Kinhtedothi - Ngày 10/9, Công an phường Tây Hồ, Hà Nội đã tiếp nhận thông tin và đang điều tra, xử lý vụ xô xát xảy ra trên vỉa hè số nhà 11, phố Nguyễn Đình Thi, phường Tây Hồ, hậu quả khiến một người phụ nữ phải nhập viện.
Trước đó, vào khoảng 11 giờ ngày 6/9/2025, chị N.T.H.A (SN 1992) cùng chồng là anh Đ.H.L (SN 1988) đang ngồi trao đổi trước cửa quán cafe tại số 11A, Nguyễn Đình Thi thì phát hiện một người đàn ông lạ mặt xuất hiện, tự ý dắt chiếc xe máy của hai vợ chồng đang đỗ gọn gàng trên vỉa hè trước cửa quán.
Phát hiện thấy người đàn ông lạ mặt tự ý dắt xe mình đi, anh Đ.H.L đã ngăn cản thì bị người này quát nạt, đe dọa. Sau ít phút lời qua tiếng lại, người đàn ông lạ mặt này đột ngột ra tay tấn công anh Đ.H.L bằng nhiều cú đấm vào phần mặt, cổ và đầu.
Khi thấy người đàn ông hung hãn tấn công chồng mình, chị N.T.H.A nhanh chóng can ngăn thì bị đối tượng quật ngã xuống đất khiến choáng váng, tay chân co cứng và được đưa đi cấp cứu ngay sau đó.
Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an phường Tây Hồ đã tổ chức điều tra xác minh để làm rõ hành vi của đối tượng, xử lý theo quy định của pháp luật.
Thông tin từ một số người dân chứng kiến sự việc cho biết, có thể nguyên nhân xuất phát từ việc người đàn ông lạ mặt tự ý đỗ ô tô trên vỉa hè trước cửa số nhà 11 Nguyễn Đình Thi rồi bỏ đi nơi khác. Chiếc xe đỗ hàng giờ đồng hồ, choán hết lối đi trước cửa số nhà 11 và lối đi bộ của người dân. Sau khi bị chủ nhà số 11 Nguyễn Đình Thi nhắc nhở đỗ xe sai thì người này bực tức tranh cãi và ra tay hành hung vợ chồng chủ nhà.
(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Cơ quan Báo và Phát thanh, truyền hình Hà Nội.