Sau thất bại của đội tuyển Bờ Biển Ngà trong loạt trận đầu tiên, người hâm mộ của
Sẽ thật là khập khiễng nếu so sánh về thành tích trên đấu trường quốc tế của Ghana và Italia. Trong khi Italia từ lâu đã khẳng định được vị thế đại gia của mình với 3 chức vô địch thế giới vào các năm 1934,1938 và 1982 thì đây mới là lần đầu tiên các chàng trai Ghana được cảm nhận ánh sáng diệu kì của World Cup. Dù đã từng 4 lần giành chức vô địch Can và 2 lần vô địch giải U17 thế giới nhưng WC thì vẫn còn là một mảnh đất xa vời với những người dân của đất nước Tây Phi này. Chính vì vậy việc đoạt được vé đến nước Đức mùa hè năm nay là một thành tích tuyệt vời đối với tất cả người hâm mộ và đội tuyển Ghana. Có lẽ vì quá phấn khích với chiến quả đạt được mà trong các loạt giao hữu vừa qua, Ghana luôn vào trận với một khí thế hừng hực và sự khát khao chiến thắng một cách mạnh mẽ. Họ đã cầm hoà đệ tam World Cup 2002 Thổ Nhĩ Kì 1-1, thắng áp đảo Jaimaica 4-1, vùi dập đại biểu ưu tú nhất của châu Á, Hàn Quốc với tỉ số 3-1. Điểm mạnh nhất của đội quân HLV Dujkovic chính là tinh thần, thể lực cùng tư duy chiến thuật khá sắc bén của vị thuyền trưởng người Nam Tư này. Nhưng điểm yếu về kinh nghiệm và bản lĩnh trận mạc của họ cũng bị bộc lộ qua thất bại trước đội bóng khó chịu Mexico hôì tháng 3. Dù đang gặp phải khá nhiều áp lực từ dư luận nhưng với đẳng cấp của một đội tuyển từng 3 lần vô địch thế giới, Italia biết cách làm thế nào để kìm cương những chú ngựa bất kham Ghana...
Và đây có thể chính là yếu tố khiến viên ngọc đen Ghana phải ôm hận khi đối đầu với Italia. Không quá màu mè, hoa lá nhưng Italia luôn nổi tiếng với sự lạnh lùng và tỉnh táo đến khó chịu trước các đối thủ. Có thể Ghana hay một đội bóng nào khác khi thi đấu với đội quân áo thiên thanh tưởng rằng có thể giành chiến thắng bằng việc cầm nhiều bóng hơn nhưng thực ra họ đang bị ru ngủ trong ma trận mà người ý tạo ra. Sự chủ động trong việc nắm bắt thế trận và linh hoạt trong điều tiết nhịp điệu trận đấu khiến Italia rất khó bị đánh baị. Tính ra sau trận thua bất ngờ trước Slovenia ngày 09/10/2004, Italia đã bất bại cả 18 trận gần đây. Trong đó có những trận tàn sát Hà Lan 3-1 và đội tuyển Đức 4-1. Hai trận giao hữu gần nhất Italia đều hoà trước các đối thủ dưới cơ như Thuỵ Sĩ và Ukraine. Nhưng điều đó hoàn toàn nằm trong sự tính toán của người ý khi họ đã thi đấu không hết sức nhằm giữ chân để tránh những chấn thương không cần thiết. Italia sẽ bước vào WC với một bộ mặt khác hẳn : tỉnh táo, sắc lạnh và sẵn sàng tiêu diệt đối phương khi họ lơ là. Đối diện với Ghana, người ý sẽ không dại gì đua sức trong các pha tra tấn thể lực mà họ sẽ “dùng nhu khắc cương”, từ từ đưa Ghana vào gọng kìm đã giăng sẵn. Đến khi Ghana nhận ra được điều ấy thì có lẽ mọi thứ đã an bài cả rồi.
Hơn nữa xét về góc độ con người, Italia cũng có một tập thể đồng đều và vượt trội. Nếu Ghana quá phụ thuộc vào bộ ba Samuel Kuffour, Michael Essien và đội trưởng Stephen Appiah thì người ý đang sở hữu một đội hình đồng đều và đạt đến độ chín nhất của sự nghiệp. Có lẽ không cần phải kể tên người hâm mộ cũng đã quá hiểu những hảo thủ của ý là ai. Và thêm một tin vui với đất nước hình chiếc ủng là “hoàng tử thành Rome”, Francesco Totti đã hoàn toàn bình phục chấn thương và thi đấu khá tốt trong hai trận giao hữu cuối cùng. Sự trở lại của Totti sẽ là miếng ghép cuối cùng cho đội hình toàn sao của HLV Lippi.
Khi mà bản lĩnh và đẳng cấp được thể hiện, người ý sẽ có được niềm vui trọn vẹn trong ngày ra quân. Ghana không yếu nhưng họ chưa thể là đối thủ xứng tầm với Italia. Một ngày tràn ngập màu xanh trên sân vận động thành phố Hanover và người ý cất cao tiếng hát.
Trước trận đấu của Italia – Ghana ít giờ sẽ là cuộc đối đầu của đội tuyển Mĩ và CH Czech. Người Mĩ sau những thành tích khá ấn tượng ở các vòng chung kết gần đây đang hi vọng sẽ tiếp nối được chuỗi thăng tiến của mình. Nhưng đối đầu với CH Czẹch trong ngày ra quân không phải là một điềm lành với các cầu thủ đến từ Bắc Mĩ. Mặc dù là tân binh của WC nhưng CH Czech được đánh giá rất cao và là một ứng cử viên tiềm tàng cho chức vô địch. Vị trí thứ 2 trên bảng xếp hạng của Fifa cùng một đội hình có chiều sâu sẽ giúp CH Czech hoàn toàn tự tin khi giáp mặt với đội tuyển Mĩ. Một chiến thắng sẽ thuộc về CH Czech nhưng sẽ là rất vất vả.
Đội hình dự kiến :
Italia (4-4-2): 1-Gianluigi Buffon, 22-Oddo, 5-Fabio Cannavaro, 13-Alessandro Nesta, 3-Grosso, 16-Mauro Camoranesi, 21-Andrea Pirlo, 8-Gennaro Gattuso, 10-Francesco Totti, 11-Alberto Gilardino, 9-Luca Toni.
Ghana (4-4-2): 1-Sammy Adjei, 15-Paintsil, 4-Samuel Osei Kuffour, 5-John Mensah, 6- Pappoe, 10-Stephen Appiah, 8-Michael Essien, 11-Sulley Ali Muntari, 18-Addo, 14-Matthew Amoah, 3-Asamoah Gyan
Theo VTV
(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.