Chính trị

Gieo màu xanh từ những việc làm đẹp

Nguyên Hoa 03/08/2026 - 19:16

Đều đặn vào mỗi sáng cuối tuần, cán bộ, hội viên Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Thiên Lộc lại cùng nhau quét dọn đường làng, ngõ xóm, thu gom rác thải, phát quang bụi rậm, làm sạch các khu vực công cộng để trả lại diện mạo sáng, xanh, sạch, đẹp cho từng khu dân cư. Từ việc duy trì hiệu quả phong trào "Ngày thứ Bảy xanh", Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Thiên Lộc còn tranh thủ thu gom phế liệu gây quỹ hỗ trợ học sinh khó khăn, tổ chức sân chơi sáng tạo cho thiếu nhi... Những việc làm đó của các chị đang góp phần xây dựng quê hương xanh, đẹp và nghĩa tình hơn.

Đẹp từ ý thức, sạch từng con đường

740533732_122172700592928336_6670907724442215050_n.jpg
Phụ nữ xã Thiên Lộc thu gom phế liệu gây quỹ hỗ trợ các hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: PV.

Đều đặn hàng tuần, vào chiều thứ Sáu, Chi hội trưởng Chi hội Phụ nữ thôn Đoài Nguyễn Thị Hiền lại nhắc nhở chị em trong nhóm Zalo chung nhớ có mặt đúng thời gian, địa điểm để vệ sinh đường làng ngõ xóm. Không quản nắng nóng hay những ngày thời tiết không thuận lợi, hình ảnh những người phụ nữ cần mẫn gom từng chiếc lá, nhặt từng mảnh rác đã trở thành hình ảnh đẹp, quen thuộc ở Thiên Lộc. “Có những hôm trời mùa hè oi nóng nhưng mới tinh mơ chị em trong Chi hội Phụ nữ thôn đã tập trung để vệ sinh đường làng, ngõ xóm. Là địa bàn nông thôn nên nhiều người còn bận việc nhà nông, có chị mới vừa tan ca sau giờ làm đêm ở công ty nhưng rất tự giác tham gia vào việc chung. Việc làm của các chị đang góp phần tạo nên sự thay đổi lớn về cảnh quan môi trường và ý thức của người dân”, ông Nguyễn Thế Phong, thôn Đoài chia sẻ.

Cách làm của chị em phụ nữ thôn Đoài cũng là phong trào chung tại các thôn trên địa bàn xã Thiên Lộc. “Thực tế cho thấy, khi việc bảo vệ môi trường được duy trì bằng những hành động thường xuyên, thiết thực, phong trào sẽ không còn là hoạt động mang tính thời điểm mà trở thành nét đẹp trong đời sống cộng đồng”, chị Nguyễn Thị Hài, Chi hội Phụ nữ thôn Cầu Thăng Long cho biết. Điều đáng quý là phong trào "Ngày thứ Bảy xanh" không chỉ được phát động theo từng đợt mà đã trở thành hoạt động thường xuyên của các chi hội phụ nữ. Từ việc làm sạch các tuyến đường, khu vực công cộng đến tuyên truyền hội viên và nhân dân hạn chế xả rác, giữ gìn vệ sinh môi trường, mỗi người đều góp một phần nhỏ để làm nên diện mạo mới cho quê hương.

Xác định bảo vệ môi trường là một trong những nhiệm vụ trọng tâm gắn với xây dựng nông thôn mới nâng cao, Hội Liên hiệp Phụ nữ xã luôn duy trì đều đặn phong trào "Ngày thứ Bảy xanh", đồng thời giao nhiệm vụ cụ thể cho từng chi hội, từng tổ phụ nữ. Điều Hội hướng tới không chỉ là những tuyến đường sạch đẹp mà còn là sự thay đổi trong nhận thức của mỗi hội viên và người dân. Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Thiên Lộc Vương Thị Thu Phương cho biết: “Chúng tôi mong muốn mỗi hội viên phụ nữ sẽ là một tuyên truyền viên tích cực để lan tỏa ý thức bảo vệ môi trường đến từng gia đình. Khi mỗi người đều có trách nhiệm giữ gìn môi trường sống thì phong trào sẽ trở thành nếp sống đẹp, góp phần xây dựng Thiên Lộc ngày càng văn minh, đáng sống”.

Phế liệu nhỏ, giá trị lớn

754463100_122174994716928336_7227182266857584628_n.jpg
Chị em phụ nữ xã Thiên Lộc chăm sóc các phần mộ tại nghĩa trang liệt sĩ xã. Ảnh: PV.

