(HNMĐT)- Quân đội Israel đã hạ lá cờ sao David, dỡ bỏ một trạm kiểm soát chính và trao lại thị trấn Bờ Tây Jericho cho Palestine vào hôm qua 16/3. Đây được coi là động thái có ý nghĩa quan trọng đối với tiến trình hòa bình Trung Đông và là dấu hiệu cho thấy việc chấm dứt 4 năm bạo lực bùng phát tại khu vực bắt đầu được khởi động.
Binh sĩ Israel hạ lá cờ Do Thái chuẩn bị cho việc chuyển giao.
Quá trình chuyển giao chính thức được hoàn tất trong vòng vài giờ với những cái bắt tay thân thiện giữa các quan chức hai nước tại văn phòng liên lạc ở ngoại ô thị trấn. Nghị định thư về vấn đề này cũng đã được đại diện hai bên ký kết.
Hiện lực lượng an ninh Palestine đã bắt đầu kiểm soát an ninh bên trong thị trấn. Người ta đã nhìn thấy xe cảnh sát Palestine tại khu quảng trường chính trong khi cuộc sống của người dân vẫn diễn ra bình thường sau quá trình chuyển giao.
Tuy nhiên tất cả những ai muốn rời Jericho sẽ vẫn phải qua trạm kiểm soát của Israel ở ngoại ô thị trấn này. Theo kế hoạch, việc chuyển giao hoàn toàn Jericho và khu vực phụ cận cho Palestine sẽ được thực hiện sau 4 tuần nữa.
Người dân thị trấn Bờ Tây này đã hoan nghênh sự kiện trên. Phó Thị trưởng Jericho cho rằng đây là một sự khởi đầu tốt đẹp nhưng vấn đề trọng tâm hiện nay là việc tiếp tục xây dựng lòng tin giữa người Israel và Palestine.
Jericho là thị trấn Bờ Tây đầu tiên trong 5 thị trấn tại khu vực này sẽ được chuyển giao cho Palestine kiểm soát, bao gồm Tulkarm, Ramallah, Qalqilya và Bethlehem theo một thỏa thuận được ký kết giữa Thủ tướng Israel Ariel Sharon và Tổng thống Palestine Mahmoud Abbas trong cuộc họp thượng đỉnh tại Sharm al-Sheikh vào tháng trước. Việc chuyển giao đã bị chậm hơn vài tuần so với dự định bởi nhà chức trách hai nước chưa đạt được đồng thuận về việc dỡ bỏ các trạm kiểm soát trong khu vực.
V.K
(Theo BBC, AP)
(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.