Người đã báo tin cho liên quân, dẫn tới cái chết của 2 con trai Xát-đam, Uday và Qusay, đã nhận 30 triệu đôla tiền thưởng và đang được bảo vệ ở I-rắc - Tướng Mỹ, Joe Andrerson, tuyên bố như vậy. Tuy nhiên, ông lại từ chối không tiết lộ tên của kẻ chỉ điểm đáng nguyền rủa này. Mặc dù vậy, hàng xóm của Sheik Nawaf al-Zaydan Muhhamad, chủ nhân ngôi nhà mà 2 con trai của cựu Tổng thống Xát-đam Hussein bị lực lượng Mỹ và Liên quân truy nã khẩn cấp, lẩn trốn, đã thừa biết chính Sheik đã trở thành kẻ phản bội...
Tổng thống Hút-xen và 2 người con trai chụp chung vào tháng 12-1996
Theo lời kể của những người hàng xóm, Sheik và gia đình đã dời nhà vào 6h30 sáng ngày 22-7 và không thấy quay trở về. “Một tình huống đáng nghi, liệu họ có biết được điều gì có thể xẩy ra, liệu đó có phải là sự ngẫu nhiên” - Ahmed Hazim, 37 tuổi, sống cách ngôi biệt thự 3 tầng trên đường Shalalat của gia đình Sheik không xa đã nói như vậy.
Cuộc tấn công bắt đầu 3 tiếng sau khi tất cả phụ nữ đã rời đi, lính Mỹ đến gõ cửa, yêu cầu tất cảnhững người trong nhà phải ra ngoài. Chỉ vài phút sau, Muhhamad Sheik và người con trai Shalan xuất hiện, 2 tay ôm sau gáy trong tư thế đầu hàng. Một người hàng xóm, vị tướng về hưu Ali Jajawi, đã thấy Sheik và con trai trèo lên xe liên quân mà không bị còng tay, thậm chí còn chuyện trò thật vui vẻ với những lính Mỹ. Khi được hỏi có chuyện gì xẩy ra, Muhamad Sheik trả lời là Uday và Qusay đang ở trong nhà. Ông đi mua đồ ăn sáng cho họ trở về thì bị bắt. Sau đó lính Mỹ lệnh trên loa phóng thanh rằng trong vòng 10 phút tất cả những người còn lại trong nhà phải ra hàng. “Câu trả lời là những loạt đạn bắn ra xối xả”. Tướng Anderson, chỉ huy lữ đoàn số 2, sư đoàn kỵ binh bay 101 đã miêu tả ngắn gọn như vậy.
Cuộc đấu súng không ngờ lại kéo dài tới 6 tiếng đồng hồ. Quân Mỹ tới ngày một đông và khi tiếng súng chống cự lịm dần và tắt hẳn, thi thể Uday và Qusay và 2 người khác, con trai 14 tuổi của Qusay, Mustafa và một vệ sĩ, Abdul Samad, được lính Mỹ cáng ra ngoài. 4 lính Mỹ đã bị thương.
Trước những lời chỉ trích rằng cuộc tấn công quá tàn bạo và tàn nhẫn, tướng Anderson cho rằng lính của ông đã hoàn thành tốt nhiệm vụ trước 24 tiếng, với phương châm là “Hạn chế tối đa thiệt hạicho những người láng giềng”. Ông tướng này còn cho biết: “Khi tấn công tất cả quân của tôi và ngay cả tôi không hề hay biết họ đang chống lại 2 nhân vật đứng đầu cỗ bài 53 nhân vật nguy hiểm nhất của I-rắc. Mặc dù vậy, 12 ngôi nhà cạnh đó vẫn bị phá hủy khi tên lửa bắn vào.
Uday nổi tiếng là chủ sở hữu của những chiếc xe sang trọng, rượu và phụ nữ. Và đây có lẽ là điều gây khó hiểu nhất đối với phần lớn những người hàng xóm của Sheik, họ vẫn không thể tin rằng anh em con trai vị cựu tổng thống lại chấp nhận ẩn náu ở đây. “Bạn có thể tin được rằng Uday chính là Uday - Mohammed Abdullah, người hàng xóm cạnh nhà nhấn mạnh - “Lại có thể rời khỏi cung điện để đến sống ở ngôi nhà này? Tôi không thể tin được rằng họ lại là hàng xóm của chúng tôi trong 1 thời gian”.
Ngày 23-7, 1 đám đông những người xem đã tập trung bên ngoài ngôi biệt thự của Sheik, đằng sau hàng dây kẽm gai do khoảng 50 lính Mỹ căng ra. Người ta thấy cửa sổ ngôi nhà đã bị tên lửa phá hủy. Bên trong nhà đã cháy hoàn toàn. Quan điểm của những người xem không giống nhau. Người Cuốc thì vui mừng khi những người con của Xát-đam bị giết, trong khi những người A-rập lại không thích cuộc tấn công này. Waad Hamadi,43 tuổi, 1 người hàng xóm, đã nói: “Uday và Qusay là những người I-rắc, lại bị một người I-rắc phản bội dẫn tới cái chết bi thảm. Họ không đáng bị giết chết như vậy. “Nhiều người cho rằng Sheik là kẻ số một trong vụ giết người này. Sheik bị người I-rắc coi như một kẻ chết rồi bởi ông ta là kẻ phản bội tội lỗi nhất trong những kẻ phản bội, bởi đạo Hồi coi tội phản bội là tội nặng nhất trong các tội lỗi của con người”.
Minh Hạnh
(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.