(HNMĐT)- Hàng trăm người đã tới nhà thờ Christ the Saviour tại thủ đô Moscow, nơi đang quàn thi hài của cựu Tổng thống Nga Boris Yeltsin để tỏ lòng tôn kính và nói lời vĩnh biệt với nhà lãnh đạo đã đóng một vai trò quan trọng trong lịch sử nước Nga.
(HNMĐT)- Hàng trăm người đã tới nhà thờ Christ the Saviour tại thủ đô Moscow, nơi đang quàn thi hài của cựu Tổng thống Nga Boris Yeltsin để tỏ lòng tôn kính và nói lời vĩnh biệt với nhà lãnh đạo đã đóng một vai trò quan trọng trong lịch sử nước Nga.
Lễ an táng cựu Tổng thống Nga Yeltsin diễn ra vào ngày 25/4, ngày cả nước Nga để quốc tang và được phát sóng trực tiếp trên truyền hình quốc gia. Đây cũng là lễ tang đầu tiên của một nhà lãnh đạo Nga được nhà thờ Cơ đốc giáo chủ trì kể từ sau lễ tang Tsar Alexander III vào năm 1894.
Sau đó, thi hài vị Tổng thống đầu tiên của Nga sẽ được an táng tại nghĩa trang Novodevichy ở
Mộ phần của ông Yeltsin sẽ nằm gần ngôi mộ của Raisa Gorbachev, vợ của nhà lãnh đạo Liên bang Xô Viết cũ Mikhail Gorbachev, đối thủ lớn nhất của ông.
Nhà lãnh đạo Liên bang Xô Viết cũ duy nhất được yên nghỉ tại nghĩa trang này là người kế nhiệm Stalin, Nikita Khrushchev, người đã bị buộc phải từ bỏ quyền lực vào năm 1964 và chết một cách không rõ ràng. Các lãnh đạo nước Nga độ Xô Viết được chôn cất tại Quảng trường đỏ.
Các quan chức y tế cho biết, ông Yeltsin qua đời vì suy tim và đa cơ quan của cơ thể 12 ngày sau khi được đưa vào bệnh viện Trung ương Nga tại
V.K
(Theo BBC)
(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.