Mỗi ngày một chuyện

Hãy để xe rác đúng chỗ

Người Xây Dựng 22/10/2024 - 06:39

Khoảng 20h ngày 3-10, anh Hòa ở xã Yên Thường (huyện Gia Lâm) đi làm về qua đoạn quốc lộ 3 thuộc phố Lộc Hà (huyện Đông Anh) thì thấy điện thoại đổ chuông nên ghé vào lề đường để trả lời.

Vừa nghe điện thoại xong, anh Hòa thấy một người đàn ông lớn tuổi đến gần nói:

- Bác muốn nhờ cháu một chút. Cháu có thể giúp bác đẩy mấy xe rác đang để dưới lòng đường lên vỉa hè chỗ cột điện cho gọn được không?

- Dạ, được ạ. Để cháu ra làm cùng bác - anh Hòa vui vẻ nhận lời.

- Cảm ơn cháu. Đây là quốc lộ nên xe cộ đi lại rất nhiều mà không hiểu sao mấy xe rác này lại nằm dưới đường gây cản trở giao thông, trời tối càng nguy hiểm, nhỡ có người không để ý va phải thì khổ - người đàn ông nói sau khi cùng anh Hòa đẩy mấy chiếc xe vào điểm tập kết rác.

Chia sẻ với Người Xây Dựng, anh Hòa muốn kể lại câu chuyện về hành động ý nghĩa, đầy trách nhiệm của người đàn ông cao tuổi anh đã gặp. Anh cũng mong muốn chính quyền địa phương, đơn vị phụ trách việc thu gom rác thải tại khu vực kiểm tra, chấn chỉnh việc để xe rác không đúng nơi quy định nhằm bảo đảm an toàn cho người tham gia giao thông.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Hãy để xe rác đúng chỗ

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.