Sáng 13-2, quận Tây Hồ đã tổ chức Lễ giao, nhận quân năm 2025, với hơn 50 thanh niên ưu tú lên đường thực hiện nghĩa vụ thiêng liêng xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
Tới dự có Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Ủy Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội Nguyễn Lan Hương…
Từ sáng sớm, đã tràn ngập không khí rộn ràng của ngày hội giao quân, hàng nghìn người dân cùng gia đình đã có mặt tại địa điểm giao, nhận quân để động viên, khích lệ tinh thần, tiễn các tân binh lên đường nhập ngũ.
Năm 2025, quận Tây Hồ có 24 công dân có trình độ đại học, cao đẳng; đáng chú ý, có 50 công dân viết đơn tình nguyện nhập ngũ; 3 công dân đã vinh dự được đứng trong hàng ngũ của Đảng Cộng sản Việt Nam, 2 công dân đã hoàn thiện hồ sơ chuẩn bị kết nạp Đảng và 34 công dân đã tham gia lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng...
Phát biểu tại Lễ giao nhận quân Chủ tịch UBND quận Tây Hồ chúc mừng và tin tưởng các chiến sĩ mới của quận phát huy truyền thống quê hương; nhanh chóng hòa nhập với môi trường công tác mới, luôn đoàn kết thương yêu, hỗ trợ, giúp đỡ lẫn nhau; tích cực học tập, rèn luyện, nâng cao đạo đức cách mạng và năng lực công tác; trau dồi phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”; người chiến sĩ Công an nhân dân, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao; xứng đáng là những người con ưu tú của quê hương Tây Hồ anh hùng.
Thay mặt các thanh niên lên đường nhập ngũ, tân binh Trịnh Hoàng Nam (phường Xuân La) hứa sẽ phát huy truyền thống anh hùng của Quân đội nhân dân Việt Nam, nêu cao tinh thần tự giác cách mạng, sẵn sàng chiến đấu, hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc; quyết tâm học tập, rèn luyện, khắc phục khó khăn, chủ động để sớm hòa nhập, thích nghi với môi trường mới; chấp hành nghiêm kỷ luật quân đội, quy định của đơn vị, pháp luật Nhà nước, an tâm gắn bó đơn vị, hoàn thành tốt nhiệm vụ phục vụ tại ngũ trong quân đội.
Tại buổi lễ, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội Nguyễn Lan Hương, lãnh đạo quận Tây Hồ cùng các đại biểu đã tặng hoa, quà, động viên và tin tưởng các tân binh tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng của địa phương, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đơn vị giao, xứng đáng với niềm tin, kỳ vọng của các cấp ủy, chính quyền và nhân dân.
Trong giây phút chia tay, xen lẫn niềm háo hức, phấn khởi lên đường tòng quân, nhiều tân binh bịn rịn chia tay người thân, bạn bè để bước vào cuộc sống mới đầy thử thách nhằm bảo vệ sự bình yên cho Tổ quốc.
Tân binh Cao Đức Anh (phường Quảng An) chia sẻ: “Là một công dân, được phục vụ cho đất nước, cho Tổ quốc và cho người dân là niềm vinh dự to lớn. Tôi sẽ cố gắng hoàn thành tốt nghĩa vụ của mình”.
“Nhập ngũ vừa là nghĩa vụ cao cả của mỗi công dân, cũng là nơi thích hợp để rèn luyện bản thân. Mong con đi giữ gìn sức khỏe, cố gắng học tập, hoàn thành tốt nghĩa vụ, nhiệm vụ được giao”, chị Nguyễn Thái Hà, mẹ của tân binh Đức Anh chia sẻ.
Buổi lễ giao nhận quân trên địa bàn quận Tây Hồ thực sự là ngày hội tòng quân, được diễn ra nhanh gọn, bảo đảm an toàn và hoàn thành 100% chỉ tiêu giao quân.
(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.