Có chú trâu biết làm xiếc trên sân. Chú khỏe nhất, là ứng cử viên vô địch bất ngờ bị loại. Một cặp trâu thi đấu kỳ lạ khiến trọng tài không thể phân xử thắng, thua.
Nhiều pha các chú trâu bị đối phương vật lật ngửa.
Bất chấp cái nắng như đổ lửa, gần 30 nghìn khán giả vẫn đổ về sân vận động thị xã Đồ Sơn, Hải Phòng, hôm 19/9, khiến cả 4 khán đài chật kín. Được tận mắt xem các cặp trâu thi tài, người dự đoán vui, người lại đặt cược lấy may.
Nhiều cặp trâu thi đấu nảy lửa, gay cấn. Có những cuộc lật ngược ngoạn mục hoặc bất phân thắng bại, những pha tấn công liên tiếp kéo ngã, lật ngửa đối phương. Tất cả trâu thua trận đều bỏ chạy, không có chú nào bị đánh gục tại chỗ. Có những cặp khi vừa nhìn thấy nhau từ rất xa đã xông tới húc đối thủ, có cặp dền dứ đến vài phút hoặc đứng nhìn nhau thách thức, cặp thì đấu dai dẳng đến 15 phút mới chịu buông.
Trong số này, trâu số 6 của ông Đinh Đình Phú, phường Ngọc Xuyến có tài làm xiếc. Trong khi chờ đợi đối thủ ra sân, chú "đầu cơ nghiệp" này đã hai lần quỳ xuống chào khán giả theo lệnh của ông chủ. Màn trình diễn này nhận được tràng pháo tay vang dội và tiếng hò reo từ khán đài.
Một cặp đấu phải phân định thắng thua bằng bốc thăm là trâu số 30 của chủ Lương Văn Kim, phường Vạn Sơn và trâu số 20 của chủ Đỗ Văn An, phường Ngọc Hải. Trong trận, chú trâu số 30 chiến tốt hơn, vài lần quật đối phương lăn kềnh ra sân nhưng lại bỏ chạy vòng quanh sân trước. Trâu số 20 thấy vậy đã bỏ ra khỏi sân sau ít phút chờ đợi đối thủ đánh tiếp mà không được. Theo luật, trâu bị rượt vòng quanh sân hay ra khỏi sới đều là thua. Loay hoay một hồi, hội đồng trọng tài quyết định bốc thăm chọn "vận động viên" vào tiếp vòng trong.
May mắn thuộc về trâu 30, nhưng chính chú trâu này đã gây thêm một sự cố khi hùng hổ chạy quanh sân sau trận. Chủ trâu và những người làm nhiệm vụ phải mất 15 phút mới khống chế và đưa được chú ra khỏi khu vực thi đấu.
Chú trâu mang số 26 đoạt ngôi vô địch được mua từ Lai Châu là của ông chủ Hoàng Đình Hiếu, phường Vạn Sơn với chiều dài 2,1 m, sừng cao 0,29 m, rộng 0,49 m, đuôi trai, móng bát, lông da đen, nặng 8 tạ. Sau 4 trận chiến với nhiều giọt máu vương đỏ trên da, ngay ngày hôm sau (20/9), chú trâu này được mang ra đình tế lễ rồi mang đi thịt theo tục lệ. 15 con trâu chọi còn lại đã được xử lý và bày bán ngay tại cổng sân vận động với giá 400 nghìn đồng một kg.
Sau lễ nhận cúp, ông chủ Hiếu cho biết: “Ngay sau giải này tôi sẽ phải đi chọn trâu khác ngay. Gặp may thì 10 ngày là có, không thì hàng tháng mới tìm được, sau đó là khoảng thời gian huấn luyện rất quan trọng”.
Người chủ trâu vô địch cũng tiết lộ: “Để cho trâu được khỏe, lỳ đòn ngoài các bí quyết ra thì phải chọn được con có da dày, sừng đẹp. Hằng ngày trâu phải được ăn hàng cân ngô, 1 kg đường, 500 viên B1 và may cả màn để chống muỗi. Nếu không hợp thời tiết thì cũng khó khăn, nhất là trâu mua từ nơi xa về. Ngoài ra, phải biết luyện đôi mắt cho trâu để quan sát đối phương được tốt, trâu nào ngang, lì lợm, khỏe sẽ dễ chiến thắng. Không như trâu thường, trâu chọi có giá 40-50 triệu đồng một con”.
Theo Hoàng Hà (VNE)
(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.