Một thủ lĩnh cấp cao của Hamas khẳng định với tờ Newsweek rằng không có bằng chứng cho thấy nhóm này liên quan đến loạt vụ đánh bom xe buýt ở Israel.
Các vụ nổ xảy ra chỉ vài giờ sau khi phong trào này bàn giao bốn thi thể con tin Israel theo thỏa thuận ngừng bắn.
Theo giới chức an ninh Israel, tối 20-2 theo giờ địa phương, ba vụ nổ đã xảy ra trên ít nhất ba chiếc xe buýt đang đậu tại một bãi đỗ xe ở thành phố Bat Yam, gần Tel Aviv.
Mặc dù không có thương vong, nhưng vụ việc đã khiến hệ thống giao thông trên toàn quốc bị đình trệ. Lực lượng chức năng Israel đã phong tỏa hiện trường và phát hiện ba thiết bị nổ bị cháy rụi, cùng hai thiết bị chưa phát nổ, tất cả đều được trang bị bộ hẹn giờ.
Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) xác nhận đang phối hợp điều tra vụ việc cùng với Cảnh sát Israel và Cơ quan An ninh Israel Shin Bet. Trong khi đó, Bộ trưởng Quốc phòng Israel Israel Katz cáo buộc đây là hành động của "các tổ chức khủng bố Palestine", nhưng không nêu rõ nhóm nào đứng sau vụ việc.
Truyền thông Israel dẫn nguồn tin an ninh cho biết, ít nhất một trong các thiết bị nổ có dòng chữ "Báo thù từ Tulkarem", ám chỉ thành phố Tulkarem ở Bờ Tây, nơi tình hình đã leo thang đáng kể trong 16 tháng giao tranh giữa Israel và Hamas tại Dải Gaza.
Ngay sau vụ nổ, một nhóm trên Telegram tự nhận là Lữ đoàn Tulkarem, nhánh quân sự của Lữ đoàn Al-Qassam thuộc Hamas, đã đăng thông điệp tuyên bố: "Linh hồn của các liệt sĩ sẽ không bị lãng quên chừng nào kẻ chiếm đóng còn tồn tại trên đất của chúng ta... Đây là cuộc thánh chiến vì chiến thắng hoặc hy sinh".
Tuy nhiên, một thủ lĩnh cấp cao của Hamas khẳng định với Newsweek rằng: "Tuyên bố này không đề cập trực tiếp đến vụ đánh bom". Quan chức nhóm này cũng bày tỏ sự ngạc nhiên khi Hamas bị nghi ngờ mà không có bất kỳ bằng chứng nào.
Hamas còn cáo buộc chính quyền Israel có thể đứng sau vụ tấn công nhằm "trốn tránh nghĩa vụ trong thỏa thuận ngừng bắn và tạo ra kẻ thù bên ngoài để giảm bớt áp lực nội bộ".
Các vụ đánh bom xe buýt này diễn ra trong bối cảnh Israel và Hamas vẫn đang trong lệnh ngừng bắn tạm thời có hiệu lực từ ngày 19-1. Cả hai bên đều cáo buộc nhau vi phạm thỏa thuận, nhưng các cuộc giao tranh lớn vẫn chưa tái diễn và quá trình trao đổi con tin Hamas bắt giữ với tù nhân Palestine do Israel giam giữ vẫn tiếp tục.
Trước đó, Hamas đã bàn giao bốn thi thể được cho là của các con tin Israel bị bắt trong vụ tấn công ngày 7-10-2023, sự kiện khởi nguồn cho cuộc chiến Gaza. Những thi thể này ban đầu được cho là của bé trai 9 tháng tuổi Kfir Bibas, anh trai 4 tuổi Ariel, mẹ của hai em là Shiri và cụ ông 83 tuổi Oded Lifschitz.
Tuy nhiên, sau vụ đánh bom xe buýt, IDF tuyên bố chỉ xác định được hai thi thể là của bé Kfir và anh trai Ariel. Còn thi thể của Shiri không nằm trong số những thi thể được bàn giao và một trong số đó vẫn chưa thể xác định danh tính.
IDF lên án Hamas vi phạm nghiêm trọng thỏa thuận, tuyên bố: "Chúng tôi yêu cầu Hamas trả lại thi thể Shiri và toàn bộ các con tin của chúng tôi".
IDF cũng khẳng định hai bé trai bị Hamas sát hại dã man vào tháng 11-2023, trong khi Hamas tuyên bố họ chết do không kích của Israel.
Trong lịch sử, Hamas từng sử dụng đánh bom xe buýt như một chiến thuật tấn công tại Israel, đặc biệt trong những năm 1990 và đầu 2000. Nhóm này cũng được cho là áp dụng chiến thuật của Mohammed Deif, thủ lĩnh lâu năm của Lữ đoàn Al-Qassam, người bị Israel tiêu diệt ở Gaza vào tháng 7 năm ngoái.
(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.