(HNMĐT) - Sáng nay (22/12), tượng đài
Ảnh: Hữu Nghị
Mẫu phác thảo "Quyết tử để Tổ quốc quyết sinh" là một cụm tượng đài được tạo bằng chất liệu đá đục, chiều cao tổng thể là 9,7m và được ghép từ 34 khối đá. Mẫu phác thảo thể hiện hình tượng người chiến sĩ quyết tử ôm bom 3 càng chiến đấu và thiếu nữ Hà Nội đang kêu gọi đồng bào hãy chiến đấu và bảo vệ tổ quốc, bảo vệ Thủ đô Hà Nội yêu dấu. Phía trên khối biểu tượng là lửa cháy ngập trời và cờ tổ quốc tung bay theo gió, thể hiện không khí chiến đấu của Hà Nội. Toàn thể tượng đài là một khối thống nhất như khối đại đoàn kết biểu hiện tinh thần quyết chiến quyết thắng của dân tộc ta.
Theo Sở Văn hoá thông tin cho biết, để có được tượng đài như ngày nay những người trực tiếp tham gia xây dựng đã gặp nhiều khó khăn như phải dựng đến lần thứ 4 mới thành, hay để có được tượng đài "Quyết tử để Tổ quốc quyết sinh" đã mất rất nhiều thời gian tranh luận và tốn không ít giấy mực để bàn bạc về nó. Tuy nhiên những con người tham gia dựng tượng và xây dựng tượng đã thực sự làm việc hết mình và có một tấm lòng thực sự nhiệt huyết để bức tượng được xây dựng thành công.
Tượng đài "Quyết tử để Tổ quốc quyết sinh" được xây dựng hôm nay đã thực sự xứng đáng với tầm vóc của cha ông ta xưa kia, xứng đáng với tinh thần chiến đấu quên mình của quân và dân Thủ đô trong suốt 60 ngày đêm trong cuộc kháng chiến chống Pháp. Bức tượng chính đã thể hiện rõ tinh thần quyết chiến thắng kẻ thù của quân và dân ta cũng như khí thế hào hoa thanh lịch và ngập tràn một sức trẻ yêu cuộc sống, yêu đất nước của những thanh niên Việt Nam trong cuộc kháng chiến chống Pháp trường kỳ.
Ông Dương Trung Quốc, Nhà Sử học Việt Nam đứng trước tượng đài đã xúc động nói: "Chiến công của quân và dân Thủ đô trong 60 ngày đêm là một sự kiện lớn, một bức tượng như vậy mới thật sự xứng đáng với những gì quân và dân ta xưa kia quên mình cho một mục đích bất tử: bảo vệ đất nước. Từ lâu việc xây dựng tượng đài đã được đặt ra nhiều lần và cũng đã có nhiều tượng những chưa tương xứng. Tượng đài "Quyết tử để Tổ quốc quyết sinh" được xây dựng lần này đã đáp ứng được nguyện vọng của nhân dân ta, làm thỏa lòng những chiến sĩ đã ngã xuống trong cuộc kháng chiến đó và đã thực sự làm hài lòng những nhà nghiên cứu lịch sử đất nước như chúng tôi.
Việc đặt tượng ở vườn hoa Vạn Xuân theo tôi cũng rất phù hợp. Đây là một địa điểm tốt và cũng là rất phù hợp với cuộc chiến đấu của quân và dân Thủ đô xưa. Tôi thực sự hài lòng về bức tượng, những khiếm khuyết nếu có chỉ là những gì không thể vượt qua được về thể loại dựng tượng có khối lớn đang rất khó và đang rất mới ở Việt Nam. Tượng đài có một ngôn ngữ thể hiện riêng, việc xây dựng được bức tượng mà hầu hết người dân đều đồng tình như hiện nay thực sự đã là rất tốt và đáng biểu dương rất nhiều".
Những người đến tham gia lễ khánh thành tượng đầi đều rất vui, phấn khởi. Ai cũng hãnh diện vì đã có được một bức tượng xứng đáng để tôn vinh những chiến sĩ hết mình cống hiến cho sự nghiệp bảo vệ và giải phóng dân tộc. Đứng trước bức tượng, người xem lại nhớ về lời nói trước đây của Hồ Chủ tịch: "Các em là đội quyết tử, các em quyết tử cho Tổ quốc quyết sinh, các em là đại biểu cái tinh thần tự tôn tự lập của dân tộc ta mấy nghìn năm để lại. Cái tinh thần quật cường đó đã kinh qua Hai Bà Trưng, Lý Thường Kiệt, Trần Hưng Đạo, Lê Lợi, Phan Đình Phùng, Hoàng Hoa Thám truyền lại cho các em. Nay các em gan góc tiếp cái tinh thần bất diệt đó để truyền lại cho nòi giống Việt Nam muôn đời sau".
Lê Chung
(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.