Theo dõi Báo Hànộimới trên

Hàn Quốc công bố hồ sơ vụ ám sát Park Chung Hee

ANHTHU| 29/01/2005 14:09

(HNMĐT) - Vào ngày 15/8/1974, nhà độc tài quân sự Park Chung Hee có mặt trên bục diễn thuyết tại nhà hát quốc gia để diễn thuyết trong ngày Quốc khánh. Và những điều tiếp diễn dưới đây là một phần trong những chuỗi sự kiện nổi tiếng của Hàn Quốc: Một người đàn ông 23 tuổi cùng với khẩu súng Smith & Wesson 38 ly rời khỏi chỗ ngồi, nhảy bổ xuống lối đi và thề sẽ chấm dứt chế độ độc tài chuyên chế này. Năm viên đạn của hắn đều bắn trượt Park.

Park Chung Hee

(HNMĐT) - Vào ngày 15/8/1974, nhà độc tài quân sự Park Chung Hee có mặt trên bục diễn thuyết tại nhà hát quốc gia để diễn thuyết trong ngày Quốc khánh. Và những điều tiếp diễn dưới đây là một phần trong những chuỗi sự kiện nổi tiếng của Hàn Quốc: Một người đàn ông 23 tuổi cùng với khẩu súng Smith & Wesson 38 ly rời khỏi chỗ ngồi, nhảy bổ xuống lối đi và thề sẽ chấm dứt chế độ độc tài chuyên chế này. Năm viên đạn của hắn đều bắn trượt Park. Tuy nhiên trước sự khống chế của cảnh sát, tên ám sát đã bắn trúng Yook Young-soo, Đệ nhất phu nhân, đang mặc trang phục truyền thống nổi bật của Hàn quốc.

Trong khi chồng của mình cúi xuống đằng sau bục thuyết trình để tránh đạn và các bộ trưởng Nội các chạy nhốn nháo để tìm chỗ nấp thì bà Yook vẫn ngồi nguyên vị trí. Sau ba mươi năm, kẻ ám sát mang tên Moon Se-gang, quốc tịch Hàn Quốc sống tại Nhật Bản, vào thứ năm một lần nữa lại được đưa đăng trên các trang nhất của các báo khi 3.030 trang tài liệu được tiết lộ cho biết sự việc này xảy ra đã cắt đứt mối quan hệ ngoại giao giữa hai nước Hàn Quốc và Nhật Bản. Washington cũng can thiệp để chấm dứt cuộc tranh chấp này giữa hai quốc gia đồng minh.

Việc tiết lộ thông tin này là một phần nằm trong kế hoạch của Chính phủ để làm sáng tỏ những sự kiện lịch sử mà trước đây thường bị xem là điều cấm kỵ trong suốt thời kỳ thống trị của chế độ bảo thủ cũ. Bốn tháng sau khi Moon bị thất bại trong vụ ám sát, hắn đã bị xử tử. Nhưng phần lớn thời gian Chiến tranh lạnh vẫn chìm trong bí ẩn. Theo nhiều nguồn tài liệu cho biết, Hàn Quốc đưa ra kết luận rằng Moon hành động theo mệnh lệnh của Bắc Triều Tiên, trong khi đó Nhật Bản đã bác bỏ việc quy kết như vậy. Nhật Bản mô tả hình ảnh kẻ ám sát đeo kính như một kẻ khủng bố mà thôi. Moon đã đánh cắp khẩu súng của hắn từ một trạm cảnh sát Nhật Bản, sang Hàn Quốc bằng một hộ chiếu giả của Nhật Bản. Nguồn tài liệu này cũng tiết lộ thêm rằng, nói chuyện với Đặng Phái viên của Nhật Bản, đến thăm Hàn Quốc để chấm dứt sự tranh chấp về ngoại giao này, Park đã nói "Nếu Nhật Bản tiếp tục giữ quan điểm như vậy, thì Hàn Quốc sẽ có khả năng không coi Nhật Bản như một quốc gia đồng minh".Những người dân quá khích đã đổ xô tới Đại sứ quán Nhật Bản khi Tokyo từ chối chấp nhận đề nghị của Hàn Quốc trong việc trấn áp nhóm người Hàn Quốc thiểu số ủng hộ Bắc Triều Tiên tại Nhật Bản bị nghi ngờ là những người vạch kế hoạch cho Moon thực hiện.

