ánh sáng, hắt nắng nóng, khiến căn phòng trở thành “lò nung”, ngột ngạt không chịu nổi. Mái trần tầng 2 của ngôi nhà đang xây dựng đã áp sát vào ô văng ngôi biệt thự cổ. Gia đình ở tầng 1 cũng khốn khổ không kém vì mở cửa sổ ra chỉ còn nhìn thấy… tường !

“Khối u” của ngôi biệt thự cổ 189 Bà Triệu nằm trên diện tích 32,6m2 đất đã được cấp “sổ đỏ” từ năm 2002, mang tên ông Nguyễn Thiện Ngà và vợ là bà Trần Thị Xuân Ngoạn. Tháng 3-2005, UBND quận Hai Bà Trưng cấp Giấy phép số 47/GPXD cho gia đình này xây thêm hai tầng trên diện tích nhà mái bằng một tầng hiện có. Khi việc xây dựng được triển khai, những hộ gia đình cùng số nhà đã có đơn kiến nghị gửi cơ quan chức năng và chính quyền các cấp, đề nghị xem xét lại Giấy phép xây dựng số 47. Ngày 28-4-2005, UBND thành phố đã có văn bản chỉ đạo các cơ quan có thẩm quyền kiểm tra và đình chỉ việc xây dựng tại địa chỉ trên. Ngay sau đó, UBND quận Hai Bà Trưng đã yêu cầu chủ công trình đình chỉ thi công. Nhưng đến đầu tháng 5-2005, lợi dụng những ngày nghỉ cuối tuần, gia đình ông Ngà thuê thợ cấp tập xây dựng, nhiều người dân phản đối nhưng tốp thợ vẫn bỏ ngoài tai. Cực chẳng đã, người dân phải nhờ đến sự can thiệp của lực lượng cảnh sát 113. Từ đó đến nay, căn nhà ông Ngà mới hoàn thiện mái bằng tầng 2; các hộ dân tiếp tục gửi đơn kiến nghị đến các cơ quan chức năng và cơ quan báo chí, đề nghị xem xét lại việc cấp phép xây dựng công trình này.

Ngày 29-5-2006, UBND thành phố có Quyết định số 2486/QĐ-UB, giải quyết tố cáo của một số hộ gia đình tại số nhà 189 phố Bà Triệu. Điều III của Quyết định ghi rõ “UBND quận Hai Bà Trưng có trách nhiệm xem xét việc tiếp tục xây dựng của ông Nguyễn Thiện Ngà tại 189 Bà Triệu theo thẩm quyền”. Ngày 6-6-2006, Sở Xây dựng có văn bản gửi UBND quận Hai Bà Trưng, đề nghị “quận tiếp tục kiểm tra việc xây dựng công trình, xem xét giải quyết cấp phép xây dựng theo đúng quy định, quy chuẩn xây dựng và lưu ý đến điều kiện tiện, bất tiện để không gây ảnh hưởng đến sinh hoạt của hộ liền kề, xử lý nghiêm các hành vi gây mất an ninh trật tự khu vực đồng thời căn cứ vào các quy định hiện hành để xem xét giải quyết khiếu nại của gia đình bà Thơm đúng quy định của pháp luật”.

Tuy nhiên đến nay vẫn chưa thấy UBND quận Hai Bà Trưng có ý kiến gì. Và người dân sống trong ngôi biệt thự cổ ở 189 Bà Triệu vẫn đang thấp thỏm chờ đợi lãnh đạo quận có văn bản chính thức trả lời về vụ việc này.

Bài, ảnh: Trần Văn

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
“Khối u” bên ngôi biệt thự cổ

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.