Sau bao nhiêu ngày tháng chờ đợi, bộ phim truyền hình Hoàn Châu Cách Cách phần 3 rốt cuộc đã hoàn tất và đồng loạt được phát sóng trên hầu hết các kênh truyền hình của Trung Quốc. Tuy nhiên, trái ngược với bao lời hứa hẹn mới mẻ của nữ sĩ Quỳnh Dao, các khán giả hâm mộ phần 1 và 2 của bộ phim này đã không khỏi ngạc nhiên khi nhận ra các tình tiết cốt truyện không khác nhau là mấy.
Diễn viên Hoàng Dịch vai Tiểu Yến Tử
Cũng câu chuyện tình yêu tay ba mâu thuẫn éo le, cũng những suối nước mắt không bao giờ chịu ngưng nghỉ, rồi những cảnh chạy trốn vì tình, cảnh ngục tù liên tục xuất hiện. Công chúng cảm thấy ngán ngẩm và hụt hẫng như bị lừa dối. Tuy nhiên các diễn viên tham gia phần 3 này lại không nghĩnhư vậy. Mã Cảnh Đào - một nam diễn viên có cá tính trong phim của Quỳnh Dao đã tuyên bố: “Quỳnh Dao vẫn mãi là nữ hoàng trong giới phim truyền hình. Từ khi bước vào nghề diễn đến nay, tôi đã từng đóng vai chính trong bốn bộ phim của bà.
Đó là những cơ hội và kinh nghiệm học hỏi vô cùng quý giá, khó có đạt được của những diễn viên trẻ như chúng tôi. Điều này đã tác động rất lớn đối với tôi. Đặc điểm trong phim của Quỳnh Dao là đặc biệt coi trọng tình cảm. Người diễn viên phải toàn tâm toàn ý nhập vai mới có thể phát huy hết tình cảm của mình, biến nó thành của nhân vật. Tuy khán giả có thể thấy cách diễn hết mình như vậy có phần hơi khoa trương nhưng tôi không muốn gò ép tình cảm của mình”. Hiện nay anh đang mải bận rộn tham gia bộ phim TH dài tập Bí mật lịch sử về hoàng thái tửnên chưa hề có thời gian theo dõi Hoàn Châu Cách Cáchphần 3, tuy nhiên anh vẫn cả quyết theo thói quen cũ rằng “Phim của Quỳnh Dao, càng những tập sau càng hay”.
Hai diễn viên Uông Gia Minh và Dư Tiểu Phàm do đóng chung bộ phim Núi vọng phucủa Quỳnh Dao mà kết nên duyên. Họ đã lặn ngụp trong tình yêu 11 năm, cùng nếm trải dư vị lãng mạn trong những bộ phim của Quỳnh Dao. Tại buổi hôn lễ hai người, vợ chồng nữ sĩ Quỳnh Dao cũng xuất hiện với tư cách là người mai mối. Uông Gia Minh công nhận mô típ tình yêu mãnh liệt sống chết cũng không chịu chia lìa trong các phim của Quỳnh Dao cũng có thể tin là rất thật, nhất là khi người ta còn đang ở độ tuổi thanh niên tràn đầy hoài bão. Nhưng ngày nay thời đại đã khác, xã hội cũng biến đổi nhiều, khẩu vị của khán giả cũng thay đổi. Ông đã đưa ra một ví dụ rõ nét “Hai mươi năm trước, thanh niên thường thích đọc sách hoặc làm việc.
Nhưng ngày nay, trong thời đại kỹ thuật và mạng Internet đang phát triển như vũ bão, họ có quá nhiều thứ để lựa chọn. Vì vậy việc phim của Quỳnh Dao không được đón nhận nồng nhiệt như 20 năm về trước cũng là điều dễ hiểu”. Trong khi đó, Viên Kiên - em họ của Quỳnh Dao - thẳng thắn khi so sánh hai diễn viên chính đóng vai Tiểu Yến Tử: “Triệu Vy thực sự tạo dựng được hình ảnh một con chim yến nhỏ tinh nghịch, đáng yêu. Các hành vi ngộ nghĩnh, đáng buồn cười của cô ấy là hoàn toàn tự nhiên, thực sự đem lại cho khán giả tiếng cười sảng khoái. Còn Hoàng Dịch - người được mời đóng trong phần 3 này - dường như không mấy tự tin để thoát ra khỏi cái bóng của Triệu Vy. Cô diễn gượng gạo, chỉ sợ khán giả không cười nên cố ép cho mình phải cười khiến cho hình tượng Tiểu Yến Tử trở thành một con chim xinh đẹp nhưng giả tạo và nhạt nhẽo”.
Vậy thực hư ra sao ? Hoàn Châu Cách Cáchphần 3 dài 40 tập liệu có thực sự khiến công chúng phải thất vọng như vậy không ?
Hải Long
(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.