TTTĐ - Sáng 2/9, hòa cùng niềm vui chung của hàng triệu người dân cả nước trong ngày Quốc khánh, khắp các phường, khu dân cư trên địa bàn Hà Nội đã đồng loạt tổ chức các điểm xem truyền hình trực tiếp lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám, Quốc khánh 2/9 và diễu binh, diễu hành qua màn hình lớn.
Tại những “quảng trường thu nhỏ” này, không khí hân hoan, rạng rỡ lan tỏa khi đông đảo cán bộ, đảng viên, các tầng lớp Nhân dân cùng diện trang phục đẹp, tay cầm cờ đỏ sao vàng, náo nức chờ đợi giây phút thiêng liêng.

Tại Công viên Cầu Giấy, một trong những điểm màn hình lớn thu hút đông nhất, lãnh đạo phường, các ban ngành đoàn thể cùng Nhân dân đều có mặt từ sớm. Người dân diện những bộ quần áo đẹp nhất, tay cầm cờ đỏ sao vàng, nở nụ cười rạng rỡ.



Ông Ngô Ngọc Phương, Chủ tịch UBND phường Cầu Giấy, xúc động chia sẻ: “Mặc dù không trực tiếp ở Quảng trường Ba Đình nhưng không khí ở đây vẫn đông vui, nhộn nhịp. Bà con rất hân hoan, coi đây là ngày hội lớn để cùng hòa chung niềm tự hào dân tộc. Để chuẩn bị cho chương trình này, phường cũng bố trí đầy đủ bàn ghế, nước, 1 xe y tế với 10 nhân viên, 2 điểm trông giữ xe miễn phí... để tạo mọi thuận lợi cho người dân xem tập trung tại màn hình lớn Công viên Cầu Giấy”.

Ở phường Tây Hồ, màn hình chính được bố trí ngay đối diện trụ sở UBND phường. Hình ảnh rực rỡ khi các cô phụ nữ duyên dáng trong tà áo dài đỏ, các bác cựu chiến binh chỉnh tề trong quân phục, và mỗi người dân đều cầm trên tay một lá cờ Tổ quốc.

Ông Nguyễn Thanh Tịnh, Chủ tịch UBND phường, cho biết: “Ngay từ sớm, bà con đã tập trung rất đông. Không khí phấn khởi, trang nghiêm, thể hiện niềm tự hào trước sự kiện trọng đại của đất nước.
Trước đó, phường cũng tổ chức tiếp đón các đoàn gồm 500 đại biểu (người có công với cách mạng) về Thủ đô dự lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9 trong không khí hân hoan, vui mừng".

Ông Lưu Văn Phú, Chi hội 1 Cựu chiến binh Bưởi (phường Tây Hồ) xúc động: “Sáng nay tôi mặc bộ quân phục mới, đẹp nhất, đến điểm xem tập trung cùng đồng chí và bà con. Được cùng Nhân dân chứng kiến lễ diễu binh, tôi như sống lại không khí hào hùng của những ngày ra trận năm xưa”.
Trong tà áo dài rạng rỡ, bà Nguyễn Thanh Thúy (số 5 ngõ 668 Lạc Long Quân, phường Tây Hồ) chia sẻ: “Tôi thật sự vui mừng và tự hào. Được cùng bà con phường Tây Hồ theo dõi sự kiện trọng đại khiến tôi cảm nhận sâu sắc tình đoàn kết, sự gắn bó của cộng đồng. Đây là kỷ niệm khó quên trong cuộc đời tôi”.

Ngay từ sáng sớm, tại phường Yên Hòa, hàng trăm hội viên Hội Liên hiệp phụ nữ và người dân đã tập trung tại Trường THCS Yên Hòa.
Chị Hồ Hải Hà chia sẻ: “Tôi cùng với các hội viên hội phụ nữ phường Yên Hòa, người dân trong phường tập trung từ sớm để xem truyền hình trực tiếp. Không khí rất hào hứng, mọi người đều phấn khởi và xúc động khi chứng kiến những hình ảnh thiêng liêng của Tổ quốc”.

Ở chung cư HH Linh Đàm (phường Hoàng Liệt), sân tòa nhà trở thành điểm hẹn của hàng nghìn cư dân.
Chị Hồ Huyền Trang vui vẻ nói: “Vì nhà có con nhỏ nên sáng nay gia đình chúng tôi cùng những người bạn tập trung từ sớm để xem lễ diễu binh. Không khí hào hùng, đông vui, tuy không trực tiếp ở Quảng trường Ba Đình nhưng vẫn rất xúc động. Các con và bạn bè đều mặc áo cờ đỏ rất đẹp”.


Bà Bùi Thị Ngọc Thủy, Phó Chủ tịch UBND phường Hoàng Liệt, cho biết: “Ngay từ sáng sớm, lực lượng công an, dân phòng đã có mặt đảm bảo an ninh, trật tự khu vực. Các khán đài mini, ghế ngồi, loa đài được bố trí chu đáo, tạo điều kiện để Nhân dân theo dõi sự kiện trong không khí an toàn, phấn khởi”.

Từ Cầu Giấy, Tây Hồ đến Yên Hòa, Hoàng Liệt, hay ở bất cứ đâu của TP Hà Nội, hôm nay, những màn hình lớn cũng đã biến thành “quảng trường thu nhỏ”, nơi người dân hội tụ, cùng chung nhịp tim hướng về Tổ quốc.
Không khí vui tươi, rạng rỡ, niềm phấn khởi và tự hào ấy đã góp phần tạo nên ngày hội lớn của toàn dân, khẳng định tinh thần đoàn kết, niềm tự hào dân tộc và tình yêu nước nồng nàn của nhân dân Thủ đô trong ngày Quốc khánh trọng đại.
(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Cơ quan Báo và Phát thanh, truyền hình Hà Nội.