Sau đó, Bộ Ngoại giao Mỹ cũng cảnh báo Xơun rằng nếu Hàn Quốc phá vỡ mối quan hệ ngoại giao với Nhật Bản thì đồng nghĩa với việc làm trệch đi những cam kết của Washington để bảo vệ Hàn Quốc khỏi Bắc Triều Tiên. Họ cho rằng, trường hợp của Moon xảy ra vào thời điểm khi mà làn sóng chống đối đang sôi dậy tại Hàn Quốc và mối quan hệ với Nhật Bản đang căng thẳng. Vào năm 1968, 31 đặc công của Bắc Triều Tiên thâm nhập vào vùng rừng đồi phía sau cung điện của Park tại Xơun. Tuy nhiên lực lượng an ninh đã đẩy lùi được cuộc tấn công, người sống sót duy nhất còn lại cho biết hắn đến để ám sát Park. Vào năm 1973, Hàn Quốc cũng đã gây bất hoà với Nhật Bản khi các tổ chức đại diện của nước này đã bắt cóc Kim Dae-jung, một nhân vật thân cận chính trị của Park tại Tokyo nơi ông phải sống lưu vong sau khi gần tiến tới thành công trong cuộc bầu cử vào năm 1971. Tỉnh lại sau khi Kim bị bọn bắt cóc đánh hôn mê trên một con tàu ngoài biển, ông Kim kể lại, âm mưu này bị đánh bại khi một lính phi công quân sự tình báo của Mỹ bay thấp qua con tầu. Sau này ông Kim trở thành tổng thống Hàn Quốc vào năm 1998-2003.

Khi Moon bị bắt hắn đã cho biết trước toà án rằng hắn cảm thấy hối tiếc về những gì đã diễn ra, hắn đã phạm tội chống lại Tổng thống Park và nhân dân Hàn Quốc". Sau thú tội của Moon, chính quyền của Park được bảo vệ gay gắt hơn. Thay đổi vệ sỹ đồng thời cũng giao cho họ nhiều quyền lực hơn. Một cuộc chiến đấu xảy ra sau đó giữa họ và tổ chức tình báo của Chính phủ KCIA. Vào ngày 26/10/1979, giám đốc tổ chức KCIA, Kim Jae-kyu đã ám sát Park và cận vệ tin cậy của tổng thống, Cha Ji-chul trong khi họ đang tham dự một buổi tiệc trà. Nguồn tài liệu này còn tiết lộ thêm những thông tin diễn ra sau này. Con gái của Park, Park Geun-hye, hiện đang lãnh đạo đảng bảo thủ Đảng Đại Dân tộc và dự định sẽ tham gia tranh cử tổng thống vào năm 2007. Cô giám sát chặt chẽ việc làm thế nào để các thông tin tiết lộ trong thời đại của tổng thống Park sẽ có tác động đến con đường chính trị của mình. Các nguồn tài liệu tiết lộ cho biết, chính quyền của tổng thống Park thời đó bồi thường cho Nhật Bản một khoản tiền tương ứng là 800 triệu USD (tương đương 610 triệu Euro) khi hai nước này thiết lập các mối quan hệ vào năm 1965. Tổng thống Park đã sử dụng khoản tiền này để xây dựng đường cao tốc, các nhà máy điện và Posco, Posco sau này trở thành một trong năm hãng sản xuất thép lớn nhất thế giới, trong khi đó hầu như lại không có khoản ngân sách nào giành cho 1.03 triệu người Hàn Quốc bị thương, hoặc thiệt mạng hoặc bị đẩy đi lao động hoặc phục dịch trong quân đội tham gia Thế chiến II của Nhật Bản. Hiện nay nhiều nạn nhân khác vẫn đang kêu gọi một sự bồi thường cho những thiệt hại của họ.

Mai Hương

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Hàn Quốc công bố hồ sơ vụ ám sát Park Chung Hee

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.