Ngày 17-7, Hội Cứu trợ trẻ em khuyết tật Hà Nội phối hợp cùng Trường Chinese YMCA College (Hồng Kông, Trung Quốc) và Cộng đồng Doanh nhân Thiền ca Việt Nam tổ chức Chương trình Giao lưu thiện nguyện và trao quà với chủ đề "Kết nối yêu thương - Lan tỏa hy vọng".
Chương trình giao lưu thiện nguyện diễn ra tại Trung tâm Hy Vọng (phường Ngọc Hà, Hà Nội) trong không khí ấm áp, tràn ngập tiếng cười.

Với thông điệp "Trao yêu thương - Kết nối văn hóa - Lan tỏa lòng nhân ái", chương trình không chỉ là hoạt động trao tặng những phần quà vật chất thiết thực, mà còn tạo dựng một sân chơi giao lưu văn hóa, nghệ thuật giàu cảm xúc. Những tiết mục văn nghệ sôi nổi, hồn nhiên do diễn viên - ca sĩ nhí Koka Bình Nguyên, ca sĩ nhí Đức Minh, ca sĩ Phương Linh, Nhất Hạnh cùng nghệ sĩ Hiền Anh Sao Mai (Nhà sáng lập, Chủ tịch Cộng đồng Doanh nhân Thiền ca Việt Nam) biểu diễn đã xóa tan mọi khoảng cách, mang lại bầu không khí chan hòa, kết nối trái tim.
Chia sẻ về ý nghĩa của sự kiện, nghệ sĩ Hiền Anh Sao Mai cho biết, mỗi món quà trao đi không chỉ chứa đựng tình cảm mà còn là thông điệp về sự đồng hành bền bỉ.

Đánh giá về vai trò của các mô hình hỗ trợ trẻ em thiệt thòi trên địa bàn, ông Nguyễn Kim Hoàng, Chủ tịch Hội Cứu trợ trẻ em khuyết tật Hà Nội nhấn mạnh: "Công tác chăm sóc, giáo dục và hỗ trợ trẻ khuyết tật luôn được duy trì hiệu quả. Đó là đạo lý nhân ái truyền thống của dân tộc và cũng là nhiệm vụ chính trị sâu sắc mà Đảng, Nhà nước cùng thành phố luôn đặc biệt quan tâm, không để ai bị bỏ lại phía sau".
Ông Nguyễn Kim Hoàng cho biết thêm, hiện toàn thành phố có gần 13.000 trẻ có hoàn cảnh đặc biệt, trẻ khuyết tật với nhiều dạng tật khác nhau. Bên cạnh các trường chuyên biệt của Nhà nước, mô hình các trung tâm tư nhân, xã hội hóa như Trung tâm Hy Vọng đóng vai trò quan trọng trong việc tiếp nhận, chăm sóc các trường hợp khuyết tật nặng. Trong thời gian tới, Hội sẽ tiếp tục phối hợp với các cơ quan chức năng, chính quyền địa phương hoàn thiện cơ chế, tháo gỡ khó khăn về cơ sở vật chất, giúp các trung tâm hoạt động an toàn, bền vững.
Xúc động trước sự quan tâm của các cấp, ngành và các đoàn thiện nguyện, bác sĩ Đỗ Thúy Nga, Giám đốc Trung tâm Hy Vọng cho biết, Trung tâm hiện đang chăm sóc, dạy dỗ 52 em nhỏ mắc các dạng tật nặng như tự kỷ, bại não, hội chứng Down, di chứng viêm não...

Bước sang tuổi 84, dành trọn tâm huyết hơn hai thập kỷ cho trẻ em thiệt thòi, bác sĩ Đỗ Thúy Nga chia sẻ: "Với trẻ khuyết tật, việc dạy các con gập một chiếc áo hay rửa tay trước khi ăn đôi khi mất cả tuần rèn luyện. Nhưng nhìn thấy các con tiến bộ mỗi ngày, biết tự chăm sóc bản thân, đó chính là "trái ngọt" lớn nhất đối với các cô giáo nơi đây".
Mẫu nhí, ca sĩ nhí Phương Linh (12 tuổi), đại diện các nghệ sĩ trẻ tham gia chương trình, chia sẻ: "Lần đầu tiên đến giao lưu tại Trung tâm Hy Vọng, em cảm thấy rất xúc động. Em mong tiếng hát của mình sẽ mang lại niềm vui cho các bạn, giúp các bạn có thêm nghị lực vượt qua khó khăn".

Buổi giao lưu kết thúc trong những vòng tay ấm áp và nụ cười rạng rỡ của các em nhỏ Trung tâm Hy Vọng. Chương trình lan tỏa mạnh mẽ thông điệp nhân văn, khẳng định tinh thần tương thân tương ái truyền thống của Hà Nội - Thành phố vì hòa bình, nơi tình yêu thương luôn được nối dài và thắp sáng.
(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Cơ quan Báo và Phát thanh, truyền hình Hà Nội.