Theo dõi Báo Hànộimới trên

Khi các nàng…nhả khói

HONGVAN| 11/11/2004 11:57

Hút thuốc, đó là thói quen của các bậc mày râu để chứng tỏ mình là một người đàn ông thực thụ theo đúng nghĩa đen của nó. Để không “thua chị kém em”, một bộ phận khá đông các cô gái trẻ cũng gắn lên môi một cách sành điệu những điếu thuốc để chứng tỏ mình biết cách ăn chơi theo đúng model của nó.

Hút thuốc, đó là thói quen của các bậc mày râu để chứng tỏ mình là một người đàn ông thực thụ theo đúng nghĩa đen của nó. Để không “thua chị kém em”, một bộ phận khá đông các cô gái trẻ cũng gắn lên môi một cách sành điệu những điếu thuốc để chứng tỏ mình biết cách ăn chơi theo đúng model của nó.

Đến cà phê M. trên đường Võ Văn Tần vào một chiều cuối tuần, mới dừng xe, chúng tôi đã chứng kiến một cú búng mẩu thuốc rất ngoạn mục của cô gái ngồi trên chiếc Dylan màu đỏ. Vừa bước ra khỏi quán, sau khi yên vị trên chiếc xe sang trọng, lưng quần trễ xuống để lộ hình xăm một con rắn quấn quanh cành hồng rất ấn tượng, mẩu thuốc ngắn củn tàn dần trên tay, sau khi đưa lên môi rít hơi cuối cùng, cô đưa tay búng mạnh khiến nó bay sượt qua mặt cậu bé bán vé số đi ngang qua. Không hề có một động thái nào, cô gái rồ ga lao đi để lại cho chúng tôi và mọi người xung quanh sự ngỡ ngàng. Bước vào trong, giữa không khí ồn ào náo động mang tính đặc trưng của quán, chúng tôi chú ý ngay đến cô gái ngồi một mình trong góc. Trên khuôn mặt trắng nõn nà là một đôi mắt sắc lạnh như băng, mái tóc dài đen mượt được cô bới cao, mặc một bộ đồ rất model: áo màu xanh da trời, hai tay áo được xẻ từ vai xuống, chiếc quần lửng màu hồng nhạt thắt dây phần dưới hai ống; trên bàn, ly cam vắt đã vơi đi phân nửa. Ánh mắt lơ đãng của cô quét đều lên từng góc quán rồi đột ngột dừng lại nơi thác nước nhân tạo. Rất lâu sau, cô như quay về thực tại, đưa tay rút điếu thuốc đưa lên môi và bật quẹt một cách sành điệu. Điếu Marlboro cháy nhanh trong tay cô, những làn khói thuốc theo đôi môi xinh xắn nhả ra ngoài theo từng khoanh tròn một cách điệu nghệ. Lâu lâu, như để giải tỏa nỗi ưu tư đang đè nặng trong suy nghĩ, cô gí mẩu thuốc còn lại vào chiếc gạt tàn một cách thật mạnh.

Chưa đến 30 phút, chiếc gạt tàn trên bàn đã có khá nhiều mẩu thuốc, gói Marlboro đã vơi dần thì một cô khác còn khá trẻ bước đến trước mặt cô gái. Mái tóc dài vàng rực, chiếc áo hai dây màu trắng trễ xuống để lộ vùng ngực trắng muốt trên đó lộ rõ một cành hồng được xăm rất kỹ lưỡng, chiếc quần jean ngắn cũn phơi bày đôi chân dài xinh xắn. Khuôn mặt được trang điểm kỹ đến từng đầu môi khóe mắt cũng không giấu nổi vẻ trẻ con ẩn hiện trong từng đường nét trên cơ thể cô. Họ cùng nhau tâm sự những chuyện trên trời, cô gái trẻ điệu nghệ đưa điếu thuốc lên môi. Trên năm ngón tay trắng nõn nà, những chiếc móng dài được tỉa gọt một cách rất cẩn thận, trên đó sơn màu hồng nhạt có gắn thêm hình những chiếc hoa mai màu trắng. Không cần để ý đến sự khó chịu của các chàng trai ngồi xung quanh, cô ngửa mặt lên và tự nhiên nhả từng vòng khói tròn xoáy đều theo một đường dài, lâu lâu lại dùng ngón tay trỏ gảy tàn thuốc một cách sành sỏi.

Phải nói rằng quán cà phê M. là nơi tập trung khá đông quý tử con nhà giàu, họ ăn mặc đủ kiểu dáng, model khác nhau và xài tiền vô tội vạ. Trong không gian rộng là thế, chúng tôi vẫn thấy ngột ngạt bởi khói thuốc lá và hơi người. Thế nhưng điều đáng nói ở đây là hiện tượng các cô gái trẻ muốn bình đẳng với nam giới trong cả lĩnh vực “nhả khói” đã xuất hiện khá nhiều. Trong khi số đông nam giới đang dần dần cai thuốc thì hiện tượng nữ giới hút thuốc ngày càng gia tăng và trẻ hóa dần. Bên cạnh bàn của chúng tôi là một nhóm gồm sáu cô gái và hai chàng trai còn khá trẻ. Mỗi người một kiểu dáng khác nhau nhưng đều tỏ vẻ sành điệu và sành đời không kém ai. Vừa ổn định xong chỗ ngồi, một cô trong nhóm có mái tóc đen dài xõa bờ vai vội đưa tay ra hiệu và huýt gió, lập tức một anh chàng phục vụ bước tới, chưa kịp hỏi khách cần gì, cô nàng tóc đen đã nói rất to: “Cho một gói Marlboro trắng đi”. Gói thuốc nhanh chóng được đưa ra, cô gái cầm lên bóc nhẹ và rút một điếu đưa cho cô bạn ngồi bên cạnh: “Châm giùm tao!”. Sau khi nhả một làn khói trắng lên không trung, cô nhẹ nhàng quay người qua bên phải gác chân lên đùi chàng trai ngồi cạnh và hôn vào má chàng. Rất tự nhiên, hai cô gái trong nhóm cũng đưa thuốc lên môi, họ vừa cười nói huyên náo vừa rít thuốc không thua gì con trai mặc cho những ánh mắt không mấy thiện cảm hướng về phía họ.

