Người Việt bốn phương

Hơn 1.000 người tham gia Lễ hội văn hóa Việt Nam tại Thủ đô Paris

Quỳnh Dương 15/06/2026 - 11:54

Với nhiều hoạt động phong phú, hấp dẫn, Festival Bonjour Vietnam (Lễ hội Xin chào Việt Nam) lần thứ ba được tổ chức ngày 23 và 14-5 tại Trung tâm văn hóa Việt Nam ở Thủ đô Paris (Pháp) đã thu hút sự quan tâm lớn của chính quyền và người dân bản địa.

1.jpg
Khán giả Pháp hào hứng với trang phục truyền thống Việt Nam tại Festival Bonjour Vietnam. Ảnh: Art Space

Tới tham dự lễ hội có ông Trịnh Đức Hải, Đại sứ Việt Nam tại Pháp; bà Nguyễn Thị Vân Anh, Trưởng Phái đoàn Việt Nam bên cạnh UNESCO; bà Anoa Suzanne Dussol, Đại sứ Du lịch Việt Nam tại Pháp; ông Đinh Ngọc Đức, Giám đốc Trung tâm văn hoá Việt Nam tại Pháp, cùng đông đảo người dân địa phương và cộng đồng quốc tế tới tham gia, khám phá, trải nghiệm, tìm hiểu về văn hóa Việt.

Đây là sự kiện thường niên do dự án Toucher Arts, trực thuộc Hiệp hội Art Space và Trung tâm Văn hóa Việt Nam tại Pháp, đồng tổ chức từ năm 2024 tới nay.

Điểm nhấn đặc biệt của Festival Bonjour Vietnam là buổi biểu diễn nghệ thuật mang tên “Sắc màu Việt Nam”, với sự tham gia của hơn 50 thanh thiếu niên người Việt và gốc Việt đến từ Mỹ, Australia, Pháp, Áo, Trung Quốc và Việt Nam. Chương trình năm nay còn có sự tham gia của nhóm Cánh Diều – tập hợp những bạn trẻ thế hệ thứ hai sinh ra và lớn lên tại Pháp. Điều này thể hiện tinh thần giao thoa văn hóa của những người trẻ dù lớn lên ở nước ngoài, vẫn luôn hướng về cội nguồn.

Bên cạnh đó, khán giả tại Paris còn có dịp chiêm ngưỡng bộ sưu tập áo dài “Tứ linh Tố nữ” của nhà thiết kế Tăng Mai Anh đến từ Hà Nội. Bộ sưu tập mang hình tượng Tứ linh trong văn hóa phương Đông cùng tranh Hàng Trống lên tà áo dài Việt, tạo nên dấu ấn riêng và để lại nhiều ấn tượng đẹp với bạn bè quốc tế.

Hơn 50 thanh thiếu niên người Việt và gốc Việt đến từ nhiều quốc gia đã trực tiếp tham dự chương trình. Ảnh: Art Space.
Đại sứ Trịnh Đức Hải (vest đen đứng giữa) chụp ảnh cùng các thành viên dự án Toucher Arts. Ảnh: Art Space

Đại sứ Việt Nam tại Pháp, ông Trịnh Đức Hải, chia sẻ: “Nếu được hỏi về ấn tượng của chương trình thì hai từ rất là sâu sắc, ấn tượng rất là mạnh. Đây là lần đầu tiên tôi được xem chương trình “Sắc màu Việt Nam”. Được biết đây đã là lần thứ ba tổ chức, và tôi hy vọng trong nhiệm kỳ công tác của mình tại Pháp sẽ còn có cơ hội được tham dự ít nhất hai hoặc ba mùa nữa”.

“Chúng tôi đã tham gia khá nhiều hoạt động, bao gồm làm tranh bằng các con dấu, làm những chú chuồn chuồn nhỏ có thể tự đứng được và thử một chút thư pháp. Ở đây có khá nhiều hoạt động. Ngoài ra, cũng có khá nhiều món ăn để mọi người có thể thử. Nói chung là rất tuyệt”, ông Christophe Duchamps, một người tham gia Festival, cho biết.

Cùng thời điểm với chuỗi hoạt động văn hóa, Hiệp hội Art Space còn tổ chức Liên hoan phim tài liệu ngắn quốc tế Viet Culture in Motion (tạm dịch là Văn hóa Việt không ngừng chuyển động) tại Rạp Saint-André des Arts (Paris), từ 11 đến 14-6. Đáng chú ý là toàn bộ suất chiếu tại rạp đều dành để giới thiệu các bộ phim về đề tài văn hóa Việt, được thực hiện bởi các nhà làm phim trẻ, không chuyên từ 30 tuổi trở xuống… Những câu chuyện mới mẻ về một Việt Nam trẻ trung, năng động và giàu bản sắc, qua góc nhìn ngây thơ, trong sáng của các bạn trẻ, đã khiến toàn bộ 4 suất chiếu đông kín khán giả.

Bà Clémence Hoang, một khán giả, bày tỏ: “Tôi rất thích các bộ phim này. Tôi thấy chúng thực sự thú vị vì đã giúp mình khám phá ra nhiều điều về các khía cạnh văn hóa mà mình chưa từng tưởng tượng tới. Ví dụ như văn hóa tắm lá mùi già ngày Tết chẳng hạn”.

9.jpg
Rạp Saint-André des Arts kín chỗ trong buổi khai mạc Liên hoan phim Viet Culture in Motion. Ảnh: Art Space

Còn đạo diễn - diễn viên Stéphane Ly-Cuong cho biết: “Tôi rất vui khi được tham gia Ban giám khảo của Liên hoan phim. Đây là một trải nghiệm thú vị, giúp tôi khám phá góc nhìn của thế hệ trẻ về văn hóa và truyền thống Việt Nam. Những bộ phim được trình chiếu, đặc biệt là các tác phẩm của các bạn học sinh và sinh viên, đã mang đến cho tôi những góc nhìn rất mới mẻ và chân thực”.

Chỉ trong 2 ngày, đã có hơn 1.000 người tới Trung tâm văn hóa Việt Nam tại Pháp để tham dự Festival Bonjour Vietnam - vốn được thiết kế với 3 không gian trải nghiệm chính, bao gồm triển lãm ảnh, khám phá ẩm thực đường phố và các workshop trải nghiệm làng nghề thủ công truyền thống.

Theo bà Hoàng Thu Trang, Trưởng Ban Tổ chức, Việt Nam chưa bao giờ thiếu những câu chuyện đẹp, chiều sâu văn hóa hay bản sắc để chạm tới thế giới.

"Điều chúng ta còn thiếu là những người trẻ dám kể lại Việt Nam bằng ngôn ngữ của thời đại, chân thật hơn, sống động hơn và có hướng tiếp cận hiện đại, quốc tế hơn. Sự đón nhận mà Viet Culture in Motion và Bonjour Vietnam nhận được tại Paris cho thấy một Việt Nam trẻ trung, sáng tạo và đầy sức sống luôn có khả năng tạo nên sự đồng cảm và yêu mến vượt qua mọi rào cản ngôn ngữ”, bà Trang nhấn mạnh.

Một số hình ảnh tại Festival Bonjour Vietnam:

4.jpg
11.jpg
10.jpg
5.jpg
(0) Bình luận
Nổi bật
    Đừng bỏ lỡ
    Hơn 1.000 người tham gia Lễ hội văn hóa Việt Nam tại Thủ đô Paris

    (*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Cơ quan Báo và Phát thanh, truyền hình Hà Nội.