Kinhtedothi - Trong lúc câu mực trên biển, nhiều thuyền của ngư dân xã Kỳ Xuân (Hà Tĩnh) bị lốc xoáy đánh chìm.
Trước đó, vào khoảng 19 giờ 30’ ngày 5/10 trên vùng biển xã Kỳ Xuân xảy ra lốc xoáy dữ dội. Trận giông lốc xảy ra bất ngờ, khiến nhiều ngư dân không kịp trở tay ứng phó. Trong đó, thuyền của các ngư dân Nguyễn Văn Song, Trần Trọng Tường và Phan Hồng Đăng bị lốc xoáy đánh chìm.
Nhận được tin báo, chính quyền địa phương đã huy động lực lượng, phương tiện nhanh chóng có mặt tại hiện trường tập trung ứng cứu ngư dân. Sau một thời gian vật lộn với lốc xoáy, sóng biển dữ dội trong đêm, các lực lương đã kịp thời đưa các ngư dân và thuyền vào bờ an toàn.
Cùng thời điểm trên, thuyền của ngư dân Nguyễn Văn Hiếu ở xã Kỳ Xuân đi câu mực trên cũng gặp lốc xoáy. Bằng kinh nghiệm của mình, anh Hiếu đã chủ động chèo lái thuyền theo chiều gió và cứu được ngư dân Nguyễn Minh Đức quê ở xã Kỳ Anh đang trôi dạt trên biển cách đất liền khoảng 1,5 hải lý.
Được biết, ngư dân Nguyễn Minh Đức cũng đang câu mực thì bị gió lốc đánh chìm thuyền, trôi dạt trên biển.
(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Cơ quan Báo và Phát thanh, truyền hình Hà Nội.