Theo dõi Báo Hànộimới trên

Internet đưa tin về cái chết của Jackson trước tiên

HONGVAN| 26/06/2009 14:48

(HNMO) - Tin ông hoàng nhạc Pop thế giới Michael Jackson qua đời được mọi người biết tới trước tiên không phải từ một kênh tin tức truyền hình tin cậy, mà thay vào đó, lại từ trang mạng Internet. Điều này càng khẳng định thêm sức mạnh của internet trong kỷ nguyên số.

Vua nhạc pop Michael Jackson

(HNMO) - Tin ông hoàng nhạc Pop thế giới Michael Jackson qua đời được mọi người biết tới trước tiên không phải từ một kênh tin tức truyền hình tin cậy, mà thay vào đó, lại từ trang mạng Internet. Điều này càng khẳng định thêm sức mạnh của internet trong kỷ nguyên số.

Một số bản tin đầu tiên thông báo về sự việc này bằng nhiều phương tiện khác nhau đã gây không ít nhầm lẫn: Jackson vẫn sống? Anh ấy đang bị hôn mê? Những thông tin này đã lan đi như những ngọn lửa hoang trên các trang tin tức, mạng xã hội và Twitter.

Trang web danh tiếng TMZ.com đã đưa tin về cái chết của Jackson lúc 5h20' chiều hôm qua, 25/6.

Đây thực sự là một "chiến tích" đối với AOL- chủ sở hữu TMZ, dẫu rằng nhiều người đã không tin vào thông tin này cho đến khi nó khớp với nhiều tin tức của các hãng thông tấn khác.

"Mọi thứ bắt đầu với một chút thông tin. Chúng tôi sẽ không đưa tin này nếu chúng tôi chưa xác thực nó", Harvey Levin, điều hành khâu biên tập tại TMZ nói.

Cái chết của Jackson sau đó được tờ Los Angeles Times xác nhận, tiếp đến là hãng thông tấn AP, chỉ vài phút trước khi các bản tin tối bắt đầu. Các hãng tin đều đưa tin này ở vị trí đầu tiên trong bản tin.

Kênh ca nhạc MTV đã lập tức cho phát những bài hát nổi tiếng nhất của Jackson: "Thriller", "Beat it" và tiếp tục với hàng loạt những bài khác.

Cái chết của ông vua nhạc Pop cũng là chủ đề của các cuộc thảo luận trên Twitter, tạo nên một diễn đàn sôi nổi nhất kể từ sau khi Barack Obama trúng cử Tổng thống Mỹ hồi tháng 11 năm ngoái.

"Chúng tôi thấy mọi người đưa thông tin về sự kiện này mỗi giây nhiều gấp 2 lần bình thường, họ chia sẻ nỗi đau buồn và niềm thương tiếc", đồng sáng lập Twitter Biz Stone viết trong một bức thư điện tử.


Số người dùng đưa tin lên Twitter đã tăng lên gấp 3 lần chỉ trong một thời gian ngắn, nhưng các nhân viên kỹ thuật của Công ty đã nhanh chóng phản ứng để duy trì dịch vụ. Đêm qua, những chủ đề tìm kiếm liên quan đến Jackson là những chủ đề được nhiều người quan tâm nhất trên các trang web.

Chỉ số dùng mạng của Akamai, trang chuyên điều hành việc tiêu thụ tin tức toàn cầu trực tuyến, đã cho biết, giao thông mạng tới các trang web đã tăng lên khoảng 50%, cao điểm vào khoảng lúc 6h30' tối qua.

Có quá nhiều người muốn xác minh các bản tin đầu tiên về cái chết của Jackson khiến các máy tính điều hành việc chạy tin của Google đã phải giải đáp hàng loạt yêu cầu về "Michael Jackson", hệt như một cuộc tấn công được tự động hóa suốt từ 17h40' đến 18h15'.

Theo cơ chế tự bảo vệ, vùng tin tức của Google đã trả lời những yêu cầu thông tin về Michael Jackson bằng những chữ cái nghoệch ngoạc vốn được gọi tên là "captcha". Hệt như khi những người mua vé trực tuyến thực hiện các khâu để hoàn tất việc mua vé, những người tìm kiếm về Michael Jackson cũng đã phải nhập những chữ cái một cách chính xác để có được kết quả tìm kiếm mới của Google.

Những kết quả tìm kiếm từ hệ thống tìm kiếm chính của Google thì không bị ảnh hưởng, một phát ngôn viên của công ty cho biết.

Trên trang mạng xã hội YouTube, tắc nghẽn xảy ra với các video âm nhạc của Jackson, trong khi hàng ngàn người khác tiếp tục tải và chia sẻ những video cũng như tình cảm của họ với Jackson.

Những người dùng của Facebook cũng đã nhóm họp để cùng cầu nguyện và tưởng nhớ Jackson. Một nhóm ở San Francisco với gần 50 khách mời đã hi vọng có thể tái hiện lại điệu nhảy của ông hoàng nhạc Pop trong "Thriller".

Chỉ vài giờ đồng hồ sau khi Jackson qua đời, album "Thriller" của anh đã vươn lên vị trí số 1 trên iTunes. Một số đĩa nhạc của Jackson cũng đã vào top 10 trên các cửa hàng số.

H.V
(Theo AP, Yahoo News)
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Internet đưa tin về cái chết của Jackson trước tiên

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.