Văn hóa

Hồ Tây rực rỡ trong đêm Giao thừa với màn trình diễn ánh sáng nghệ thuật độc đáo

Yên Nga 10/02/2024 01:00

Vào 23h30’ ngày 9-2, tức đêm Giao thừa Tết Nguyên đán Giáp Thìn, “Lễ hội ánh sáng nghệ thuật Hà Nội - Rực rỡ Thăng Long” đã diễn ra vô cùng rực rỡ, ấn tượng tại khu vực ngã ba Văn Cao (quận Tây Hồ, Hà Nội), thu hút hàng chục nghìn người dân Thủ đô và du khách thưởng thức.

Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Phong tới dự, thưởng thức chương trình và đón Giao thừa cùng người dân.

img_8694.jpeg
Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Phong cùng các đại biểu dự, thưởng thức chương trình.

Xung quanh khu vực hồ Tây, rất đông người dân đã đổ về thưởng thức chương trình đặc sắc này, trong đó, đông đảo nhất là tại cung đường Nguyễn Đình Thi - Trích Sài và Văn Cao - nơi khán giả có thể xem trọn vẹn màn trình diễn với góc nhìn tốt nhất.

“Lễ hội ánh sáng nghệ thuật Hà Nội - Rực rỡ Thăng Long” được UBND quận Tây Hồ chủ trì, phối hợp cùng Tập đoàn Dầu khí quốc gia Việt Nam (Petrovietnam), Ngân hàng TMCP Đại chúng Việt Nam (PVcomBank) tổ chức với màn trình diễn ánh sáng nghệ thuật bằng 2.024 thiết bị bay không người lái (drones) mang chủ đề “Một ngày kinh đô - Ngàn năm lịch sử”.

09461f65ef6caefb25a386fe9b93ceb4.jpeg
Hình ảnh Tháp Rùa và cầu Thê Húc xuất hiện trong màn trình diễn.

Đây là màn trình diễn drones với số lượng nhiều kỷ lục tại khu vực Đông Nam Á, đồng thời kết hợp cùng âm nhạc được sáng tác riêng, hệ thống âm thanh và màn hình tường thuật trực tiếp được lắp đặt xung quanh khu vực hồ Tây.

img_8697.jpeg
Hình ảnh chùa Một Cột xếp bằng drones.

Trong khoảnh khắc tiến dần đến năm mới, 2.024 drone đồng loạt bay trên bầu trời, tạo nên các tác phẩm nghệ thuật ánh sáng độc đáo, không chỉ đem đến cho khu vực hồ Tây những sắc màu lung linh, rực rỡ, mà còn kể những câu chuyện đặc trưng về Hà Nội.

img_8696.jpeg
Khuê Văn Các (Văn Miếu - Quốc Tử Giám).

Nhiều hình ảnh quen thuộc hiện lên lung linh trên bầu trời do những chiếc drone bay cao tạo thành, như hình ảnh vua Lý Thái Tổ với Chiếu dời đô năm 1010, chùa Một Cột, Khuê Văn Các, Tháp Rùa, cầu Thê Húc, cầu Long Biên, Nhà hát Hồ Gươm… Đặc biệt ấn tượng và để lại nhiều cảm xúc nhất là hình ảnh rồng thời Lý biểu tượng cho năm Giáp Thìn trên mảnh đất Thăng Long - Hà Nội gửi lời chúc mừng năm mới an khang, thịnh vượng tới mọi người, mọi nhà trên mọi miền Tổ quốc.

Màn trình diễn cũng góp phần quảng bá hình ảnh của Thủ đô tới đông đảo nhân dân và du khách quốc tế, qua đó thu hút và phát triển du lịch Thủ đô, góp phần thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TU ngày 22-2-2022 của Thành ủy Hà Nội về phát triển công nghiệp văn hóa trên địa bàn Thủ đô giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

img_8698.jpeg
Trình diễn ánh sáng nghệ thuật trên bầu trời Hà Nội.

Chủ tịch UBND quận Tây Hồ Nguyễn Đình Khuyến cho biết, “Lễ hội ánh sáng nghệ thuật Hà Nội - Rực rỡ Thăng Long” là điểm nhấn quan trọng trong đêm Giao thừa Tết Nguyên Đán Giáp Thìn 2024, góp phần tạo không khí vui tươi, mừng thắng lợi kết quả phát triển kinh tế - xã hội quận Tây Hồ nói riêng, thành phố Hà Nội nói chung năm 2023, chào mừng năm mới 2024 với nhiều khí thế mới.

Theo ông Nguyễn Đình Khuyến, ước tính, khoảng 50.000 - 70.000 người được thưởng thức trực tiếp màn trình diễn này.

img_8686.jpeg
Đông đảo người dân thích thú thưởng thức.

Anh Phạm Ngọc Toàn (phường Giảng Võ, quận Ba Đình), có mặt ở phố Văn Cao thưởng thức màn trình diễn ánh sáng nghệ thuật, chia sẻ, những năm trước, anh cùng gia đình lên hồ Hoàn Kiếm đón Giao thừa, nhưng năm nay, khi biết ở hồ Tây có lễ hội ánh sáng, gia đình anh đã chuyển hướng đến đây.

“Không khí tại đây rất tuyệt vời, tuy đông nhưng không có cảnh chen lấn, xô đẩy. Màn siêu trình diễn drones có một không hai thật mãn nhãn, hứa hẹn một năm mới nhiều điều mới mẻ, đặc biệt”, anh Phạm Ngọc Toàn bày tỏ.

Nhà ở phố Văn Cao, ông Vũ Hòa Bình (70 tuổi) đi bộ ra phố để chứng kiến màn trình diễn và liên tục trầm trồ: “Năm nay, quận Tây Hồ nổi bật hơn mọi năm nhờ màn trình diễn ánh sáng hiện đại, ấn tượng chưa từng có này. Tôi cảm thấy thật may mắn được chiêm ngưỡng và ghi lại những hình ảnh đẹp đêm nay".

Ngay sau đó, từ 0h-0h15’ ngày 10-2 (tức rạng sáng mùng 1 Tết Giáp Thìn), người dân tiếp tục được thưởng thức màn bắn pháo hoa tầm cao đón chào năm mới.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Hồ Tây rực rỡ trong đêm Giao thừa với màn trình diễn ánh sáng nghệ thuật độc đáo

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.