Theo dõi Báo Hànộimới trên

James Brown, cây đại thụ nhạc Soul, đã qua đời

HA OANH| 25/12/2006 22:40

James Brown, huyền thoại sống của dòng nhạc Soul, một tượng đài của làng nhạc thế giới vừa mới qua đời ngày 25/12.

James Brown, huyền thoại sống của dòng nhạc Soul, một tượng đài của làng nhạc thế giới vừa qua đời hôm 25-12.


James Brown

Theo VNN, chỉ mới sáng cùng ngày tin tức khắp nơi vẫn còn cập nhật chuyện James đang trong tình trạng nguy kịch tại bệnh viện Emory Crawford Long ở Atlanta và rằng ông sẽ sớm qua khỏi. Thế nhưng, điều tồi tệ nhất đã xảy đến, James Brown đã qua đời (có thể là ung thư tuyến tiền liệt dù chưa chính thức được xác nhận), một tin đau buồn khi tuyết vẫn đang rơi nặng hạt trong ngày Chúa giáng trần.

Vậy là một câu chuyện cổ tích về một ông vua da màu thống lĩnh làng nhạc trẻ đã khép lại, ở ngay cột mốc tuổi 73.

Ở dòng nhạc Soul, James Brown được ví như Chúa trời, bởi ngoài ông ra chẳng ai có thể đem lại một sức mạnh vô song như thế. Từ giọng ca, phong cách biểu diễn, sức sáng tạo, đột phá và tầm ảnh hưởng vô biên.

Bạn mê đắm và tròn mắt trước những bước nhảy của Michael Jackson? Vậy thì hãy vỗ tay cho James bởi ông mới là người đầu tiên khai sinh ra những điệu nhảy mê hồn ấy trên sân khấu.

Bạn vẫn thường lắc lư với những điệu nhạc của David Bowie, của Sly and the Family Stone hay những điệu Funk mê hồn? James Brown đã đổ bóng to lớn trong những tinh thần đó.

Trong tất cả những biên niên sử về âm nhạc thế giới hơn 50 năm qua, lúc nào cái tên James Brown cũng được xếp ngay cạnh các ông thần bà thánh như Elvis Presley, Bob Dylan, The Beatles, Mamas & Papas hay Rolling Stones, The Who... Ông đặt những viên gạch đầu tiên xây nên thánh đền nhạc Soul và từ đó đến nay vẫn chỉ một mình ông ngự nơi cao nhất trong ngôi đền ấy.

Nhắc đến James Brown là nhắc đến một thời kỳ hoàng kim của âm nhạc. Thoát thai từ một khu nghèo hèn ở Nam Calorina, sống bằng những sợi bông vải thu hoạch được trên cánh đồng bỗng một ngày James Brown trở thành một ngôi sao sáng, theo đúng chuẩn "Giấc mơ kiểu Mỹ".


James Brown, 1933 - 2006

Cuộc sống đưa James qua rất nhiều miền cảm giác, từ một cậu bé da màu nghèo hèn, lớn lên vào tù ra tội, thêm chút nữa định theo nghề đấm bốc (một nghề thường thấy của những người da màu thời ấy). Nhưng rồi định mệnh đưa đến cho James một chiếc micro và từ đấy ông trở thành xướng ngôn viên của Soul, trở thành Bố già của dòng nhạc cần nhiều hơi thở và những bức bối hàng ngày.

Chỉ tính riêng hạt R&B, James đã 116 lần đứng đầu Top. Còn gộp chung mọi thể loại thì ông đứng thứ 2 trong lịch sử khi chỉ thua đúng mỗi Elvis Presley. 3 lần đoạt giải Grammy, xuất hiện rất nhiều trong các bộ phim ca nhạc.

Bị bắt cũng gần chục lần vì liên quan đến ma túy, những người tình không thể đếm hết, phát ngôn toàn gây shock nhưng ai cũng nghe theo... đó là những gì hình dung nhất về James Brown.

Còn rất nhiều những con số có thể thống kê về James, cũng như những bài hát của ông có thể viết đầy đủ lên trang báo nhưng dường như điều đó chỉ nên để dành thêm cho phần tìm hiểu.

73 tuổi, James thuộc lớp những huyền thoại mà rất nhiều người sợ rằng khi họ ra đi sẽ không còn người thay thế. Đó là một cảnh báo thật sự bởi người ta sợ rằng âm nhạc đang đến hoài thoái trào hay ít hơn, bị sáo mòn trong khi những lối đi mới vẫn chưa tìm thấy được ánh sáng.

James Brown ra đi, dù là một sự ra đi thuần tự nhiên nhưng vẫn gợi lên nhiều tiếc nhớ. Tiếc, bởi những gương mặt đương thời không ai làm nổi những gì ông đã làm được. Nhớ, bởi cái thời mà ông đã sống, thời mà âm nhạc sống thực chất với ý nghĩa của nó, đã lùi vào quá xa...

BTV

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
James Brown, cây đại thụ nhạc Soul, đã qua đời

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.