Theo dõi Báo Hànộimới trên

Họa sỹ Đào Đức - Người lữ hành trên con đường nghệ thuật...

TUYETMINH| 13/09/2006 17:11

(HNMĐT)- Họa sỹ, Nghệ sỹ nhân dân Đào Đức được biết đến vừa là họa sỹ vẽ tranh, vừa là họa sỹ thiết kế mỹ thuật điện ảnh, và vừa là giảng viên lâu năm của Trường Đại học Sân khấu - Điện Ảnh. Những bạn bè và đồng nghiệp lâu năm thường ví ông như một người lữ hành mang nặng hành trang trên con đường nghệ thuật...


Họa sỹ, Nghệ sỹ nhân dân Đào Đức sinh năm 1928 tại thành phố Nam Định. Ông đã tốt nghiệp khoá học Mỹ thuật kháng chiến tại chiến khu Việt Bắc từ năm 1949 do danh họa Tô Ngọc Vân giảng dạy. Với người họa sỹ, nghệ sỹ tài hoa này, không biết người chọn nghề hay nghề chọn người và định mệnh có nhầm lẫn hay không nhưng dẫu sao thì ông đã gắn bó cả đời với điện ảnh. Ông là họa sỹ thiết kế mỹ thuật cho bộ phim đầu tiên của Điện ảnh cách mạng Việt Nam “ Chung một dòng sông”. Ông đã dành được nhiều danh hiệu và giải thưởng trong lĩnh vực này.

Trải qua bao cuộc kháng chiến, họa sỹ Đào Đức đã tham gia thiết kế mỹ thuật cho rất nhiều bộ phim nổi tiếng thời chiến như: "Chung một dòng sông”; "Vũ kịch ngọn lửa Nghệ Tĩnh”... Những năm 1970, ông về công tác tại Hãng phim truyện Việt Nam và đã tham gia làm hàng chục bộ phim truyện nhựa Việt Nam và đoạt 4 giải thiết kế mỹ thuật phim truyện nhựa xuất sắc nhất như: "Đến hẹn lại lên” của đạo diễn Trần Vũ; phim “Mối tình đầu” của đạo diễn Hải Ninh; phim “Đất mẹ” của đạo diễn Hải Ninh; phim “Đêm hội Long Trì” của đạo diễn Hải Ninh; Và đến năm 1984, lần đầu tiên làm phim hợp tác với Liên Xô cũ: phim “Toạ độ chết” và với tác phẩm này ông được Nhà nước phong tặng danh hiệu nghệ sỹ nhân dân.



Đặc thù tổng hợp của Nghệ thuật điện ảnh đã làm cho mọi người không nhận thấy rõ vai trò cá nhân của họa sỹ. Đó là lý do thứ nhất. Hai là những thành công trong lĩnh vực điện ảnh có vẻ như đã vô tình che lấp ( một cách đáng tiếc ) những giá trị trong hội họa của ông. 

Không thành công bằng lĩnh vực điện ảnh, nhưng họa sỹ Đào Đức thể hiện mình là một họa sỹ tài hoa. Tranh của ông còn được lưu giữ ở các bảo tàng lớn như: Bảo tàng Mỹ thuật ở Ba Lan; Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam; Bảo tàng Quân đội nhân dân Việt Nam; Bảo tàng Cách mạng Việt Nam; Bảo tàng lịch sử Việt Nam...



Với những thành quả trong suốt cuộc đời cống hiến cho nghệ thuật của họa sỹ, NSND Đào Đức, Gallery39 đã phối hợp cùng gia đình họa sỹ tổ chức triển lãm “ Sổ tay của Đào Đức”. cuộc trưng bày này chọn lọc khoảng 50 ký họa của ông trải dài suốt từ những năm 1948 đến nay. 

Họa sỹ Lê Thiết Cương, quản lý Gallery39 cho đã nói lên tình cảm của mình đối với nghệ sỹ Đào Đức "trong cuộc hành trình nghệ thuật đi suốt cả cuộc đời mình thật hiếm có một nghệ sỹ nào đã đeo trên đôi vai mình một hành trang nặng đến thế - Người lữ hành ấy là họa sỹ Đào Đức". 

Tuyết Minh
(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Họa sỹ Đào Đức - Người lữ hành trên con đường nghệ thuật...

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.