Sau hơn một tháng đi vào hoạt động, Cơ sở chăm sóc người cao tuổi ban ngày phường Việt Hưng (Hà Nội) trở thành “lớp học” đặc biệt, nơi người cao tuổi được chăm sóc sức khỏe, vận động, giao lưu và tìm thấy niềm vui mỗi ngày.
8h30 sáng, sau tuần trà đầu giờ và những câu chuyện rôm rả, các cụ bước vào bài tập dưỡng sinh theo hướng dẫn của bác sĩ, nhân viên y tế. Người tập nhẹ nhàng theo nhịp, người chưa quen động tác được hướng dẫn tận tình. Sau giờ vận động là những trò chơi tập thể, tiếng cười nối dài trong phòng không gian sinh hoạt chung.

Luật chơi khá đơn giản: Đội nào thua phải hát. Cụ Lê Văn Đính, 94 tuổi, thay đội bắt nhịp bài “Như có Bác Hồ trong ngày vui đại thắng”. Lần thứ hai, đội của cụ tiếp tục thua. Lần này, cả phòng chơi lắng lại theo một điệu ru con sâu lắng, ân tình của cụ.
Rồi tiếng hát tiếp tục vang lên trong phần giao lưu văn nghệ. Các cụ lần lượt đăng ký tiết mục, cổ vũ cho nhau như những người bạn lâu năm. Cụ nào thấy mỏi mệt có thể chuyển sang tập vận động theo máy, được nhân viên cơ sở hỗ trợ xoa bóp, bấm huyệt.

Đến bữa trưa, hôm nay, thay vì suất cơm quen thuộc, các cụ được thưởng thức món bún nem nướng do Cơ sở nem nướng Nơm Việt mang đến mời. Một bữa ăn cải thiện cuối tuần trở thành dịp để các cụ trò chuyện, giao lưu về ẩm thực.
Chị Phạm Thị Thủy, chủ Cơ sở nem nướng Nơm Việt, cho biết, khi nghe tin phường Việt Hưng có mô hình chăm sóc người cao tuổi ban ngày, chị muốn đến thăm các cụ. Điều khiến chị bất ngờ khi tới đây là sự vui vẻ, hòa đồng, nét khỏe khoắn và thần thái tươi tỉnh hiện rõ trên nét mặt từng cụ.
“Ở đây các cụ có bạn bè, có không gian để thư giãn, trò chuyện. Đây là mô hình rất tuyệt vời, ý nghĩa và cần được nhân rộng”, chị Thủy chia sẻ.
Ra mắt từ 28-7-2026, đến nay Cơ sở chăm sóc người cao tuổi ban ngày phường Việt Hưng đã hoạt động hơn một tháng. Khoảng thời gian chưa dài nhưng những chuyển biến tích cực đã hiện rõ trong sinh hoạt hằng ngày.


Cụ Lê Thị Thỏi, 86 tuổi, ở Cụm Giang Biên, cho biết, từ khi đến cơ sở, cụ được tập thể dục đều đặn sáng, chiều, tham gia các hoạt động chung và đặc biệt hôm nay còn được tổ chức mừng sinh nhật.
“Các con ở Cơ sở chăm sóc rất tốt, chu đáo nên chúng tôi không muốn về. Ở nhà tôi chẳng phải làm gì, nhưng quanh quẩn cũng buồn. Đến đây ai cũng vui, thấy mình hoạt bát hơn, tinh thần cũng thư thái”, bà Thỏi chia sẻ.
Cụ Lê Văn Đính cũng có chung cảm nhận. Nguyên là Phó Giám đốc một bệnh viện lớn của Trung ương, ở tuổi 94, hơn một tháng nay, hằng ngày cụ được các cháu đưa đến cơ sở từ sáng và đón về vào buổi chiều.
“Các hoạt động ở đây rất phù hợp với người cao tuổi, giúp người già có cơ hội gặp gỡ, chia sẻ với nhau những câu chuyện trong cuộc sống. Tôi thấy đây là mô hình tuyệt vời và mong thành phố Hà Nội nghiên cứu, mở rộng để người cao tuổi có thêm không gian sống vui, sống khỏe, sống ý nghĩa những năm tháng tuổi già”, cụ Đính bày tỏ.

