Theo dõi Báo Hànộimới trên

Hà Nội sáng Quốc khánh 2-9

Quang Thái| 02/09/2022 08:21

(HNMO) - Sáng 2-9, tiết trời dịu mát. Thủ đô Hà Nội - khắp nẻo phố phường, từng ngõ, ngách, từ nội đô tới ngoại thành, rực rỡ cờ, hoa, băng rôn, khẩu hiệu chào mừng 77 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9 (1945-2022).

Ngay từ sớm, rất đông người dân đã có mặt tại khu vực Quảng trường Ba Đình lịch sử, cảm nhận không khí của ngày Quốc khánh 2-9 và thực hiện nghi lễ chào cờ.

Chứng kiến Quốc kỳ tung bay trên Quảng trường Ba Đình lịch sử, mỗi người dân đều không khỏi xúc động và trào dâng niềm tự hào dân tộc.

Là người gốc Hà Nội vào thành phố Hồ Chí Minh sinh sống, ông Dương Trọng Đạt chia sẻ: “Dịp nghỉ lễ năm nào ra Hà Nội, tôi đều tới đây để thực hiện nghi lễ chào cờ. Ngày đặc biệt này, một cảm xúc đầy xúc động, tự hào luôn trào dâng trong tôi”.

“Tôi hy vọng thế hệ trẻ sau này không ngừng phấn đấu để xây dựng đất nước ngày càng giàu đẹp”, ông Đạt chia sẻ thêm. Trong ảnh: Bạn trẻ tranh thủ ghi lại khoảnh khắc thiêng liêng tại Quảng trường Ba Đình lịch sử.

Nhiều người thong dong đạp xe dạo phố để tận hưởng không khí mát dịu trong buổi sớm Hà Nội.

Những người cao tuổi với đồng phục áo đỏ, sao vàng tập thể dục tại Công viên Lênin (quận Ba Đình).

Anh Nguyễn Văn Nam (quận Hoàn Kiếm) cho hay: “Những ngày nghỉ lễ, trời vào tiết thu, Hà Nội thật đẹp, êm đềm, tạo cho tôi cảm giác rất thư thái”.

“Rảo bước trên những con phố rợp cờ hoa, lòng tôi lâng lâng nhớ lại những kỉ niệm tuổi thơ, về một Hà Nội xưa và thêm phấn chấn, tự hào với những đổi thay, phát triển nhanh chóng của đất nước, của Thủ đô hôm nay”, anh Nam chia sẻ.

Nhóm người chạy bộ ở khu vực hồ Hoàn Kiếm.

Cờ Tổ quốc tung bay trên Cột cờ Hà Nội….

…và trong từng ngõ, ngách nhỏ ở trung tâm thành phố.

Phố Tây Sơn (quận Đống Đa) tràn ngập sắc cờ đỏ, sao vàng mừng kỷ niệm ngày lễ lớn của đất nước.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Hà Nội sáng Quốc khánh 2-9

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.