Sau những tháng ngày tươi đẹp ngắn ngủi ở Boca Juniors, tiền vệ tài năng Juan Roman Riquelme lại đang phải đối mặt với bầu không khí ghẻ lạnh khi trở về đội bóng chủ quản Villarreal.
Sau những tháng ngày tươi đẹp ngắn ngủi ở Boca Juniors, tiền vệ tài năng Juan Roman Riquelme lại đang phải đối mặt với bầu không khí ghẻ lạnh khi trở về đội bóng chủ quản Villarreal.
Những nỗ lực đào thoát khỏi sân El Madrigal của tiền vệ người Argentina ngay mùa hè này rốt cuộc đã thất bại. Vào phút chót, Atletico Madrid quyết định không kí hợp đồng với Riquelme bởi lí do: quá mạo hiểm.
Mặc dù có nhiều đóng góp đáng kể cho Villarreal, đặc biệt là thành tích lọt vào tứ kết Champions League cách đây hai năm, nhưng mối quan hệ giữa Riquelme với đội bóng chưa bao giờ tốt đẹp. Hậu quả là mùa giải trước anh phải hồi hương khoác áo Boca Juniors theo dạng cầu thủ cho mượn.
Tại đây Riquelme đã tìm lại niềm vui chơi bóng, trở thành nhân tố cực kì quan trọng giúp đội nhà đăng quang ngôi vô địch Copa Libertadores. Tuy nhiên, "niềm vui ngắn chẳng tày gang", Boca không đủ khả năng tài chính để giữ chân anh lâu dài.
Chàng tiền vệ 29 tuổi buộc phải trở lại Villarreal bởi anh vẫn còn hai năm hợp đồng, dù trong lòng không hề mong muốn. Và thực tế là đội bóng xứ Castellon đã "đón tiếp" Riquelme bằng cách bắt anh "tập chay" một mình trong suốt nửa tháng đầu tiên.
Do không thể đẩy Riquelme sang Atletico kịp giờ đóng cửa thị trường chuyển nhượng, ban lãnh đạo Villarreal buộc phải để anh trở lại tập luyện cùng toàn đội. Song ai cũng hiểu đó chỉ là hành động miễn cưỡng của chủ tịch Francisco Roig và HLV trưởng Manuel Pellegrini.
Nhưng điều đáng nói là ngay cả các đồng đội cũng không vui vẻ chào đón sự hiện diện của Riquelme. Họ lo ngại anh sẽ làm ảnh hưởng đến bầu không khí đoàn kết nội bộ giữa các cầu thủ. Bằng chứng là những lời cảnh báo đã được chuyển đi công khai.
Tiền đạo người Mexico Guille Franco lên tiếng: "Riquelme là cầu thủ được tăng cường thêm và nếu anh ấy hòa nhập với đội thì sẽ là điều đáng mừng. Còn nếu anh ấy không muốn trở thành một phần của tập thể này thì chúng tôi sẽ chẳng thèm quan tâm đến".
Xem ra, với tình trạng bị cô lập như hiện tại thì có lẽ Riquelme sẽ chẳng màng đến việc những người xung quanh đòi hỏi gì ở mình. Điều anh mong mỏi nhất lúc này là sớm đến kì chuyển nhượng mùa đông để được giải thoát khỏi "địa ngục" El Madrigal.
Ở cả hai trận mới nhất của Villarreal tại La Liga, Riquelme đều không ra sân một phút nào. Dù một điều khoản trong hợp đồng được tiết lộ là mỗi mùa giải Riquelme phải được ra sân ít nhất chín trận, thì cũng khó trông mong HLV Pellegrini sẽ sử dụng anh như một quân bài mang tính chiến lược.
Trong những tháng tới, vị trí thường xuyên của chàng tiền vệ tài hoa này sẽ là trên khán đài, giống như những gì David Beckham từng nếm trải tại Real Madrid hồi đầu năm sau khi tuyên bố sẽ gia nhập L.A Galaxy.
Tin đồn mới nhất cho biết AC Milan muốn có sự phục vụ của Riquelme khi thị trường chuyển nhượng mở cửa trở lại vào tháng Giêng tới. Ngay cả Atletico Madrid cũng tuyên bố sẽ trở lại bàn đàm phán vào thời điểm thích hợp.
Lúc này, Riquelme đang ở độ tuổi chín muồi nhất của cuộc đời cầu thủ. Xét về chuyên môn, anh vẫn có thể đóng góp rất nhiều cho bóng đá. Điều này đã được chứng minh với Boca Juniors. Vì vậy, nếu chỉ vì xích mích cá nhân mà để tài năng bị chôn vùi thì quả là rất đáng tiếc.
Trước đây, Riquelme từng một lần gượng dậy thành công sau khi không tìm được chỗ đứng tại Barcelona. Hi vọng lần này anh cũng sẽ vượt qua khó khăn để tiếp tục tỏa sáng trên sân cỏ.
Song Ngư/VNN
(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.