Theo dõi Báo Hànộimới trên

Jon Bon Jovi: ‘Đẹp trai quá cũng khổ’

HA OANH| 30/05/2006 14:20

Ngôi sao điển trai bậc nhất làng nhạc rock cho biết, vẻ ngoài bảnh bao khiến nhiều người quên mất anh là một tài năng âm nhạc thực thụ. Jon tỏ ra phiền lòng khi biết rằng, danh tiếng của anh và ban nhạc nổi như cồn vào thập niên 1980 chủ yếu là do “mã ngoài”.

Ca sĩ Jon Bon Jovi

Ngôi sao điển trai bậc nhất làng nhạc rock cho biết, vẻ ngoài bảnh bao khiến nhiều người quên mất anh là một tài năng âm nhạc thực thụ. Jon tỏ ra phiền lòng khi biết rằng, danh tiếng của anh và ban nhạc nổi như cồn vào thập niên 1980 chủ yếu là do “mã ngoài”.

Jon Bon Jovi nói: “Tôi ghét bị quan tâm vì vẻ ngoài lắm. Khi sáng tác Slippery When Wet, chúng tôi đã có 3 đĩa đơn đứng đầu bảng xếp hạng âm nhạc. Cả ban nhạc đều hy vọng Slippery sẽ là đĩa hát bán chạy nhất nước Mỹ và cho chúng tôi cơ hội lên bìa tạp chí Rolling Stone. Vậy mà điều đầu tiên một cô gái thốt ra khi gặp chúng tôi là: ‘Tóc anh đẹp quá. Cởi áo ra đi anh. Anh có thêm hình xăm nào không?’ Chán thật”.

Ca sĩ 44 tuổi này tuyên bố, anh không phải là người níu kéo vinh quang một cách đáng xấu hổ như ban nhạc Rolling Stones. Jon nói: “Chắc mọi người đều biết Keith Richards bị ngã vì leo cây rồi phải không? Tôi không thể tưởng tượng ra mình bị như thế. Tôi sẽ giải nghệ đúng lúc, chứ không phải tiếp tục đi hát ở độ tuổi ngoài 60 như vậy”.

Đã 20 năm trôi qua kể từ khi làm nổ tung các sân khấu bằng những bản nhạc sôi động, Bon Jovi trở thành một trong những ban nhạc rock thành công nhất trong lịch sử. Tuy nhiên, thủ lĩnh Jon Bon Jovi đang chứng tỏ, anh cũng xứng đáng được gọi là một ngôi sao của dòng nhạc đồng quê. Bài Who Says You Cant Go Home anh sáng tác cùng đồng đội Richie Sambora vừa leo lên vị trí số 1 trong bảng xếp hạng Billboard của nhạc country và “ngự” trên đó 2 tuần.

Theo VnE

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Jon Bon Jovi: ‘Đẹp trai quá cũng khổ’

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.