Chính trị

Gieo những ước mơ từ mùa Thu lịch sử

Nguyễn Hương 08/08/2026 - 17:04

Từ những câu chuyện về mùa Thu năm 1945 đến những dòng chữ hồn nhiên trên “Cây ước mơ”, chương trình sinh hoạt hè thiếu nhi năm 2026 tại phường Thượng Cát đã tạo nên một hành trình đặc biệt để các em hiểu hơn về quá khứ, thêm yêu quê hương và biết nuôi dưỡng những ước mơ gắn với trách nhiệm của tuổi trẻ hôm nay.

Hướng tới kỷ niệm 81 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9, Ủy ban MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội phường Thượng Cát đã tổ chức chương trình sinh hoạt hè thiếu nhi năm 2026 với chủ đề “Thượng Cát bản hùng ca: Từ mùa Thu lịch sử đến khát vọng tương lai”. Chương trình không chỉ mang đến một sân chơi bổ ích mà còn góp phần giáo dục truyền thống, bồi đắp tình yêu quê hương và khơi dậy ý thức rèn luyện cho thế hệ trẻ.

Qua từng câu hỏi tại chương trình, các em hiểu thêm về những dấu mốc quan trọng của dân tộc, đồng thời cảm nhận rõ hơn giá trị của hòa bình, độc lập hôm nay. Những bài học lịch sử vì thế trở nên gần gũi, giúp các em thêm tự hào về truyền thống của cha ông và quê hương mình.

tcat1.jpg
Các em học sinh được nghe Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Thượng Cát Văn Thúy Hoa trao đổi, chia sẻ về lịch sử của đất nước và lịch sử của quê hương mình. Ảnh: PV

Phát biểu tại chương trình, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Thượng Cát Văn Thúy Hoa nhấn mạnh, trong những ngày tháng Tám lịch sử, mỗi người dân Việt Nam đều dâng trào niềm tự hào khi hướng tới kỷ niệm Quốc khánh 2-9. Đối với phường Thượng Cát, việc giáo dục lịch sử, khơi dậy lòng tự hào quê hương cho thế hệ trẻ có ý nghĩa đặc biệt quan trọng.

Bà Văn Thúy Hoa mong muốn các em thiếu nhi không chỉ nâng cao nhận thức về lịch sử dân tộc mà còn chủ động học tập, rèn luyện kỹ năng, tiếp cận công nghệ thông tin, từng bước trở thành những “công dân số” tích cực. Các em cần biết sử dụng không gian mạng an toàn, văn minh, có trách nhiệm, góp phần xây dựng chính quyền số và sự phát triển của địa phương.

Cùng với hoạt động giáo dục truyền thống, chương trình còn mang đến không khí vui tươi qua các tiết mục văn nghệ do thiếu nhi Trường Tiểu học Nguyễn Thị Minh Khai biểu diễn. Video clip giới thiệu lịch sử hình thành, quá trình phát triển và định hướng tương lai của phường Thượng Cát cũng giúp các em hiểu thêm về nơi mình đang sinh sống, học tập.

Từ những câu chuyện về quê hương, tình yêu Thượng Cát được khơi dậy một cách tự nhiên. Đó là niềm tự hào về truyền thống, sự trân trọng những thành quả hôm nay và ý thức giữ gìn môi trường, cảnh quan, nếp sống văn minh. Với thiếu nhi, tình yêu quê hương có thể bắt đầu từ những việc giản dị nhất như chăm chỉ học tập, đoàn kết với bạn bè, lễ phép với người lớn và làm nhiều việc tốt.

tcat4.jpg
Các em học sinh tự tay treo những mong muốn của mình lên "Cây ước mơ". Ảnh: PV

Điểm nhấn của chương trình là hoạt động “Viết thông điệp gửi tương lai”. Từ những gợi mở của Ban Tổ chức, các em học sinh đã tự viết những tâm tư, mong muốn và lời hứa của mình. Những mảnh giấy nhỏ được các em trân trọng treo lên “Cây ước mơ”. Mỗi thông điệp là một lời tự hứa giản dị nhưng ý nghĩa, thể hiện mong muốn trở thành con ngoan, trò giỏi và những công dân có trách nhiệm.

tcat3.jpg
Các em học sinh hào hứng chụp ảnh kỷ niệm bên "Cây ước mơ". Ảnh: PV

Các em thiếu nhi tham dự chương trình bày tỏ lòng biết ơn trước sự quan tâm, chăm lo của cấp ủy, chính quyền, Ủy ban MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội phường; đồng thời hứa sẽ chăm ngoan, học giỏi, tích cực rèn luyện, xứng đáng với truyền thống quê hương Thượng Cát.

Chương trình sinh hoạt hè thiếu nhi năm 2026 được tổ chức trước thềm năm học mới 2026-2027, vừa tạo sân chơi an toàn, bổ ích, vừa thể hiện sự quan tâm của phường Thượng Cát đối với công tác chăm sóc, giáo dục thanh thiếu niên, nhi đồng. Việc kết hợp giáo dục lịch sử với kỹ năng sống, ý thức cộng đồng và trách nhiệm trên không gian mạng cũng tạo nên một hoạt động thiết thực, phù hợp với yêu cầu giáo dục thế hệ trẻ trong giai đoạn mới.

tcat-2.jpg
Kết thúc chương trình các em học sinh chụp hình kỷ niệm cùng Ban Tổ chức. Ảnh: PV

Những thông điệp được viết trên “Cây ước mơ” có thể còn giản dị, nhưng đó chính là những hạt mầm đầu tiên của ước mơ và trách nhiệm. Từ những hạt mầm ấy, cùng sự quan tâm của gia đình, nhà trường và xã hội, Thượng Cát đang góp phần vun đắp một thế hệ trẻ biết trân trọng quá khứ, sống có trách nhiệm trong hiện tại và sẵn sàng viết tiếp câu chuyện quê hương bằng những hành động thiết thực.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Đừng bỏ lỡ
    Gieo những ước mơ từ mùa Thu lịch sử

    (*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Cơ quan Báo và Phát thanh, truyền hình Hà Nội.