Văn nghệ

Khơi dậy, bồi đắp nguồn mạch sáng tạo về Bộ đội Cụ Hồ trong thời kỳ mới

An Nhi 05/02/2026 - 14:59

Cuộc thi Thơ và Bút kí 2026 do Tạp chí Văn nghệ Quân đội tổ chức, là dịp để đội ngũ cầm bút, đặc biệt là các tác giả trẻ, tiếp cận sâu hơn với thực tiễn sinh động của đời sống quân ngũ hôm nay, từ đó góp phần làm giàu thêm diện mạo văn học viết về người lính trong giai đoạn mới.

Ngày 5-2, tại Hà Nội, Tạp chí Văn nghệ Quân đội tổ chức gặp mặt cộng tác viên, trao Tặng thưởng Văn nghệ Quân đội 2025, phát động cuộc thi Thơ và Bút kí 2026.

tang-thuong-vnqd.jpg
Tặng thưởng tác giả, tác phẩm xuất sắc năm 2025 của Tạp chí Văn nghệ Quân đội. Ảnh: H.H

Đây là hoạt động thiết thực chào mừng thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng; đón Xuân Bính Ngọ 2026; hướng tới kỷ niệm 82 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân (22/12/1944 – 22/12/2026), 82 năm ngày truyền thống Tổng cục Chính trị (22/12/1944 – 22/12/2026), 37 năm Ngày hội quốc phòng toàn dân (22/12/1989 – 22/12/2026) và 70 năm Tạp chí Văn nghệ Quân đội ra số đầu tiên (1/1957 – 1/2027).

Phát biểu tại buổi lễ, nhà văn Nguyễn Bình Phương, Tổng Biên tập Tạp chí Văn nghệ Quân đội nhấn mạnh, văn học viết về lực lượng vũ trang và người chiến sĩ luôn giữ vị trí chủ lưu trong dòng chảy văn học cách mạng Việt Nam, bởi đó là nơi hội tụ rõ nét nhất những giá trị về lý tưởng, nhân cách, tinh thần cống hiến và vẻ đẹp vì cộng đồng.

nguyen-binh-phuong.jpg
Nhà văn Nguyễn Bình Phương, Tổng Biên tập Tạp chí Văn nghệ Quân đội phát biểu. Ảnh: H.H

Theo nhà văn Nguyễn Bình Phương, bước vào thời kỳ hòa bình và phát triển, người lính vẫn mang trên mình những chức năng căn bản vừa là đội quân chiến đấu, đội quân công tác, vừa là lực lượng tham gia lao động sản xuất, góp phần xây dựng đất nước. Ở bất cứ nơi nào gian khó, hiểm nguy nhất, từ biên giới, hải đảo đến những vùng thiên tai, dịch bệnh, hình ảnh Bộ đội Cụ Hồ luôn hiện diện, trở thành chỗ dựa vững chắc cho nhân dân. Chính thực tiễn đó đặt ra yêu cầu cho văn học phải tiếp tục đi sâu phản ánh, phát hiện và khắc họa chân thực đời sống, tâm tư, khát vọng cũng như những hy sinh thầm lặng của người lính trong nhịp sống hiện đại.

Tổng Biên tập Tạp chí Văn nghệ Quân đội cho rằng, viết về người lính không nhằm ca ngợi một chiều, mà để lan tỏa vẻ đẹp nhân văn, vẻ đẹp của tinh thần trách nhiệm, của sự dấn thân và của tình yêu Tổ quốc được thể hiện trong những việc làm bình dị hằng ngày.

Cuộc thi Thơ và Bút kí 2026 được tổ chức nhằm khơi dậy, bồi đắp nguồn mạch sáng tạo về đề tài lực lượng vũ trang và người chiến sĩ trong thời kỳ mới, qua đó tìm kiếm những tác phẩm có giá trị tư tưởng và nghệ thuật cao để đăng tải trên Tạp chí Văn nghệ Quân đội.

nguyen-quang-thieu-vnqd.jpg
Nhà thơ Nguyễn Quang Thiều, Chủ tịch Hội Nhà văn Việt Nam trao đổi tại buổi lễ. Ảnh: H.H

Cuộc thi dành cho tất cả các công dân Việt Nam trong và ngoài nước, người Việt Nam ở nước ngoài. Tác phẩm dự thi là thơ và các thể loại kí như bút kí, phóng sự, ghi chép có độ dài không quá 10.000 từ.

Nội dung tác phẩm về lực lượng vũ trang và người chiến sĩ hôm nay; đề cao các tác phẩm phản ánh chân thực, sinh động, giàu cảm xúc về hình ảnh, công việc, đời sống, tâm tư, tình cảm của người lính trong bối cảnh hiện nay trên nhiều lĩnh vực: Huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, bảo vệ chủ quyền, cứu hộ, cứu nạn, tham gia gìn giữ hòa bình, lao động sản xuất, làm công tác dân vận…

Ban tổ chức chấp nhận mọi khuynh hướng sáng tác; trân trọng phong cách truyền thống, đồng thời khuyến khích các tác phẩm có phát hiện mới, góc nhìn độc đáo, thể hiện chiều sâu nhân văn và giá trị nghệ thuật.

Tác phẩm dự thi gửi về Tạp chí Văn nghệ Quân đội (số 4, Lý Nam Đế, Hoàn Kiếm, Hà Nội) hoặc qua địa chỉ email [email protected]; từ nay đến ngày 31-12-2026. Lễ trao giải dự kiến vào tháng 1-2027.

huu-thinh.jpg
Nhà thơ Hữu Thỉnh, tác giả được Tặng thưởng chia sẻ tại sự kiện. Ảnh: Thụy Du

Nhân dịp này, Tạp chí Văn nghệ Quân đội trao Tặng thưởng Tặng thưởng tác giả, tác phẩm tiêu biểu xuất sắc năm 2025 cho các tác giả: Nguyễn Ngọc Lợi với chùm 3 truyện ngắn “Nơi tiếng súng”, “Khoảng trời xanh thẳm”, “Lưng trời mây trắng”; tác giả Trịnh Hòa Bình với bút kí “Cha tôi”, “Cũng là một trận chiến”; dịch giả Nguyễn Thị Thùy Linh với dịch phẩm “Mặt trời và mặt trăng” của tác giả Ye Chun; tác giả Kiều Duy Khánh với chùm thơ “Bố tôi là thợ rèn”, “Pha Đin”, “Cây đinh hương trên vách đá tai mèo”; tác giả Hữu Thỉnh với chùm bài viết “Lê Thành Nghị - gừng càng già càng cay”, “Nguyễn Trí Huân với vẻ đẹp tinh chất của “Bất chợt mai vàng”; tác giả Nguyễn Phước Thảo với chùm ảnh “Mùa nước nổi”, “Khi nhà văn nhìn nhân vật qua ống kính”; họa sĩ Thành Chương với các minh họa trong năm 2025.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Đừng bỏ lỡ
    Khơi dậy, bồi đắp nguồn mạch sáng tạo về Bộ đội Cụ Hồ trong thời kỳ mới

    (*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Cơ quan Báo và Phát thanh, truyền hình Hà Nội.