Recife được mệnh danh là một Venise của Nam Mỹ bởi hệ thống kênh đào và sông nhỏ chằng chịt. Đây cũng là một trong những thành phố lớn nhất Brazil với hơn 2 triệu dân. Tuy nhiên, cuộc sống của người dân ven đô luôn bị rình rập bởi nguy cơ bị cá mập tấn công…
Mỗi năm 2 lần, Antonio Augusto Ribeirro Reis Junior (thường gọi là Juninho) lại rời xa tổ ấm của mình tại Lyon để thực hiện một chuyến bay "tình thương" từ phi trường St Exupéry. Để bắt đầu cuộc hành trình, Juninho mất 2h20' bay đến Lisbon rồi một chuyến bay 7h30' khác tới Guararapes, Recife. Cuối cùng là 30 phút tự lái xe, Juninho mới đến được nơi cần đến: Gracas, khu phố nghèo gần trung tâm thủ phủ Recife của bang Pernambouc, nơi anh sinh ra...
Buổi đại lễ bắt đầu khi cả gia đình quây quần bên nhau để đón cậu út yêu quý: cha anh, ông Antonio Augusto, một quân nhân đã nghỉ hưu (là CĐV rất cuồng nhiệt của Lyon!), mẹ anh, bà Maria Helena, anh trai Carlos Augusto, các chị gái Tereza, Lucia, Betinha, bạn bè thân hữu của anh cùng rất nhiều những cô cậu bé của khu phố Gracas. Những khoảnh khắc này không phải Juninho trở về để chơi cho ĐT Vàng Xanh mà đơn giản chỉ để gặp lại những gì thân thương nhất, những người luôn đứng sau lưng anh trong những tháng ngày tha hương. "Tôi đã cá cược với Chủ tịch Jean-Michel Aulas rằng nếu chúng tôi giành chức VĐ Ligue I lần thứ 4 liên tiếp (Juninho đã cùng Lyon đăng quang Ligue I được 3 lần), ông sẽ phải dẫn đầu toàn bộ các cầu thủ Lyon đến Recife, dạo chơi bằng tàu trên sóng nước mênh mông của miền Đông Bắc Brazil tươi đẹp và hiếu khách", chàng tiền vệ nhỏ con mang áo số 8 của Lyon này tiết lộ.
Juninho luôn tự hào về thành phố quê hương, nơi có lễ hội hóa trang đường phố được UNESCO xếp hạng Di sản văn hóa phi vật thể, nơi có Sport Recife, CLB khởi nghiệp của anh, hay bãi biển Maria Farinha xanh thẳm. Biệt danh "Pernambucano" của Juninho cũng xuất phát từ Recife. Pernambucano có nghĩa là người con của Pernambouc, một trong 26 bang của đất nước rộng nhất Nam Mỹ. "Tôi yêu Recife đơn giản vì đó là nơi tôi sinh ra, lớn lên và gia đình lớn của tôi đang trú ngụ. Ở đây có rất nhiều cậu bé nghèo đam mê bóng đá. Vợ và Giovanna, con gái đầu tôi cũng sinh ra tại đây. Chỉ có Cecilia (con gái út) là người... nước ngoài vì cháu sinh ra tại Lyon, nhưng cháu rất thích Recife", Juninho vừa cười vừa tâm sự.
Có lẽ vì vậy mà Juninho đang lập kế hoạch thành lập một trung tâm huấn luyện các cầu thủ nhí tại Recife, với sự giúp đỡ của một CLB châu Âu (đội bóng anh yêu thích nhất được cộng tác chính là Lyon). Juninho muốn tự mình được huấn luyện và dạy dỗ các em nhỏ từ 13 đến 18 tuổi. "Sau khi được trang bị đầy đủ những tri thức cần thiết, kỹ năng cơ bản cùng với tài năng thiên bẩm của các cầu thủ Brazil, những tài năng trẻ này sẵn sàng chinh chiến tại châu Âu khi mới 18 tuổi. Tôi muốn họ có được một cuộc sống theo đúng nghĩa của nó". Hiện tại, Juninho đang xin thành phố Recife nhượng lại một khu đất ở ngoại ô để anh bắt đầu tiến hành xây dựng một trung tâm cho trẻ em nơi đây. Tiền vệ đến từ xứ sở có vũ điệu Samba nổi tiếng này cũng đang đi quyên góp các cá nhân, tập thể có tấm lòng vàng, tổ chức các trận đấu từ thiện để gây quỹ. Được biết, các đồng đội của anh tại Lyon cũng như BLĐ CLB và HLV Paul Le Guen sẵn sàng xắn tay giúp sức cho Juninho.
Sau khi tham gia trận đấu từ thiện tổ chức ngày 22/12/2004 tại SVĐ Arruda (Santa Cruz) cùng tiền đạo Ailton (Schalke 04), Juninho đã trở thành Đại sứ thiện trí của Làng trẻ em SOS tại bang Pernambouc. Hiện nay, tiền vệ Lyon này vẫn tham gia vào các hoạt động tìm kiếm những trẻ em con lai, bị cha mẹ bỏ rơi hoặc bị đối xử tệ bạc, sau đó trao cho cha mẹ nuôi mới hoặc đưa vào các làng SOS để bọn trẻ được nuôi nấng đàng hoàng hơn và hưởng không khí gia đình. "Tôi muốn mình làm được nhiều hơn thế nữa, nhưng do phải thi đấu liên miên, nên không có nhiều thời gian để đi về Recife. Nhưng khi treo giầy, tôi sẽ trở lại Pernambouc và thực hiện những điều mà bây giờ chưa thể làm được".
M.H (BD)
(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.