Theo dõi Báo Hànộimới trên

Dustin Nguyễn: Có những niềm riêng...

TUYETMINH| 20/05/2007 08:14

Đêm Sài Gòn, trung tuần tháng 5. Một chiếc ô tô đỗ xịch trước cửa rạp Thăng Long, Dustin Nguyễn đặt gót giày trên thảm đỏ đêm ra mắt phim Sài Gòn nhật thực. Mặc bộ gi-lê kẻ ca rô, anh khoác tay bạn diễn Trương Ngọc Ánh và mỉm cười với cánh nhà báo lăm lăm máy ảnh trên tay.

Dustin Nguyễn và Othello Khanh

Đêm Sài Gòn, trung tuần tháng 5. Một chiếc ô tô đỗ xịch trước cửa rạp Thăng Long, Dustin Nguyễn đặt gót giày trên thảm đỏ đêm ra mắt phim
Sài Gòn nhật thực. Mặc bộ gi-lê kẻ ca rô, anh khoác tay bạn diễn Trương Ngọc Ánh và mỉm cười với cánh nhà báo lăm lăm máy ảnh trên tay. Vẻ thân thiện của nam diễn viên Việt Nam từng thành danh trên mảnh đất Hollywood lập tức gây thiện cảm nơi đám đông tò mò tụ tập trước rạp chiếu.

Tôi nán lại đến phút cuối cùng đoàn làm phim sau đêm ra mắt Sài Gòn nhật thực. Dustin cố gắng che giấu vẻ mệt mỏi của anh sau những chuyến bay xuyên lục địa diễn ra liên tục trong gần một tháng qua. Ở tuổi 43, sự nghiệp của nam diễn viên nổi tiếng giỏi võ lại đến độ "hồi xuân". Tại liên hoan phim Los Angeles Asian Pacific Film Festival, tổ chức từ ngày 3-10.5.2007, người ta thấy anh xuất hiện trong 3 phim cả thảy: Từ Dòng máu anh hùng, Sài Gòn nhật thực đến Finishing The Game... 

"Có thể mình không đóng phim nữa!"

Sáng hôm sau, tôi gặp lại Dustin và đoàn làm phim Sài Gòn nhật thực gồm Othello Khanh, Như Quỳnh, Trương Ngọc Ánh, Majorlaine Bùi, Daniel You, Edmund Trần Chí Tài và nhà quay phim Richard Andry. Cặp kính đen và chiếc quần bò rách gối trông rất hợp với vẻ lãng tử phong trần của anh. Câu đầu tiên Dustin nói là buổi party sau đêm phim ra mắt rất vui. Bạn bè tề tựu chúc mừng và cụng ly ào ào, vui lắm! 

Vẫn có cái gì đó trong ánh mắt của Dustin. Có phải anh hoàn toàn vô lo như cái vẻ ngoài bất cần của anh không? Ngồi phía mé ngoài trên băng ghế salon cùng với Majorlaine Bùi và NSƯT Như Quỳnh, tôi để ý Dustin có đôi khi lơ đãng, tách mình ra khỏi câu chuyện phiếm buổi sáng. Tôi thầm nghĩ phải chăng đó là cảm giác trống rỗng khi bạn cảm thấy mình đã uống cạn ly nước đầy nhưng chưa đã khát?

Trong hơn 20 năm qua, người đàn ông này từng nếm trải đủ vị ngọt bùi, cay đắng của nghiệp diễn lẫn cuộc sống riêng tư. Chẳng ai có thể buộc tội Dustin sống lười biếng. Việc gì anh đã làm, anh đều muốn làm cho thật tốt. Bỏ túi khoảng 30 phim, đóng không ít  show quảng cáo, trong đó nổi bật nhất là hợp đồng quảng bá hãng hiệu quần jeans Levi's ở châu Âu, Dustin Nguyễn vẫn cố gắng sắp xếp thời gian luyện tập đủ môn võ thuật từ quyền Thái, Taekwondo, cho đến các đòn thế của Lý Tiểu Long. Dustin ngồi ngay bên cạnh tôi, miệng vẫn mỉm cười vô tư lự nhưng ánh mắt thảng hoặc một nỗi xa xăm mơ hồ. "Anh có mệt mỏi không Dustin?", tôi hỏi nhỏ.

“Thời gian gần đây, mình đi nhiều quá”. Trong đầu tôi vẫn còn văng vẳng chất giọng Mỹ gợi cảm của Dustin. Hỏi Dustin rằng anh có dự án đóng phim nào khác ở Việt Nam chưa. Anh nhún vai theo một phong cách rất Tây, giọng nửa đùa nửa thật: "Có thể tôi sẽ chẳng được mời đóng phim nữa đâu!".

Thật ra, Dustin Nguyễn đang chuẩn bị cho một dự án phim hành động cổ trang hoành tráng có tên là Lửa Phật do chính anh viết kịch bản và đạo diễn. Nội dung phim là chuyện hư cấu, kể về một nhóm tu sĩ Phật giáo đi theo lời kêu gọi của một vị quân vương khi đất nước lâm nguy trước nạn giặc ngoại xâm. Hết dự án này đến dự án khác, tuy có lúc tỏ ra "đuối" trước lịch làm việc căng thẳng nhưng âu đó cũng là cái may mắn mà không phải bất cứ diễn viên nào ở độ tuổi của anh cũng có được. 

