Theo dõi Báo Hànộimới trên

Hà Dũng: "Bóng hồng" chỉ là cái gì đó nhỏ thôi...

TUYETMINH| 30/10/2005 08:02

Chuyện chúng tôi “yêu nhau” là do các báo viết chứ tôi có công bố gì đâu? Có báo bảo Hà Dũng là ông chủ trái tim Hồ Quỳnh Hương thì tôi cũng chịu chứ tôi có bao giờ tuyên bố tôi là ông chủ trái tim Hồ Quỳnh Hương bao giờ?

Nhạc sỹ Hà Dũng và Hồ Quỳnh Hương

Chuyện chúng tôi “yêu nhau” là do các báo viết chứ tôi có công bố gì đâu? Có báo bảo Hà Dũng là ông chủ trái tim Hồ Quỳnh Hương thì tôi cũng chịu chứ tôi có bao giờ tuyên bố tôi là ông chủ trái tim Hồ Quỳnh Hương bao giờ?

Anh “chưa ngán” về việc bị lỗi hơn nữa tỉ bạc lần trước hay sao mà lại tiếp tục làm Khúc tự tình 2 du Nam? Nhạc sĩ Hà Dũng: - “Khúc tự tình 2” tại Hà Nội cũng bán hết vé chứ không có ế đâu, nhưng do Nhà hát Lớn Hà Nội nhỏ, chỉ có khoảng 700 chỗ ngồi mà bán khoảng 1.200 vé sau hai đêm diễn nên thu về được khoảng 200 triệu đồng thôi nên tôi phải bù lỗ hơn 600 triệu đồng. “Khúc tự tình 2” du Nam lần này, tôi đã tính toán kĩ càng để có thể không phải bù lỗ. Đối với tôi chơi hay làm việc nghiêm túc gì cũng cần đạt đến đỉnh điểm theo khả năng của tôi.

Tôi đang có ý định xây dựng cái tên “Khúc tự tình” thành một thương hiệu, ban đầu tôi muốn chứng minh cho mọi người đó là một thương hiệu của riêng tôi nên tôi chỉ biên tập chương trình 100% là nhạc của tôi, nhưng kể từ sau live show “Khúc tự tình 2” tại TP.HCM lần này thì các live show “Khúc tự tình” kế tiếp không chỉ có mỗi nhạc Hà Dũng mà còn có thêm một số nhạc sĩ tên tuổi khác nhưng vẫn mang tên gọi “Khúc tự tình”.

Dự kiến mỗi năm “Khúc tự tình” diễn ra một lần. Do vậy nếu tôi không lên kế hoạch, tính toán cụ thể thì khó tiến được trên con đường dài, có tiền núi mà cứ rút ra không bỏ vào thì cũng hết! Tôi may mắn được bạn bè ủng hộ mua vé, các tổ chức kinh tế đăng kí mua cho cán bộ công nhân viên trong công ty, được nhiều doanh nghiệp, cá nhân tài trợ tiền mặt và hiện vật … Đến thời điểm này tôi đã yên tâm trong công tác phát hành vé, tôi phát hành vé trước khi “Khúc tự tình 2” lần này diễn ra hơn tháng, hiện nay gần 90% vé đã được bán hết.

Anh từng nói tình yêu của anh giành cho Hồ Quỳnh Hương rất lớn, vượt qua khỏi tình cảm trai gái. Như vậy anh không sợ làm Hồ Quỳnh Hương buồn vì chuyện tình cảm của anh và Hồ Quỳnh Hương đã được công khai trên các báo?

Nhạc sĩ Hà Dũng: - Cô ấy biết điều đó. Một tình yêu trai gái bình thường thì khả năng mất mát, tan vỡ cao hơn tình yêu “kia”. Nhà văn Nguyễn Quang Sáng từng nói với tôi “Tình yêu giữa Hà Dũng và Hồ Quỳnh Hương sẽ bền vững vì nó dựa trên nền tản của sự đồng điệu về nghệ thuật”. Chuyện chúng tôi “yêu nhau” là do các báo viết chứ tôi có công bố gì đâu? Có báo bảo Hà Dũng là ông chủ trái tim Hồ Quỳnh Hương thì tôi chịu chứ tôi có bao giờ tuyên bố tôi là ông chủ trái tim Hồ Quỳnh Hương bao giờ?

Tôi tin là mối quan hệ giữa chúng tôi bền vững vì nó dựa trên nền tản chung, mà nền tảng đó thuộc về thế giới tinh thần chứ không phải là vật chất, tiền bạc.Dựa trên tiền bạc đến lúc “ăn chia không công bằng với nhau” thì lôi nhau lên báo hay ra tòa; dựa trên tuổi tác cũng chẳng ổn vì tôi bây giờ cũng đã lớn tuổi sẽ chết ngay ấy mà! Chỉ nên dựa vào nghệ thuật vì nghệ thuật là mặt biểu hiện tuyệt vời của thế giới tâm linh. Nền tảng bắt nguồn từ đây thì sẽ khó mà tan vỡ.

