Em đang học năm thứ nhất đại học, còn người yêu em hiện đang học năm thứ hai cùng trường. Chúng em rất yêu nhau, và nhiều lần suýt nữa thì đi đến giới hạn cuối cùng. Em đã tâm sự với một người bạn gái về chuyện này, bạn ấy cười chê em cổ hủ và nói rằng quan niệm về chuyện trinh tiết ngày nay đã khác xưa rồi, đó là chuyện bình thường nếu chúng em yêu nhau, rằng giá trị của người con gái không phải chỉ được bảo đảm bằng trinh tiết... Hoàng Ngọc Dung - Quận Cầu Giấy, Hà Nội
- Em đang học năm thứ nhất đại học, còn người yêu em hiện đang học năm thứ hai cùng trường. Chúng em rất yêu nhau, và nhiều lần suýt nữa thì đi đến giới hạn cuối cùng. Em đã tâm sự với một người bạn gái về chuyện này, bạn ấy cười chê em cổ hủ và nói rằng quan niệm về chuyện trinh tiết ngày nay đã khác xưa rồi, đó là chuyện bình thường nếu chúng em yêu nhau, rằng giá trị của người con gái không phải chỉ được bảo đảm bằng trinh tiết. Quả thật là xung quanh em,nhiều bạn cũng đã có quan hệ giới tính trước hôn nhân với người mình yêu. Tuy nhiên, em vẫn e sợ một điều gì đó...
Hoàng Ngọc Dung - Quận Cầu Giấy, Hà Nội
- Một số bạn gái cho rằng trinh tiết giờ đây không còn quá quan trọng như thời ông bà, cha mẹ của mình, nó cũng chỉ là một bộ phận như các bộ phận khác trong cơ thể, có thể mất, có thể còn mà không coi đó là một phần quan trọng của giá trị đạo đức,tinh thần, và họ dễ dàng trao sự trinh tiết của mình cho ai mà họ thích, coi đó như là một biểu hiện của lối sống hiện đại, văn minh.
Chắc em cũng biết, quan niệm trinh tiết không phải là chuyện cái màng trinh mỏng manh mà nó mang cả giá trị tinh thần, chuyện của tình yêu lứa đôi. Đó là chuyện muôn thuở của người đàn bà muốn dành tặng cái quý nhất của mình cho người mình yêu, là chuyện người đàn ông muốn tìm được sự khẳng định rằng người đàn bà ấy chỉ yêu và dâng hiến cho mình mà thôi. Đúng là giá trị của người con gái không phải chỉ được bảo đảm bằng trinh tiết, nhưng trinh tiết lại là dấu hiệu đầu tiên và quan trọng đảm bảo cho tình yêu lứa đôi.
Ngày nay, do ảnh hưởng của một số phim ảnh nước ngoài, một số bạn trẻ quan niệm quá dễ dãi về chuyện tình yêu, trinh tiết. Nhiều bạn trai dù yêu hay không yêu cũng dễ dàng dụ dỗ, thúc ép bạn gái mình với những câu đại loại như "cổ hủ, bà già", "không trao chứng tỏ không yêu", hoặc bày trò giận dỗi, hờn ghen khiến nhiều bạn gái xiêu lòng. Thế nhưng kết quả là, nhiều bạn gái "chứng tỏ tình yêu" liên tục, mà chàng nào sau khi thỏa mãn, cũng đều chạy mất dép. Nhiều cô gái rạng rỡ lên xe hoa hôm trước, hôm sau lại ủ rũ bẽ bàng vì người chồng, dù rất hiện đại, dù không ngần ngại chinh phục, chiếm đoạt rất nhiều người đàn bà khác, cũng khó chấp nhận được khi biết vợ đã thất thân với người khác. Những chuyện đó vẫn thường thấy ở xung quanh ta.
Đấy là không kể những mối quan hệ trước hôn nhân sẽ để lại hậu quả đáng tiếc khác như nạo hút thai sớm, bệnh xã hội... làm ảnh hưởng lâu dài đến sức khoẻ, tâm sinh lý của người phụ nữ, thậm chí còn dẫn đến vô sinh, mất cơ hội làm mẹ của người phụ nữ. Thêm vào đó là họ lại còn phải gánh chịu những điều tiếng của gia đình, của dư luận xã hội... nữa. Điều em e sợ, chắc hẳn là ý thức được một phần những hậu quả đó.
Tất nhiên, với những đôi yêu nhau tha thiết, chuyện cưới xin chỉ còn là thời gian ngắn, thì cũng không quá khắt khe đến nỗi phải chờ đến tận đêm tân hôn. Tuy nhiên, trong hoàn cảnh hai em hiện nay, cả hai đều đang học đại học, chờ lập nghiệp, lập thân, thì chuyện tương lai vẫn còn là xa vời, mờ mịt, vì vậy mà cả hai em nên biết tự kiềm chế mình, biết tự bảo vệ mình, người con trai nếu yêu thật sự thì nên tôn trọng người bạn gái của mình.
Chia sẻ cùng bạn
(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.