Ngày 12-4, Giải bóng bàn từ thiện lần thứ VII đã diễn ra sôi nổi tại Hà Nội. Giải đấu do Cộng đồng yêu bóng bàn - từ thiện tổ chức, thu hút 110 tay vợt đến từ Hà Nội, Hải Phòng, Phú Thọ... tham gia. Không chỉ là sân chơi hấp dẫn để giao lưu, cọ xát, các tay vợt phong trào còn chung tay ủng hộ, góp quỹ hỗ trợ các bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn đang điều trị tại Viện Huyết học và Truyền máu Trung ương.

Giải chỉ tổ chức nội dung đôi, chia thành 20 bảng, mỗi bảng gồm 4-5 đôi, thi đấu vòng tròn tính điểm, chọn các đôi nhất, nhì bảng vào vòng trong, thi đấu loại trực tiếp.
Dù chỉ là giải phong trào, với mục đích chính là gây quỹ từ thiện, nhưng sự kịch tính và cạnh tranh trong mỗi trận đấu vẫn mang đến không khí sôi nổi, hấp dẫn, với nhiều pha bóng đẹp. Các vận động viên đến từ nhiều câu lạc bộ bóng bàn phong trào trên địa bàn Hà Nội, cũng như các tỉnh, thành lân cận có dịp giao lưu, gặp gỡ, so tài. Mỗi đôi đều thi đấu hết mình, quyết tâm giành cúp vô địch.

Ông Phạm Ngọc Tuệ (67 tuổi, Câu lạc bộ bóng bàn Chung cư Vinaconex, phường Định Công, Hà Nội) chia sẻ, qua theo dõi Cộng đồng yêu bóng bàn - từ thiện, ông biết đến giải đấu ý nghĩa này và đã đăng ký tham gia.
Ngoài khoản phí phục vụ công tác tổ chức giải đấu như thuê sân, bàn, bóng..., các câu lạc bộ và vận động viên còn tự nguyện ủng hộ, góp quỹ nhằm hỗ trợ các bệnh nhân khó khăn đang điều trị tại các bệnh viện. “Tôi thấy giải đấu rất ý nghĩa, không chỉ là nơi giao lưu, rèn luyện sức khỏe, mà qua đây tôi cũng muốn gửi chút yêu thương đến các bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn”, ông Phạm Ngọc Tuệ nói.
Về ý tưởng tổ chức giải bóng bàn từ thiện hỗ trợ bệnh nhân nghèo, anh Bùi Đình Huỳnh (quê Hưng Yên, sinh hoạt tại Câu lạc bộ bóng bàn Vinhomes Smart City S1-2, phường Tây Mỗ, Hà Nội), người sáng lập Cộng đồng yêu bóng bàn - từ thiện, cho biết: Năm 2024, trong một lần đưa mẹ đi khám bệnh, anh gặp nhiều bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn nên nảy ra ý tưởng tổ chức một giải đấu để gây quỹ hỗ trợ, giúp họ vơi bớt nhọc nhằn trong cuộc sống.
Sau đó, ngày 4-5-2024, anh Bùi Đình Huỳnh cùng các thành viên Câu lạc bộ bóng bàn Vinhomes Smart City S1-2 tổ chức giải đấu đầu tiên với sự tham gia của 60 vận động viên. Số tiền ủng hộ thu được là 12 triệu đồng. Toàn bộ số tiền này đã được trao trực tiếp tới các bệnh nhi có hoàn cảnh khó khăn đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thái Bình (nay thuộc tỉnh Hưng Yên).

Những tấm lòng được trao đi, cùng niềm vui và sự biết ơn nhận lại, đã tiếp thêm động lực để anh Bùi Đình Huỳnh và các thành viên Cộng đồng yêu bóng bàn - từ thiện tiếp tục tổ chức thêm nhiều giải đấu, với mong muốn san sẻ khó khăn với các bệnh nhân.
“Không dừng lại ở phạm vi nội bộ câu lạc bộ, giải đấu ngày càng lan tỏa, thu hút thêm nhiều câu lạc bộ tại Hà Nội và các tỉnh, thành lân cận như Thanh Hóa, Hải Phòng, Thái Nguyên, Phú Thọ... Trung bình mỗi năm, chúng tôi tổ chức 2-3 giải. Số lượng vận động viên tham gia ngày càng tăng, kéo theo nguồn quỹ ủng hộ cũng lớn hơn. Đến nay, với sự chung tay của các vận động viên, Cộng đồng đã trao hàng trăm suất quà (mỗi suất 1 triệu đồng) tới các em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn tại Làng trẻ em SOS Phú Thọ, Bệnh viện Nhi Trung ương, Bệnh viện Nhi Hà Nội, Bệnh viện K - cơ sở Tân Triều...”, anh Bùi Đình Huỳnh cho biết.
(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Cơ quan Báo và Phát thanh, truyền hình Hà Nội.