Trong live show này hình như không có tên Như Ý – cô ca sĩ đang “nằm trong dự án đầu tư” kế tiếp của anh sau Hồ Quỳnh Hương?

Nhạc sĩ Hà Dũng: - Như Ý có giọng ca đặc biệt lại rất xinh đó là hai yếu tố chính quyết định sự nghiệp của một ca sĩ, nhưng Như Ý không phù hợp với dòng nhạc của tôi và tôi chưa bao giờ nói rằng sẽ đầu tư cho Như Ý dù tôi và gia đình Như Ý rất thân với nhau.

Nhạc của tôi rất ít người hát được vì tôi viết cho tôi nên mọi người thấy khó, thậm chí mọi số người cảm thấy khó chịu. Thật ra nhạc tôi chỉ khó ở mức độ chuyên môn chứ không phải là khó nghe. Mọi người cũng nên hiểu điều này, từng mặt trong đời sống nghệ thuật không có chuẩn mực vì thế không nên khen chê chung chung. Ai cũng có quyền nói tôi thích hay tôi không thích chứ không nên đại diện cho mọi người nào khác để nói điều đó là hay hay dở! Đời sống không có chuẩn mực thì nghệ thuật càng thế, nghệ thuật mơ hồ trừu tượng (!?). Không nên khen chê một cách quá nghiệt ngã và cũng không nên bắt mọi người thừa nhận mình.

Nhắc đến Hà Dũng thường liên tưởng đây là một nhạc sĩ “đại gia” lắm tiền, bên cạnh lúc nào cũng có những bóng hồng. Nhưng anh chưa có một sáng tác nào về các người đẹp, phải chăng những bóng hồng chỉ là vật trang trí cho đại gia Hà Dũng thêm phần sang trọng?

Nhạc sĩ Hà Dũng: - Con người thường ai cũng có thói quen khám phá, tôi cũng thế. Nhưng tôi thích khám phá ở lĩnh vực tâm linh. Cái gì không dùng tai để nghe mà vẫn nghe được, cái gì không dùng mắt nhìn nhưng vẫn thấy được, nói chung không cần đến những giác quan “cơ học” nhưng vẫn có cảm xúc đó là điều tôi muốn khám phá. Bạn có thể tìm được hình ảnh không nhất thiết là của một cô gái mà có thể là những thân phận, những mảnh đời … thông qua những hình ảnh ẩn dụ trong những sáng tác của tôi.

Một người đàn ông không phải chỉ quan tâm đến những bóng hồng đẹp, cuộc đời chỉ vậy thôi thì không được. Nói cho cùng một người bình thường thì công việc cũng đã chiếm hết thời gian của họ, do vậy bóng hồng chỉ là những cái gì đó nhỏ thôi trong vô vàn những sự kiện xảy ra với họ.

Trong tình yêu hay trong cuộc sống thường nhật chuyện giận hờn, buồn vui là lẽ bình thường, nhưng đối với anh “Đố ai có thể làm tôi vui hay buồn nếu tôi không tự thấy đó là vui, buồn”. Như thế hóa ra anh là người không có tình cảm hoặc anh là người yêu bản thân mình hơn yêu người khác?

Nhạc sĩ Hà Dũng: - Đó là tùy mọi người nghĩ thôi, nhưng tôi đúc kết từ những trải nghiệm trong cuộc sống - có thể mọi người không đồng ý với quan điểm như thế này “rung động con tim chỉ là cảm xúc, rung động lý trí mới là tình yêu. Thậm chí đó là tình yêu tuyệt vời, bền vững”.

Con người đi đến hôn nhân từ tình yêu, mà tình yêu xuất phát từ rất nhiều cảm xúc, một đôi mắt, bờ vai, mái tóc, nụ cười … cũng có thể đem đến tình yêu. Đỉnh cao của tình yêu là hôn nhân, nhưng tại sao lại có ly dị. Từ đó suy ngược trở lại, tình yêu bắt nguồn cảm xúc, rung động của con tim. Vậy thì chỉ khi nào lý trí rung động thì ta hãy tin đó là một tình yêu bền vững. Như vậy quan tâm đến chuyện buồn vui làm gì, chỉ nên quan tâm mình đã làm gì cho người khác buồn mà thôi. Tôi sống rất đơn giản chỉ phúc tạp ở chổ là tôi luôn luôn nhìn ngắm ra ngoài để xem người ta muốn gì, như vật thì tôi là người sống có tình cảm không đây (?!).

Theo VNN

(0) Bình luận
Nổi bật
    Đừng bỏ lỡ
    Hà Dũng: "Bóng hồng" chỉ là cái gì đó nhỏ thôi...

    (*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.