Trái tim nhân ái

Giữ sự sống cho cháu Đăng

Thanh Bình 22/04/2024 - 08:08

Chị Nguyễn Thị Thanh Tâm, sinh năm 1987 ở xóm Nam, thôn Hồng Mạc, xã Liên Mạc (huyện Mê Linh) là công nhân. Chồng chị làm công việc bảo vệ. Thu nhập của vợ chồng chị không dư dả nhưng tằn tiện cũng tạm đủ nuôi con ăn học.

Nhưng bất hạnh đột ngột đổ xuống khi chồng chị bị bệnh tim và con trai là Nguyễn Hải Đăng, 15 tuổi, phát hiện mắc ung thư phần mềm.

Hai biến cố khiến gia đình chị rơi vào hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Không chỉ chi phí chạy chữa quá tốn kém, vì đau ốm nên con trai chị Tân phải nghỉ học giữa chừng. Chị phải bỏ hết công việc, đồng hành cùng con ở bệnh viện điều trị hết đợt này đến đợt khác. Đồng lương bảo vệ của chồng quá hạn hẹp, chỉ hơn 3 triệu đồng, dùng để lo cho sinh hoạt gia đình còn không đủ nên chi phí chữa bệnh cho con là gánh nặng quá sức đối với gia đình.

Thương con, chị Tâm phải chạy vạy vay mượn khắp nơi. Điều khiến vợ chồng chị lo lắng hơn nữa là bệnh tình của con, cần điều trị tích cực bằng hóa chất nhưng chi phí quá lớn, cộng với khoản nợ hơn 100 triệu đồng nên giờ cũng không thể vay mượn được ai. Vợ chồng chị tha thiết cầu cứu sự giúp đỡ từ cộng đồng để giữ lại mạng sống cho cháu.

Mọi sự ủng hộ, giúp đỡ của các tổ chức, cá nhân, nhà hảo tâm liên hệ trực tiếp với chị Nguyễn Thị Thanh Tâm tại địa chỉ trên, số điện thoại 0343093638, hoặc Quỹ Trái tim nhân ái Báo Hànộimới, 44 phố Lê Thái Tổ, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội. Số tài khoản: 118000001371 - Ngân hàng thương mại cổ phần Công thương Việt Nam, Chi nhánh thành phố Hà Nội.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Giữ sự sống cho cháu Đăng

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.