Những ngày này, công nhân cây xanh vẫn miệt mài cắt tỉa cây trong mùa mưa bão. Từ 6 giờ sáng, khi cái nắng “tháng tám rám bưởi” vừa bắt đầu hắt xuống phố Chu Văn An, Nguyễn Tri Phương, Điện Biên Phủ, Hoàng Diệu… tiếng cưa máy đã vang lên.

Tạo nên nét đẹp người lao động
Các Tổ công tác số 4, số 9, số 10 thuộc Xí nghiệp Quản lý cắt sửa cây xanh (Công ty TNHH MTV Công viên cây xanh Hà Nội) tất bật vào ca trên những con phố cũ. Dưới lòng đường, rào chắn, biển cảnh báo đã được dựng lên. Trên cao, gàu cẩu vươn sát ngọn cây. Mỗi người mỗi việc, điều khiển cẩu, cầm cưa điện, kéo ghì cành… phối hợp nhịp nhàng để hạ độ cao, tỉa bớt những tán cây nặng ngọn, mọc lệch hoặc vươn quá rộng ra mặt đường.
Công việc vất vả, có đôi lúc gây phiền toái để cả dòng xe trên phố phải dừng lại. Nhưng ai rồi cũng cảm thông khi luôn thấy nụ cười thân thiện cùng cử chỉ cúi gập người thay cho lời “xin lỗi vì đã làm phiền” của người công nhân cây xanh.

Chị Lê Thị Lan (ở phường Việt Hưng, Hà Nội) cho biết, khi đưa cả gia đình từ quê ra chơi phố phường, dù chậm thời gian chút ít khi di chuyển nhưng ai cũng cảm thông, chia sẻ và vui cùng nét đẹp lao động người công nhân cây xanh.
Anh Chu Quang Ngọ, Tổ phó Tổ 4 cho biết thêm, để tránh nắng nóng và ùn tắc giờ cao điểm, công nhân thường bắt đầu làm việc từ 5 giờ sáng. Đến khoảng 7 giờ, khi phương tiện lưu thông đông hơn, tổ tạm nghỉ rồi tiếp tục công việc. Nhưng qua rà soát vẫn còn nhiều cây xanh có dấu hiệu mục ruỗng bên trong nhưng bên ngoài cành lá vẫn xanh tốt, công việc có khi kéo dài đến khi nào xong.
“Để tránh làm phiền người dân, với phương châm cắt tỉa đến đâu dọn dẹp đến đấy nên nơi nào công nhân cây xanh làm việc mặt đường, vỉa hè lòng đường đều được trả lại thông thoáng ngay sau đó”, anh Ngọ bày tỏ.

Tính đến thời điểm hiện tại của kế hoạch năm 2026, mục tiêu hoàn thành cắt tỉa, làm đẹp cho 35.000 cây xanh Hà Nội đã hoàn thành trong tháng 6 – 2026. Tuy nhiên cây xanh đô thị hiện chịu nhiều tác động từ hạ tầng ngầm, công trình xây dựng và thời tiết cực đoan, khiến cây dễ suy yếu, bật gốc khi mưa dông. Vì vậy, ngoài cắt tỉa định kỳ, Công ty cây xanh còn thường xuyên kiểm tra, xử lý cây sâu mục, chết khô và gia cố cọc chống để đảm bảo an toàn cho người dân.
Để Hà Nội mãi xanh
Ông Đào Xuân Ích, Tổ trưởng Tổ 10 Xí nghiệp Quản lý cắt sửa cây xanh thông tin, đặc trưng tuyến phố cũ, phố cổ là những cây xanh có tuổi đời hàng chục năm như xà cừ, sấu. Để tiếp cận những ngọn xà cừ cổ thụ cao gần 30m và hơn, đơn vị phải điều động xe nâng chuyên dụng có tầm vươn tới 32m. Xà cừ ở những tuyến phố như Hoàng Diệu, Hoàng Văn Thụ… gốc khá vững do hệ rễ khỏe, ít bị các công trình ngầm xâm hại. Dù vậy, việc loại bỏ cành sâu mục, tỉa bớt tán nặng vẫn là giải pháp thiết yếu, tuyệt đối không thể chủ quan.

Xà cừ luôn nằm trong kế hoạch ưu tiên cắt tỉa phòng chống mưa bão bởi kích thước khổng lồ của cây. Trước mùa mưa bão 2026 cận kề, Công ty TNHH MTV Công viên cây xanh Hà Nội đã đồng loạt ra quân cắt tỉa, hạ độ cao hơn 35.000 cây xanh đô thị nhằm hạn chế nguy cơ gãy đổ, đảm bảo an toàn cho người dân, trong đó tập trung “bắt bệnh” và xử lý xà cừ, sấu, phượng vĩ.
Còn trong những ngày này, hình ảnh thường thấy trên phố là những phát sinh của công việc cắt tỉa cây xanh qua quá trình rà soát thường nhật. Bởi ít ai biết, công việc lặng thầm của những tổ trưởng, những cán bộ Công viên cây xanh Hà Nội là đi “thăm bệnh” cho cây hàng ngày. Nói như một lãnh đạo công ty, người dân đi đường cứ thấy chúng tôi vừa đi vừa ngước nhìn lên cao như “nhặt lá đá ống bơ”, nhưng đâu biết chúng tôi đang khám bệnh cho cây. Những biểu hiện bình thường như màu xanh của lá, của cành không thể nói được cây đang âm thầm bị sâu ăn mục bên trong.
Điều này từng được ông Nguyễn Đức Mạnh, Phó Tổng giám đốc Công ty TNHH MTV Công viên cây xanh Hà Nội chia sẻ về đặc thù công việc như nhà thơ “mắt ngước nhìn trời còn chân đá lá rơi”. “Mỗi một cây xanh ở Hà Nội lại mang đặc trưng của mỗi con phố, không chỉ đem lại bóng mát, cây xanh với người Hà Nội đã đi vào nhạc, vào thơ lan toả và mang thông điệp tình yêu Hà Nội đi khắp muôn nơi. Tình yêu đó cũng thường trực trong mỗi cán bộ, nhân viên Công ty công viên cây xanh Hà Nội để kịp thời phát hiện những biểu hiện không bình thường bên trong màu xanh bình thường của mỗi loài cây”, ông Mạnh giãi bày.

Công viên cây xanh Hà Nội hiện quản lý từ 60.000 đến 70.000 cây xanh (gồm 60.000 cây đô thị và 10.000 cây keo) tại vùng lõi Hà Nội cùng các tuyến đường Võ Chí Công – Võ Nguyên Giáp và Hà Nội - Hưng Yên (đoạn qua địa phận Hà Nội). Thường thì, công tác cắt, sửa được triển khai quanh năm, cao điểm từ tháng 9 năm trước đến hết tháng 6 năm sau, tập trung vào việc nâng vòm, hạ độ cao để giảm nguy cơ cây gãy đổ khi mưa lớn, gió mạnh.
Để giữ những mảng xanh cho Thủ đô mỗi ngày, công nhân cây xanh cùng các lực lượng chức năng liên tục thu gom rác thải, cắt tỉa cành cây, chăm sóc thảm cỏ và các bồn hoa rực rỡ trên các tuyến đường. Mồ hôi vẫn đổ sớm trên những tầng cây cao, trên những mái ngói lô xô và trong những cái nhìn rất nên thơ về công việc đặc thù này!
(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Cơ quan Báo và Phát thanh, truyền hình Hà Nội.