Sau mỗi buổi ra quân, các hội viên đều tranh thủ thu gom chai nhựa, lon nước, bìa các-tông cùng nhiều vật liệu có thể tái chế. Những bao tải phế liệu được đầy lên theo từng tuần, từng tháng, chứa đựng không chỉ mồ hôi, công sức mà còn cả tấm lòng của những người phụ nữ luôn mong muốn làm thêm những việc có ích cho cộng đồng.

Từ nguồn kinh phí bán phế liệu, Hội đã mua tập vở, bút viết và những phần quà trao tặng các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn. Những món quà tuy không lớn về giá trị vật chất nhưng là nguồn động viên thiết thực, giúp các em có thêm động lực vươn lên trong học tập.

Là một trong những chi hội duy trì hiệu quả hoạt động này, Chủ tịch Chi hội Phụ nữ thôn Đoài Nguyễn Thị Hiền cho biết: “Mỗi hội viên đều xem việc nhặt thêm một chai nhựa hay gom thêm một tấm bìa các-tông là góp thêm một phần nhỏ vào quỹ nhân ái của Hội. Điều chúng tôi vui nhất không phải là số tiền thu được mà là ngày càng có nhiều hội viên, người dân và cả các em nhỏ cùng tham gia. Qua hoạt động này, mọi người hiểu rằng mỗi hành động nhỏ đều có thể mang lại giá trị lớn nếu cùng chung tay thực hiện. Từ những phế liệu tưởng chừng bỏ đi, chúng tôi có thêm nguồn kinh phí để giúp đỡ học sinh nghèo và tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa cho thiếu nhi". Từ mô hình này, Hội Liên hiệp Phụ nữ xã đã trao gần 100 suất quà, trị giá hơn 30 triệu đồng, tới trẻ em mồ côi, trẻ em khuyết tật và trẻ em có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong học tập; qua đó tiếp tục vun đắp tinh thần nhân ái trong mỗi gia đình, mỗi khu dân cư.

Không dừng lại ở việc gây quỹ, mùa hè năm nay, Hội Liên hiệp Phụ nữ xã còn tổ chức chương trình "Sáng tạo tranh nghệ thuật từ đồ tái chế" dành cho thanh thiếu nhi. Đây là hoạt động vừa tạo sân chơi bổ ích, vừa giáo dục ý thức bảo vệ môi trường cho thế hệ trẻ. Dưới sự hướng dẫn của các cô, các chị trong Hội, đặc biệt là chị Nguyễn Thị Nga, Chi hội phó Chi hội Phụ nữ thôn Hậu Dưỡng, những chiếc nắp chai, cốc giấy cũ, bìa các-tông hay thìa nhựa đã được các em "hô biến" thành những bức tranh sinh động với hình ảnh bông hoa, khinh khí cầu, con vật ngộ nghĩnh... Em Nguyễn Minh Quân, 9 tuổi, thôn Hậu Dưỡng cho biết: “Tham gia chương trình “Sáng tạo tranh nghệ thuật từ đồ tái chế”, em không chỉ được rèn luyện sự khéo léo, óc sáng tạo mà còn hiểu hơn giá trị của việc tái sử dụng và bảo vệ môi trường”.

Theo Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Thiên Lộc Vương Thị Thu Phương, thời gian tới, Hội sẽ tiếp tục duy trì hiệu quả phong trào "Ngày thứ Bảy xanh", đồng thời nhân rộng các mô hình thu gom phế liệu, phân loại rác tại nguồn, xây dựng thêm nhiều hoạt động trải nghiệm cho thanh thiếu nhi gắn với bảo vệ môi trường và công tác an sinh xã hội. "Chúng tôi mong muốn mỗi hội viên phụ nữ không chỉ là người giữ gìn mái ấm gia đình mà còn là hạt nhân lan tỏa lối sống xanh, sống đẹp trong cộng đồng. Khi những việc làm tử tế được duy trì hằng ngày, quê hương sẽ ngày càng xanh hơn, sạch hơn, văn minh hơn và giàu nghĩa tình hơn”.

Sự bền bỉ từ những hành động nhỏ mỗi cuối tuần đã tạo nên sức sống cho "Ngày thứ Bảy xanh" ở Thiên Lộc. Mỗi con đường được quét sạch, mỗi chai nhựa được nhặt lên, mỗi món quà được trao đi đều góp thêm một gam màu đẹp vào bức tranh quê hương. Và cũng từ những việc làm giản dị ấy, Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Thiên Lộc đang âm thầm gieo những hạt mầm của ý thức, trách nhiệm và lòng nhân ái, để màu xanh không chỉ hiện hữu trên từng tuyến đường mà còn lan tỏa trong nếp nghĩ, cách sống của mỗi người dân, góp phần xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, văn minh và đáng sống.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Đừng bỏ lỡ
    Gieo màu xanh từ những việc làm đẹp

    (*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Cơ quan Báo và Phát thanh, truyền hình Hà Nội.