(HNMO) - Truyền thuyết kể rằng có cậu bé nhà nghèo, rất nghèo tên Mạc Đĩnh Chi đã vượt khó học bài với đèn đom đóm và đỗ trạng nguyên. Ngày nay, viết tiếp câu chuyện xưa, chương trình khuyến học Đèn Đom Đóm do công ty Dutch Lady Việt Nam khởi xướng và cộng đồng chia sẻ đã trở thành niềm cổ vũ cho biết bao học sinh trên cả nước.
(HNMO) - Truyền thuyết kể rằng có cậu bé nhà nghèo, rất nghèo tên Mạc Đĩnh Chi đã vượt khó học bài với đèn đom đóm và đỗ trạng nguyên.Ngày nay, viết tiếp câu chuyện xưa, chương trình khuyến học Đèn Đom Đóm do công ty Dutch Lady Việt Nam khởi xướng và cộng đồng chia sẻ đã trở thành niềm cổ vũ cho biết bao học sinh trên cả nước.
Nông Văn Hùng (Học sinh lớp 5, trường tiểu học Đăng Hà, Bù Đăng, Bình Phước) cho biết, em thích câu chuyện đèn đom đóm của Mạc Đĩnh Chi, và cuộc sống của em được thắp sáng bởi những ngọn đèn nhân ái, trong đó có Đèn Đom Đóm…Hùng là 1 trong 95 học sinh vượt khó của tỉnh Bình Phước được nhận học bổng Đèn Đom Đóm tháng 5/2009 vừa qua.
Cách đây 9 năm, Hùng bấy giờ mới lên 6 tuổi, một tàn lửa bất ngờ thiêu rụi căn nhà tranh vách nứa của em. Cậu bé lúc đó đang say giấc, không chạy kịp. Đôi chân của em bị bỏng nặng, dính liền vào nhau. 7 tuổi, rồi 8 tuổi, nhìn bạn bè đến trường, Hùng khao khát được học chữ.
Năm Hùng lên 9, em quyết tâm xin cha mẹ đi học. Ngày đầu, cha mẹ còn đưa Hùng đến trường. Nhưng những ngày sau, cuộc sống quá khó khăn, họ phải ưu tiên cho những buổi làm thuê, cuốc mướn. Vậy là Hùng tự… lết đi học.
Đoạn đường từ nhà đến trường gần 3 km, trong hai năm lớp 1, lớp 2, mỗi ngày, trong mưa, trong nắng cao nguyên, Hùng đã lần đến với con chữ. Mãi đến năm lớp 3, em mới được một tổ chức từ thiện giúp đỡ để có thể đến trường trên đôi chân giả. Hoàn cảnh vô cùng đặc biệt nhưng Hùng học rất giỏi vàem mơ ước trở thành bác sĩ… Đèn Đom Đóm đã và đang cổ vũ em biến giấc mơ thành hiện thực.
Quỹ học bổng Đèn Đom Đóm của công ty Dutch Lady Việt Nam đã thắp sáng hơn 18.000 ước mơ và qua 18.000 tấm gương hiếu học.
Nông Văn Hùng chỉ là 1 trong hơn 18.000 câu chuyện được thắp sáng từ Đèn Đom Đóm, kể từ năm 2002, khi Chương trình khuyến học này được công ty Dutch Lady Việt Nam triển khai, dành cho học sinh tiểu học và THCS trên toàn quốc có hoàn cảnh khó khăn nhưng vẫn đạt kết quả xuất sắc trong học tập. Hơn 18.000 số phận đầy thử thách nhưng cũng đầy nghị lực vươn lên học giỏiđã được Đèn Đom Đóm chắp thêm đôi cánh ước mơ, vững bước đến trường.
Đó là những câu chuyện cổ tích như: Thúy Bình (Bến Tre) nhiều năm liền điều trị ở bệnh viện Ung bướu vẫn miệt mài đèn sách; Nguyễn Văn Tây (Bình Định) bố mẹ mất sớm, một buổi dắt ông đi ăn xin nhưng vẫn học rất giỏi; Trần Thị Xuân Hương (Bình Phước) bị bệnh máu trắng, thường xuyên phải thay máu vẫn nâng niu con chữ, học xuất sắc… Nhiều giấc mơ trạng nguyên được thắp sáng từ Đèn Đom Đóm đã thành hiện thực khi đã có không ít học sinh nhận học bổng những năm đầu tiên giờ đã vào đại học, một số em đã trở lại đồng hành cùng những người thực hiện chương trình, giúp đỡ các bạn đi sau…
Ông Phan Sỹ Giản (Giám đốc Sở GD&ĐT Bình Phước) cho biết: “Chương trình thật sự có ý nghĩa với học sinh bậc tiểu học và THCS, đặc biệt với vùng khó. Đèn Đom Đóm đã tiếp sức cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn đến trường, khơi dậy phong trào thi đua vượt khó học giỏitrong học sinh và góp phần kéo giảm tỷ lệ bỏ học”.
Quỹ học bổng Đèn Đom Đóm của công ty Dutch Lady Việt Nam đã thắp sáng hơn 18.000 ước mơ và qua 18.000 tấm gương hiếu học, chương trình đã cổ vũ, tác động biết bao trẻ em Việt Nam khác. Vì thế, những người làm chương trình khuyến học Đèn Đom Đóm vẫn đang nỗ lực và hy vọng sẽ viết tiếp thêm nhiều cổ tích Mạc Đĩnh Chi mới.
Ông Jan Bles, Tổng giám đốc công ty Duch Lady Việt
H.A
(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.