Theo dõi Báo Hànộimới trên

''Hát về Tổ quốc tôi''

Hà Phong| 18/02/2023 10:37

(HNMCT) - Năm 1979, giữa lúc tiếng súng đang rền vang nơi biên giới phía Bắc, ca khúc “Hát về Tổ quốc tôi” của nhạc sĩ Hữu Xuân vang lên, thôi thúc quân dân cả nước lên đường chiến đấu: “Trập trùng đỉnh cao mây bay biên giới/ Tôi đang đứng đây gìn giữ đất trời bao la/ Tổ quốc đã trao cho từng tấc đất của ông cha”...

Nhạc sĩ Hữu Xuân và bài hát “Hát về Tổ quốc tôi”.

Giai điệu bay bổng, bài hát khẳng định chủ quyền lãnh thổ của đất nước với những chiến công hiển hách chiến thắng giặc ngoại xâm từ ngàn đời nay: “Ghi nhớ mãi lời Bác Hồ năm xưa, khi Người thăm Đền Hùng từng dạy đó/ Sóng sông Hồng âm vang như tiếng cha ông giục chúng ta dựng xây/ Việt Nam vinh quang của ta/ Chiến công vẫn ngàn năm còn đó/ Sẽ mãi là bài ca sáng tươi/ Mùa xuân đến rồi với muôn hoa thơm ngát hương đời”.

Bài hát như một lời thề với Tổ quốc của hàng triệu người dân Việt Nam quyết tâm chống ngoại xâm, bảo vệ mảnh đất thiêng liêng mà ông cha xưa đã hy sinh biết bao xương máu để xây dựng nên, khơi dậy lòng tự hào, tiếp thêm sức mạnh cho người lính vững vàng tay súng chiến đấu bảo vệ Tổ quốc.

Nhạc sĩ Hữu Xuân sinh tháng 2-1941, quê Hà Nam. Ông tốt nghiệp Trường Âm nhạc Việt Nam, 26 năm là nhạc công violoncelle Nhà hát Ca múa nhạc Việt Nam, là chỉ đạo nghệ thuật, Trưởng đoàn Ca múa nhạc Dân tộc, từng dẫn đoàn đi biểu diễn phục vụ bộ đội trong những ngày gian khổ nhất của cuộc kháng chiến chống Mỹ. Từ năm 1989, ông làm Phó Giám đốc Trung tâm điều hành Du lịch Đường sắt Sài Gòn.

Nhiều ca khúc được ông phổ thơ nổi tiếng như “Thuyền và biển” (thơ Xuân Quỳnh), “Hoa tím ngày xưa” (thơ Cao Vũ Huy Miên), “Đàn cầm ở Tây Hồ” (thơ Thái Thăng Long), “Tiếng thu” (thơ Lưu Trọng Lư), “Hà Nội ngày chia xa” (thơ Lê Kim Thanh)... Ông còn viết nhạc múa, nhạc phim, hòa tấu, độc tấu nhạc cụ dân tộc như: “Mùa xuân đến” (klông-pút và dàn nhạc), “Mùa hái quả” (tơ-rưng và dàn nhạc), “Nhà rông trên buôn mới”, “Vũ hội Hơ Rê”, “Mùa xuân Tây Nguyên”...

Nhạc sĩ Hữu Xuân hiện sống tại thành phố Hồ Chí Minh. Ông được tặng thưởng Huân chương Kháng chiến chống Mỹ hạng Ba cùng nhiều phần thưởng cao quý khác. Nhưng phần thưởng quý giá nhất đối với ông là ca khúc “Hát về Tổ quốc tôi” thể hiện sự quyết tâm chiến đấu bảo vệ sự toàn vẹn lãnh thổ và xây dựng Tổ quốc Việt Nam độc lập, tự do, hùng cường.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
''Hát về Tổ quốc tôi''

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.