Vào bất cứ một quán cà phê có tiếng tăm nào, chúng tôi cũng bắt gặp hình ảnh những cô gái trẻ tự xóa nhòa nét dịu dàng nữ tính của mình bằng khói thuốc lá. Đến S.G.P lúc xế chiều, một nhóm ba cô gái đang chụm đầu vào bàn tán chuyện gì đó có vẻ kỳ bí, bỗng chuông điện thoại của một cô vang lên, không biết đầu dây bên kia nói gì, chỉ nghe cô trả lời: “Đang ở S.G.P nè, ở đây không có loại đó, mua giùm một gói Marlboro trắng nhé!”. Chưa đầy mười lăm phút sau, ba cô nàng nữa xuất hiện trong trang phục hết sức “mát mẻ”. Cô gái mặc chiếc váy màu đen, chiếc áo là mảnh vải quấn ngang ngực màu hồng phấn vừa ngồi xuống vừa thảy gói thuốc lên bàn. Trong lúc đợi nước uống, cô nàng giới thiệu với nhóm người bạn mới tên H. Một trong ba cô gái đến đây trước bóc gói thuốc, rút ra một điếu đưa đến trước mặt H. và nói: “Có biết hút thuốc không? Nếu bạn muốn gia nhập nhóm này thì phải làm thủ tục đầu tiên. Châm lửa và rít vài hơi xem bạn thuộc đẳng cấp nào?”. Có lẽ chưa quen hút thuốc nên H. không biết phản ứng ra sao, cô ngồi im không nói tiếng nào. Để xoa dịu không khí căng thẳng đó, cô nàng mặc váy đen đỡ lời cho bạn: “H. chưa quen với thuốc lá, dần dần bạn ấy sẽ tập. Hôm nay cho phép bạn ấy hút một hơi thôi được không?”. Cả bọn tỏ ra thông cảm, thấy vậy H. cầm điếu thuốc đưa lên môi và rít thật mạnh như để chứng tỏ mình, chưa dứt một hơi, cô ho sặc sụa và bước nhanh vào toilet. Ở ngoài này, một cô trong nhóm dè bỉu: “Quê bỏ mẹ, chuyện nhỏ như thế mà không biết thì làm sao chơi với tụi mình được. Cho nó đi theo có ngày ê mặt cả nhóm!”. Một cô khác trong nhóm nói với cô gái mặc váy đen: “Mày quen nó ở đâu vậy? Chắc mày lôi nó ra từ vùng sâu vùng xa hả? Tiểu thư quý tộc gì mà chẳng biết mấy món ăn chơi này. Hàng thiệt hay dỏm vậy?”. Cô gái mặc váy đen thanh minh: “Nó là tiểu thư con nhà giàu thật mà! Em của một thằng bạn mới quen trong đợt đi bar tuần trước. Ba nó làm bên hải quan, mẹ là giám đốc một công ty TNHH. Nhà biệt thự ở khu Thảo Điền, quận 2. Đủ chưa?”. Vừa dứt câu nói, H. từ toilet bước ra, mặt cô đỏ gay nhưng vẫn cố tỏ vẻ tươi tỉnh và nói lời xin lỗi.

Hầu hết những cô gái trẻ thừa tiền muốn chứng tỏ mình “sành điệu” đã lao vào thú ăn chơi không mấy lành mạnh và đến sau này ân hận thì đã muộn. Gặp P.A trong một lần đến trung tâm cai nghiện công tác gần đây, ngồi tâm sự cùng cô về cuộc sống hiện tại, P.A tỏ ra ăn năn hối hận về những việc làm nông nổi của mình. Cách đây hai năm, khi còn là sinh viên năm thứ nhất của một trường đại học có tiếng trong thành phố, P.A là niềm hãnh diện của gia đình. Con nhà giàu, lại được cha mẹ chu cấp đủ mọi thứ nên P.A nhanh chóng bắt nhịp và lao vào chốn ăn chơi trác táng. Lúc đầu theo bạn bè đến những quán cà phê, thấy các bạn hút thuốc cũng thử cho biết mùi đời, dần dần cô theo bạn vào bar và từ đó cô hút thuốc không kém con trai. P.A kể: “Có đêm em rít gần hết gói thuốc lá. Chẳng biết thuốc lá có ma lực hấp dẫn gì không nhưng càng ngày em hút càng nhiều, có khi ho ra máu nhưng không bỏ được. Đốt thuốc nhiều quá nên tay và răng đều vàng khè. Đến khi hết chịu được, các bạn rủ chơi “hàng” em cũng chơi luôn...”. Và bây giờ khi đã ngồi trong trại cai nghiện, cô rất ân hận vì đã bỏ lỡ một tương lai tốt đẹp.

Theo CATPHCM
(0) Bình luận
Nổi bật
    Đừng bỏ lỡ
    Khi các nàng…nhả khói

    (*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.