"Hôn Ánh hay Vân, tôi đều thích!"

Dustin nhe răng cười sảng khoái trong khi Trương Ngọc Ánh bừng đỏ mặt. Cả đoàn làm phim cười rộ lên khi Dustin hóm hỉnh trả lời câu hỏi: Hôn Trương Ngọc Ánh trong Sài Gòn nhật thực hay "ve vuốt" Ngô Thanh Vân trong Dòng máu anh hùng, việc nào dễ hơn? Phản xạ như một cái máy, Dustin bật lên: "Cả hai cô nàng đều đẹp và mình đều khoái đóng cảnh "kiss" với cả hai. Tôi không nhớ là đã từng hôn Ngô Thanh Vân hay không nhưng vẫn nhớ trong cảnh "hôn nhau" với Ánh, cô ấy mắc cỡ lắm".

Đó là giây phút hiếm hoi khuôn mặt của Dustin Nguyễn thực sự bừng sáng để góp vui câu chuyện. Phần lớn thời gian, anh tỏ ra im lặng. Hoặc quan sát người khác, hoặc chỉ ngồi nghĩ ngợi mông lung. Dường như anh đang lo sẽ trễ chuyến bay về Mỹ sáng nay. Sau cuộc gặp gỡ ngắn ngủi này, Dustin sẽ chỉ còn một giờ đồng hồ để ra sân bay về Mỹ. Angela, vợ anh hiện chờ anh trở về với mái ấm ở Los Angeles. Rockwood-Nguyen vốn là một cựu người mẫu kiêm diễn viên xinh đẹp. Cách đây 6 năm, một tai nạn xe hơi đã cướp đi tương lai đẹp đẽ của cô ngay trước ngày cô và Dustin làm đám cưới chỉ 2 tháng.

Trong cái đêm định mệnh 4.9.2001, Angela cùng hai người bạn gái thân thiết sẽ trở thành phù dâu của mình trong ngày cưới lên ngồi ở băng ghế sau của xe hơi để trở về Los Angeles sau khi dự một bữa tiệc lớn ở San Francisco. Trên đường đi, chiếc xe đâm vào sườn núi và lộn 4,5 vòng. Angela bị hất tung ra khỏi xe. Tai nạn này đã làm xáo trộn khủng khiếp cuộc sống của đôi uyên ương. Nhưng Dustin đã làm tất cả để nhen nhóm trở lại niềm hy vọng tàn lụi của Angela. Tình yêu và sự kiên trì của anh được đền đáp. Cả hai cuối cùng đã biết cách vượt qua cuộc thử thách cay nghiệt của số phận. Những năm gần đây, hai vợ chồng trở thành thành viên tích cực trong tổ chức Christopher Reeve Paralysis Foundation, một tổ chức thành lập bởi cố diễn viên Christopher Reeve, người từng đóng vai Siêu nhân, nhằm giúp đỡ những người mắc chứng bại liệt.

"Tôi rất yêu trẻ con!"

Dustin thổ lộ điều đó khi ánh mắt anh dường như ẩn chứa nỗi niềm sâu kín, rất khó nhận ra bởi nụ cười dường như thường trực trên môi. Tôi hỏi rằng liệu anh có theo trào lưu nhận con nuôi ở Hollywood không. Vẫn cái giọng Mỹ bông lơn: "Nuôi con tốn tiền lắm". Nhưng anh nhanh chóng "chỉnh" lại ngay sau đó: "Mình đi làm việc liên miên, biết khi nào mới có thời gian chăm sóc con cái. Tôi sẽ nhận con nuôi hay nuôi con của chính mình. Việc đó hãy còn ở tương lai".

Dustin nhấc chiếc túi bằng vải bố đeo lên người trước khi anh cùng đoàn làm phim rời khỏi studio của tôi. Lúc này, tôi mới có cơ hội nhìn kỹ hơn hai chiếc vòng da thuộc anh đeo ở cổ tay. Ngoài niềm đam mê với xe mô tô phân khối lớn, những phụ trang đậm chất rock là thú vui của Dustin. Không chỉ xem nó như một sở thích về thời trang, Dustin thậm chí còn biến nó thành một nghề kinh doanh. Anh chung vốn với nhà thiết kế Jebran để tạo ra thương hiệu trang sức bằng bạc và da khá nổi tiếng có tên là Skkin. Hiện Skkin "đóng đô" tại một cửa hiệu sành điệu ở lobby Khách sạn Sunset Marquis tại Los Angeles. Hãng của Dustin đã nhận được nhiều đơn đặt hàng từ Nhật. Anh có nhiều khách hàng nổi tiếng trong giới ca sĩ Mỹ như Billy Idol, Godsmack, Nine Inch Nails và guitarist Slash. Diễn viên Will Smith cũng là một fan của đồ trang sức hiệu Skkin.

Chiếc xe taxi bốn chỗ đầu tiên trờ tới, Dustin cùng Majorlaine Bùi và Edmund Trần Chí Tài cùng leo lên. Anh vẫy tay chào tạm biệt và hẹn gặp lại khi trở về Việt Nam lần tới. Hy vọng những cuộc trò chuyện với Dustin sau này sẽ có nhiều tin vui.

Theo Quỳnh Như (TN)

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Dustin Nguyễn: Có những niềm riêng...

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.