Theo dõi Báo Hànộimới trên

Hành trình về nguồn tưởng nhớ, tri ân các Anh hùng liệt sĩ

Đình Hiệp| 13/07/2022 07:59

(HNMO) - Nhân dịp kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2022), trong các ngày từ 8 đến 12-7, Đoàn đại biểu thành phố Hà Nội do Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Phong làm Trưởng đoàn đã đến dâng hoa, dâng hương tại nghĩa trang liệt sĩ ở các tỉnh Quảng Trị, Quảng Bình, Hà Tĩnh, Nghệ An. Trước anh linh của các Anh hùng liệt sĩ, Đoàn đại biểu thành phố Hà Nội bày tỏ lòng thành kính biết ơn sâu sắc những người con yêu quý trên mọi miền đất nước đã ngã xuống vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng và thống nhất đất nước.

Đoàn đại biểu thành phố Hà Nội dâng hương tại Nhà tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh trong khuôn viên Nghĩa trang liệt sĩ quốc gia Trường Sơn.

Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Phong thỉnh chuông cầu nguyện cho các Anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang liệt sĩ quốc gia Trường Sơn.

Đoàn đại biểu thành phố Hà Nội dâng hương tại khu mộ liệt sĩ Hà Nội, thuộc Nghĩa trang liệt sĩ quốc gia Trường Sơn.

Nghĩa trang liệt sĩ quốc gia Trường Sơn là nơi an nghỉ của hơn 10 nghìn liệt sĩ trong cả nước, chủ yếu là liệt sĩ của Đoàn 559 - Bộ đội Trường Sơn, hy sinh trong thời kỳ kháng chiến chống Mỹ cứu nước.

Việc sửa chữa, nâng cấp nhiều phần mộ xuống cấp và lối đi cũng được thực hiện trong dịp này.

Khu mộ liệt sĩ Hà Nội tại Nghĩa trang liệt sĩ quốc gia Trường Sơn gồm 2 khu mộ chính là khu mộ liệt sĩ Hà Nội gồm 469 ngôi mộ và khu mộ liệt sĩ Hà Tây (cũ) gồm 888 ngôi mộ.

Đoàn đại biểu thành phố Hà Nội dâng hương tại Nghĩa trang liệt sĩ quốc gia Đường 9.

Nghĩa trang liệt sĩ quốc gia Đường 9 là nơi yên nghỉ vĩnh hằng của gần 11 nghìn anh hùng, liệt sĩ từng chiến đấu, phục vụ chiến đấu trên mặt trận Đường 9 và ở đất nước bạn Lào trong suốt cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước.

Thành cổ Quảng Trị – Di tích quốc gia đặc biệt của Việt Nam tọa lạc ở trung tâm thị xã Quảng Trị. Trong cuộc tổng tấn công và nổi dậy năm 1972, Thành cổ được cả thế giới biết đến qua cuộc chiến 81 ngày đêm giữ thành đầy khốc liệt.

Mùa hè năm 1972, tại Thành cổ Quảng Trị, khoảng 328.000 tấn bom đạn của giặc Mỹ đã dội xuống mảnh đất này. Ngày cũng như đêm, trời và đất Quảng Trị đỏ rực một màu của máu và lửa, không một nhành cây, một cành hoa hay một ngọn cỏ nào có thể sống được. Trong ảnh: Đoàn đại biểu thành phố thắp hương Đài chứng tích sinh viên – chiến sĩ thành cổ Quảng Trị.

Đoàn đại biểu thành phố Hà Nội dâng hương tại Nghĩa trang liệt sĩ Thanh niên xung phong Thọ Lộc, xã Vạn Trạch (huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình).

Thắp nén tâm nhang cho các Anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang liệt sĩ Thanh niên xung phong Thọ Lộc.

Đoàn đại biểu thành phố Hà Nội thắp hương tưởng niệm Đại tướng Võ Nguyên Giáp tại Vũng Chùa - Đảo Yến (xã Quảng Đông, huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình).

Đoàn dâng hương, dâng hoa tại Nghĩa trang Liệt sĩ Thanh niên xung phong toàn quốc (thị trấn Đồng Lộc, huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh).

Đoàn thắp nén tâm nhang bày tỏ lòng biết ơn với Tiểu đội 10 nữ thanh niên xung phong ngã ba Đồng Lộc.

10 cô gái Đồng Lộc kiên cường, dũng cảm đó là: Võ Thị Tần (24 tuổi, Tiểu đội trưởng), Hồ Thị Cúc (24 tuổi, Tiểu đội phó), Nguyễn Thị Nhỏ (24 tuổi), Dương Thị Xuân (21 tuổi), Võ Thị Hợi (20 tuổi), Nguyễn Thị Xuân (20 tuổi), Hà Thị Xanh (19 tuổi), Trần Thị Hường (19 tuổi), Trần Thị Rạng (18 tuổi), Võ Thị Hà (17 tuổi). Họ đã ngã xuống khi tuổi còn rất trẻ.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Hành trình về nguồn tưởng nhớ, tri ân các Anh hùng liệt sĩ

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.