Niềm vui ấy thể hiện rõ qua sự chuyên cần của các cụ. Hiện, mỗi ngày có khoảng 15 cụ đến cơ sở đều đặn mỗi ngày; có cụ đến ngày thứ Bảy, Chủ nhật vẫn muốn con cháu đưa đi. Chiều muộn, khi chia tay nhau, các cụ còn lưu luyến hẹn với theo: “Mai lại đi lớp nhé!”.
Cơ sở chăm sóc người cao tuổi ban ngày phường Việt Hưng được hình thành tại tổ dân phố Giang Biên 3 trên cơ sở tận dụng cơ sở vật chất sẵn có của địa phương. Mô hình được xây dựng với không gian mở để người cao tuổi được chăm sóc sức khỏe, phục hồi chức năng, tư vấn dinh dưỡng, rèn luyện thể chất và sinh hoạt văn hóa. Hằng ngày từ thứ Hai đến thứ Sáu, buổi sáng các cụ được con, cháu đưa đến cơ sở, cuối ngày được đón về sum họp cùng gia đình.

Theo bà Vũ Thị Huệ, Trưởng phòng Dân số - Trẻ em và Bảo trợ xã hội - Phụ trách cơ sở chăm sóc người cao tuổi ban ngày phường Việt Hưng (Trạm Y tế phường Việt Hưng), đây là điều khiến mô hình nhận được sự đồng thuận của nhiều gia đình.
“Các cụ đến cơ sở vào ban ngày, tham gia các hoạt động theo thời khóa biểu của cơ sở, sau đó cuối ngày trở về với con cháu. Cách tổ chức này vừa đáp ứng nhu cầu được chăm sóc, vận động, giao lưu, vừa giữ trọn sự gắn kết gia đình”, bà Huệ nói.
Hiệu quả bước đầu còn nằm ở cách tiếp cận chăm sóc sức khỏe chủ động. Tiến sĩ, bác sĩ Đỗ Thị Thu Hà, Giám đốc Trạm Y tế phường Việt Hưng, cho biết phường hiện có hơn 15.000 người cao tuổi. Đây là nhóm dân cư ngày càng cần được quan tâm trong chính sách chăm sóc sức khỏe và an sinh xã hội.
Tại cơ sở, người cao tuổi được lập, cập nhật và quản lý sức khỏe bằng hồ sơ sức khỏe điện tử; theo dõi định kỳ huyết áp, đường huyết, cân nặng và các chỉ số sức khỏe; đồng thời được tư vấn về sử dụng thuốc, dinh dưỡng và phòng, chống bệnh tật.
Cùng với đó là các hoạt động dưỡng sinh, vận động trị liệu, phục hồi chức năng phù hợp với tuổi tác và thể trạng, góp phần duy trì khả năng vận động, phòng ngừa té ngã và hạn chế nguy cơ suy giảm chức năng.

Sau hơn một tháng đi vào hoạt động, hiệu quả bước đầu của mô hình không chỉ nằm ở việc duy trì các hoạt động theo thời khóa biểu, mà thể hiện rõ qua sự thay đổi trong tâm thế của người cao tuổi: từ quanh quẩn ở nhà sang chủ động đến cơ sở; từ ít giao tiếp sang có bạn bè, có hoạt động; từ chăm sóc sức khỏe thụ động sang theo dõi, vận động và phòng bệnh chủ động.
Chiều muộn, những chiếc xe lần lượt đón các cụ trở về nhà. Những câu chuyện chưa dứt, những bài hát còn dang dở được hẹn lại ngày mai.
“Mai lại đi lớp nhé!” - lời hẹn giản dị ấy cho thấy hiệu quả của mô hình chăm sóc người cao tuổi ban ngày ở Việt Hưng: không chỉ chăm sóc, mô hình còn giúp người cao tuổi sống vui, sống khỏe, có ý nghĩa ngay trong cộng đồng và bên gia đình.
(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Cơ quan Báo và Phát thanh, truyền hình Hà Nội.