Sáng 31-3, anh Tứ ở thôn Duyên Hà, xã Nam Phù có bạn học là anh Vũ ở thôn Vạn Phúc cùng xã đến mời dự cưới con trai đầu lòng.
Mời bạn chén trà nóng, anh Tứ vui vẻ nói:
- Chúc mừng hai vợ chồng sắp có con dâu. Để dành thời gian chuẩn bị lo cho việc của cháu, bạn chỉ cần điện thoại cho tôi là được mà. Mọi việc đã xong xuôi chưa bạn?
- Mọi việc đã đâu vào đấy cả rồi. Đã lâu không gặp nhau, nhân đây cũng có dịp để tôi gặp gỡ bạn bè chuyện trò mà - anh Vũ vui vẻ đáp.
- Giá vàng nay đang ở mức cao nên bố mẹ mua quà tặng cho các con trong ngày cưới cũng mệt đấy nhỉ - anh Tứ nói.
- Đúng đấy bạn ạ, nhưng hai cháu đề nghị bố mẹ hai bên không cần mua vàng tặng các con ngày cưới. Vợ chồng mình cũng suy nghĩ, lo lắng về việc này nhưng ông bà thông gia cũng thống nhất chiều theo ý các con bạn ạ - anh Vũ chia sẻ.
Kể chuyện với Người Xây Dựng, anh Tứ cho rằng tại Việt Nam, việc tặng vàng như một món quà của cha mẹ cho các con trong ngày cưới được coi là một thông lệ truyền thống. Tuy nhiên, điều đó đôi khi cũng là gánh nặng gây áp lực tài chính cho nhiều bậc phụ huynh. Vì vậy, sự thay đổi trong suy nghĩ của hai con anh Vũ thực sự rất cấp tiến, bởi hạnh phúc ngày kết hôn chỉ thực sự trọn vẹn khi mang đến niềm vui cho cả gia đình.
(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Cơ quan Báo và Phát thanh, truyền hình Hà Nội.