Đầu tháng 9/2004, VTV3 sẽ phát sóng chương trình
Chiếc bánh nậm ở Festival Huế 2004
Tìm kiếm những kỷ lục Guinness Việt Nam sẽ gần gũi với công chúng VN hơn khi họ được chứng kiến những điều "quá... hớp" của "người mình, nước mình"...
Cách đây khoảng 20 năm, ở Việt Nam hầu như chẳng ai quan tâm đến những khái niệm "Guinness VN", "Guinness thế giới" bởi cuộc sống lúc đó còn quá nhiều điều phải bận tâm hơn là tìm hiểu những chuyện "ai sống lâu nhất, ai râu dài nhất"- trừ một người: Huy Vĩnh - một nhà báo nhưng "sống không được với nghề" đành đi bán báo dạo, rảnh rỗi nên ngồi đọc và nảy ra ý định góp nhặt những "kỳ tích" của người VN đã từng được đăng tải trên các mặt báo.
Ông Huy Vĩnh |
Những chuyện lạ VN |
Theo Huy Vĩnh thì có nhiều hình thức guinness: bẩm sinh như người đàn ông cao nhất hiện đang sống ở TP.HCM; tự nhiên như cây lộc vừng 9 gốc ở Hồ Gươm; tự phát như những người thích sưu tầm - họ không hề có chủ đích là "lập kỷ lục" mà chỉ vô tình trở thành người giữ kỷ lục như một người ở Đà Nẵng có bộ sưu tập 230 mô hình máy bay có cả sân bay hoặc nghệ sĩ guitar bass Lý Được với 30 mô hình đầu máy xe lửa có cả đường ray, nhà ga... và cuối cùng là hình thức cố ý tạo ra như mái tóc dài nhất của ông Nguyễn Văn Hay ở Kiên Giang (dài 6,2m). Riêng với Huy Vĩnh, anh rất ấn tượng với 2 guinness sau đây: ở hình thức "cố ý tạo ra" là cây chả lụa dài nhất thế giới do bà Hương - một Việt kiều ở Thụy Sĩ thực hiện (Báo Thanh Niên đưa tin). Đây là người Việt đầu tiên lập kỷ lục thế giới được quốc tế xác nhận. Guinness thứ hai thuộc loại "tự phát" rất độc đáo là cựu đại tá Quách Tự Hấp (Đà Nẵng) đã nhiều lần đạp xe đi khắp nước Việt Nam, qua cả Lào và Campuchia, mỗi cuộc hành trình kéo dài hàng tháng trời với nhiều lộ trình khác nhau (ông đã thực hiện được gần 10 chuyến đi như thế với chiều dài tổng cộng hàng trăm nghìn cây số). Điểm đặc biệt là đi tới đâu ông Quách Tự Hấp đều xin chính quyền địa phương "đóng mộc, ký tên" xác nhận vào cuốn Nhật ký lộ trình của mình.
"Tôi nghĩ, trước đây do đời sống còn nhiều khó khăn nên người ta không có thời gian, tiền bạc để chú tâm vào việc lập guinness. Tuy nhiên, hiện nay ở nước ta việc lập guinness đã có tính "phong trào" như chiếc bánh chưng ở Hà Tây, chiếc bánh tét của khu du lịch Đầm Sen, chiếc bánh nậm nặng gần 120 kg ở Festival Huế 2004 hoặc mới nhất là cuốn sách Thánh Gióng tại Hội khỏe Phù Đổng 2004... Đặc biệt ở Việt Nam đã xuất hiện những nhà sưu tầm nghiệp dư (không phải những nhà sưu tầm tranh và đồ cổ - có tính chất kinh doanh), điều đó chứng tỏ đời sống vật chất và tinh thần của người Việt Nam đã được nâng cao. Đây là một tín hiệu rất đáng mừng và chắc chắn những kỷ lục "nhất Việt Nam", "nhất thế giới" ngày càng có nhiều cơ hội để ra đời trên đất nước chúng ta - và n
Theo TN
(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.