Cùng với các quận, huyện, thị xã trên địa bàn thành phố Hà Nội, đúng 8h sáng 13-2, huyện Quốc Oai long trọng tổ chức lễ giao nhận quân tại sân vận động huyện Quốc Oai.
Lễ giao nhận quân diễn ra trang trọng, phấn khởi, thành công trước sự chứng kiến của đông đảo các tầng lớp dân và người nhà các tân binh lên đường nhập ngũ.
Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng ban Dân vận Thành ủy Hà Nội Đỗ Anh Tuấn dự và tặng hoa, động viên các tân binh lên đường nhập ngũ…
Năm nay, huyện Quốc Oai có gần 200 tân binh lên đường nhập ngũ. Trong đó, nhiều công dân đã viết đơn xung phong lên đường nhập ngũ; tỷ lệ các tân binh nhập ngũ có trình độ đại học, cao đẳng cao hơn năm 2024; có 6 đồng chí đã được kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam.
Phát biểu tại lễ giao nhận quân, Chủ tịch UBND huyện Quốc Oai Nguyễn Trường Sơn khẳng định, các chiến sĩ mới đại diện cho thế hệ trẻ huyện Quốc Oai lên đường nhập ngũ vào các đơn vị Quân đội và Công an nhân dân. Đây là các đơn vị có bề dày lịch sử truyền thống trong công tác huấn luyện và sẵn sàng chiến đấu; là nơi tin cậy để giáo dục, rèn luyện thanh niên trưởng thành về mọi mặt, sẵn sàng nhận, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được Đảng và Nhà nước giao.
Chủ tịch UBND huyện Quốc Oai căn dặn, các tân binh phát huy truyền thống quê hương, nhanh chóng hòa nhập với môi trường công tác mới, luôn đoàn kết, thương yêu giúp đỡ nhau, tích cực học tập, rèn luyện đạo đức cách mạng, năng lực công tác, thường xuyên trau dồi phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”, “người chiến sĩ Công an nhân dân”, thực hiện tốt chức trách, nhiệm vụ dù ở bất cứ môi trường, điều kiện công tác nào, xứng đáng là những người con ưu tú của quê hương Quốc Oai Anh hùng. Mong các bậc phụ huynh sẽ thường xuyên liên hệ, phối hợp chặt chẽ với các đơn vị nơi con em mình công tác để cùng động viên, giáo dục, giúp đỡ con em mình hoàn thành tốt nghĩa vụ đối với Tổ quốc.
Phát biểu tại buổi lễ giao nhận quân, Trung tá Nguyễn Tiến Thành, Chủ nhiệm Chính trị Trung đoàn 58, Sư đoàn 308, Quân đoàn 12 nhấn mạnh, thời gian học tập, huấn luyện trong Quân đội nói chung, tại Trung đoàn 58 nói riêng giúp các đồng chí học tập, rèn luyện để trưởng thành trên mọi lĩnh vực. Đây cũng là thời gian có nhiều kỷ niệm trong quân ngũ. Mong muốn mỗi đồng chí nhập ngũ hãy xác định tốt trách nhiệm, sớm hòa nhập với môi trường Quân đội để trở thành những quân nhân tốt, xứng đáng với quê hương huyện Quốc Oai giàu truyền thống cách mạng.
Tiễn cháu nội Đỗ Tiến Nam lên đường nhập ngũ, bà Bùi Thị Nga (92 tuổi, thôn Ngọc Than, xã Ngọc Mỹ) xúc động nói: "Gia đình tôi rất vinh dự khi có cháu nội lên đường nhập ngũ. Mong cháu tôi và các tân binh nhập ngũ hôm nay cố gắng tu dưỡng phẩm chất đạo đức, học tập và rèn luyện để hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình, xứng đáng là những người con ưu tú của quê hương huyện Quốc Oai Anh hùng".
Đúng 8h35', công tác giao nhận quân huyện Quốc Oai đã hoàn thành.
(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.