Phát huy truyền thống “thương người như thể thương thân”, công tác nhân đạo tại phường Phú Thượng thời gian qua đã trở thành mạch ngầm bền bỉ gắn kết những tấm lòng vàng.
Mạch ngầm nhân ái khơi nguồn từ cơ sở
Công tác nhân đạo tại phường Phú Thượng từ lâu đã không còn là những phong trào mang tính bề nổi, mà trở thành dòng chảy tình thương bám sát vào nhu cầu thực tế của từng mảnh đời yếu thế. Các hoạt động còn tạo sự lan tỏa sâu rộng trong cộng đồng, góp phần khơi dậy tinh thần tương thân tương ái và xây dựng mạng lưới trợ giúp bền vững.

Bám sát nhu cầu thực tiễn, Hội Chữ thập đỏ phường luôn chủ động đổi mới nội dung, phương thức hoạt động theo hướng thiết thực, hướng mạnh về cơ sở để lắng nghe và thấu hiểu. Từ đó, các hoạt động trợ giúp được tổ chức có trọng tâm, đi thẳng vào việc sẻ chia gánh nặng với người dân, khơi dậy tinh thần tương thân tương ái một cách tự nhiên và sâu rộng trong cộng đồng.
Sự đồng hành bền bỉ của các cơ quan, doanh nghiệp, nhà hảo tâm và nhân dân địa phương đã tạo nên mạng lưới hỗ trợ kịp thời cho những hoàn cảnh khó khăn.

Nhờ sự đồng lòng ấy, chỉ trong thời gian ngắn, địa phương đã kết nối trao tặng 5 đợt quà Tết ý nghĩa cho người dân có hoàn cảnh khó khăn với tổng giá trị gần 400 triệu đồng. Cùng với đó, phong trào hiến máu tình nguyện với 635 đơn vị máu được hiến tặng, mang lại sự sống và niềm hy vọng cho nhiều bệnh nhân.
Bà Đỗ Thị Kim Ngân, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ phường Phú Thượng chia sẻ: “Mỗi sự trợ giúp được trao đi đều gieo thêm một hạt mầm hy vọng về sự thay đổi. Nhìn thấy nụ cười trở lại trên gương mặt của bà con chính là phần thưởng, động lực lớn nhất để chúng tôi tiếp tục hành trình làm cầu nối gắn kết những tấm lòng vàng”.

Không bó hẹp trong địa bàn, hành trình nhân ái của Ủy ban MTTQ và Hội Chữ thập đỏ phường Phú Thượng mới đây đã đến Bệnh viện K (cơ sở Tân Triều) để trao tận tay 400 suất quà nghĩa tình cho các bệnh nhân ung thư khó khăn. Để chuẩn bị những phần quà này, từ sáng sớm, các cán bộ, hội viên, tình nguyện viên đã cùng nấu từng suất xôi chả truyền thống kèm theo sữa, trứng và cam.
Nâng bước trẻ thơ trong Tháng Nhân đạo
Bên cạnh các hoạt động thường niên, việc triển khai các đợt cao điểm chính là đòn bẩy quan trọng để mở rộng quy mô trợ giúp. Hưởng ứng “Tháng Nhân đạo năm 2026” với chủ đề “80 năm Hành trình nhân ái vì cộng đồng”, Hội Chữ thập đỏ phường đã huy động nguồn lực toàn xã hội để dành sự chăm lo đặc biệt cho thế hệ tương lai.

Tại chương trình phát động Tháng Nhân đạo diễn ra mới đây, 93 trẻ em có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn đã được trao tặng những món quà ý nghĩa và đong đầy yêu thương. Với tổng trị giá hơn 100 triệu đồng, chương trình đã mang đến những sự hỗ trợ vô cùng thiết thực và kịp thời nhằm giúp các em vững bước vượt qua những khó khăn trước mắt.
Trực tiếp đưa con đến nhận món quà nghĩa tình, chị Phạm Thị Thu Huyền, mẹ của bé Vũ Anh Tú (sinh năm 2018), xúc động chia sẻ: “Món quà là nguồn động viên rất ý nghĩa đối với gia đình và các con. Tôi cảm nhận được sự quan tâm, sẻ chia của địa phương dành cho những hoàn cảnh còn khó khăn”.

Đồng hành thường xuyên cùng các hoạt động của Hội Chữ thập đỏ phường, chị Vương Mỹ Hằng chia sẻ: “Phú Thượng là nơi tôi sinh sống, nên việc góp một phần sức lực nhỏ bé để giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn tại địa phương vừa là trách nhiệm, vừa là niềm hạnh phúc lớn của bản thân tôi và gia đình. Tôi hy vọng công tác nhân đạo này sẽ ngày càng mở rộng để không một ai bị bỏ lại phía sau”.
Từ những hành động cụ thể và đầy trách nhiệm của mỗi cá nhân, tổ chức, tinh thần nhân ái đang kết nối những tấm lòng, sưởi ấm những mảnh đời khó khăn, góp phần xây dựng một cộng đồng Phú Thượng ngày càng đoàn kết, văn minh và tràn ngập tình yêu thương.
(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Cơ quan Báo và Phát thanh, truyền hình Hà Nội.