Ngày 26-4, huyện Mê Linh tổ chức Lễ kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2025) và gặp mặt đại biểu cựu chiến binh, cựu Công an nhân dân, cựu thanh niên xung phong trực tiếp tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước trên địa bàn.
Trong diễn văn tại lễ kỷ niệm, Bí thư Huyện ủy Mê Linh Nguyễn Thanh Liêm nhấn mạnh, cách đây 50 năm, dưới sự lãnh đạo của Đảng, quân đội và nhân dân cả nước đã anh dũng vượt qua gian khổ, hy sinh, làm nên Đại thắng Mùa Xuân năm 1975. Với thắng lợi của Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử, quân và dân ta đã đập tan toàn bộ bộ máy chiến tranh to lớn, hiện đại của chính quyền tay sai Mỹ ở miền Nam, thống nhất đất nước, đưa dân tộc ta bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên độc lập dân tộc và Chủ nghĩa xã hội trên toàn quốc.
Trong những năm chống Mỹ cứu nước, cùng với quân dân cả nước, toàn huyện Mê Linh dấy lên phong trào thi đua sôi nổi, vừa sản xuất, vừa chiến đấu, với khẩu hiệu “Tay cày, tay súng”, “Tay búa, tay súng” , "Thóc không thiếu một cân, quân không thiếu một người" và hưởng ứng phong trào "Ba đảm đang", hàng nghìn người con ưu tú của quê hương Mê Linh đã xung phong nhập ngũ.
Năm 1966, trong 3.000 lá đơn tình nguyện ra chiến trường của thanh niên huyện Mê Linh, có nhiều lá đơn viết bằng máu với quyết tâm "Xẻ dọc Trường Sơn đi cứu nước", hàng nghìn người con của quê hương Hai Bà Trưng đã lên đường, dũng cảm chiến đấu trên các chiến trường, lập nhiều thành tích vẻ vang.
Nhiều người con Mê Linh đã được phong tặng Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, như các đồng chí: Nguyễn Thị Lượng, Nguyễn Văn Tắc, Phùng Quang Thanh, Trần Thị Bích Thảo, Lê Văn Dị, Nguyễn Văn Tiến...
Phát huy truyền thống cách mạng của quê hương Hai Bà Trưng Anh hùng, trong những năm qua, Đảng bộ và nhân dân huyện Mê Linh đã đạt được kết quả toàn diện, diện mạo đô thị ngày càng khang trang, xanh, sạch, đẹp, đời sống nhân dân không ngừng được cải thiện và nâng cao, an sinh xã hội luôn được bảo đảm, quốc phòng, an ninh luôn được giữ vững…
Nhân dịp này, huyện Mê Linh tổ chức chương trình tọa đàm với chủ đề "Viết tiếp bản hùng ca toàn thắng". Khách mời là những cựu quân nhân trực tiếp tham gia chiến đấu giải phóng miền Nam và đại diện thế hệ trẻ huyện Mê Linh.
Cựu chiến binh Lưu Văn Thuổi kể lại: "Chúng tôi chiến đấu với một ý chí sắt đá, vì miền Nam ruột thịt, vì một Việt Nam thống nhất, độc lập. Trước giờ nổ súng, dù ai cũng biết rằng chiến dịch này sẽ vô cùng ác liệt, có thể hy sinh bất cứ lúc nào, nhưng không một ai nao núng".
Còn cựu công an Nguyễn Văn Yên chia sẻ, Chiến dịch Hồ Chí Minh diễn ra với một tốc độ thần tốc và vô cùng khốc liệt. Những ngày cuối tháng 4-1975 là những ngày đẫm lửa và máu, nơi từng tấc đất, từng ngả đường vào Sài Gòn đều in dấu những trận đánh dữ dội. Tiếng súng, tiếng pháo nổ vang trời. Khói đen đặc quánh bốc lên từ những chiếc xe tăng, thiết giáp bị bộ đội Việt Nam bắn cháy…
Sau khi nghe các cựu chiến binh chia sẻ về tinh thần chiến đấu quả cảm của quân giải phóng, đại diện cho thế hệ trẻ huyện Mê Linh, Bí thư Đoàn Thanh niên thị trấn Quang Minh Đỗ Văn Chiến đã bày tỏ sự khâm phục, tự hào về sự dũng cảm, kiên cường của các thế hệ cha anh trong cuộc chiến giành độc lập cho dân tộc. Những chiến thắng vĩ đại của quân và dân ta đã thôi thúc, nhắc nhở thế hệ trẻ huyện Mê Linh hôm nay nhận thức được vai trò, trách nhiệm của mình để luôn cố gắng học tập, rèn luyện, góp phần xây dựng quê hương, đất nước ngày càng giàu đẹp, văn minh.
Huyện Mê Linh cũng đã trao 170 suất quà trị giá hơn 100 triệu đồng cho người có công, người trực tiếp tham gia chiến đấu chống Mỹ cứu nước.
(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.