(HNM) - Tối 8-8, võ sĩ taekwondo Lê Huỳnh Châu đã bước vào trận đầu tiên gặp hạt giống số 2 Wei Chen Yang (Đài Loan). Đây là trận đấu được dự đoán là rất khó khăn, rất quan trọng bởi nếu vượt qua thì chặng đường giành huy chương phía trước sẽ rộng mở.
Trên khán đài xuất hiện Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại Vương quốc Anh, Vũ Quang Minh, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Ủy ban Olympic Việt Nam Hoàng Vĩnh Giang, Trưởng đoàn Lâm Quang Thành và nhiều thành viên của đoàn TTVN. Nhà thi đấu Excel hôm qua cũng có khá đông khán giả, trong đó có nhiều người đến từ các nước Đông Nam Á.
Cả Lê Huỳnh Châu và Wei Chen Yang bước vào trận đấu đầy căng thẳng. Gương mặt các thành viên của đoàn TTVN trên khán đài cũng đều căng thẳng, từ Trưởng đoàn Lâm Quang Thành đến các thành viên khác. Sau khi những niềm hy vọng đã lần lượt tắt, đoàn TTVN chỉ còn trông chờ vào các VĐV chưa thi đấu, trong đó sáng giá nhất là Lê Huỳnh Châu.
Tuy nhiên, bước vào hiệp đấu đầu tiên, sự chênh lệch đã thể hiện rõ. Nhờ sải chân dài hơn nên Wei Cheng Yang tấn công liên tục, trong khi Lê Huỳnh Châu rất khó tiếp cận đối phương. Trong một pha cận chiến Lê Huỳnh Châu bị đối thủ ghi 1 điểm với cú đòn bằng tay vào ngực. Bị thua trước, trong khi đối thủ phản công, phòng thủ cực tốt nên Huỳnh Châu gặp nhiều khó khăn. Trong lúc mải miết tấn công, Châu dính thêm 2 đòn nữa, bị dẫn 0-4 và phải đến cuối hiệp 2 mới gỡ được 1 điểm. Ở hiệp 3, võ sĩ TP Hồ Chí Minh tấn công quyết liệt, nhưng không sao ghi được điểm, thậm chí còn dính thêm đòn nữa, để thua chung cuộc 1-5.
Tổng Thư ký Liên đoàn Taekwondo Việt Nam Trương Ngọc Để buồn bã cho biết, so với giải vô địch Châu Á cách đây ít lâu, Wei Chen Yang đã tiến bộ trông thấy. Lê Huỳnh Châu cũng buồn, chỉ nói rằng: "Tôi đã thi đấu không tốt". Có thể cảm thông được cho Châu bởi đối thủ quá mạnh nên Châu khó xoay chuyển được tình thế.
Ngay sau thất bại của Châu, đoàn TTVN lại chứng kiến một thất bại khác của một VĐV Việt Nam. Đô vật Nguyễn Thị Lụa thua bởi đòn đè tuyệt đối trước đương kim vô địch Olympic Carol Huynh, VĐV Canada gốc Việt.
Thêm 2 VĐV nói lời từ giã Olympic London 2012. Dẫu biết rằng TTVN còn khoảng cách quá xa nhưng khi phải chứng kiến thực tế buồn này thì ai cũng mong một ngày nào đó TTVN sẽ đến với đấu trường Olympic một cách tự tin, mạnh mẽ hơn. Nhưng để thực hiện được ước mơ đó không phải là chuyện "ngày một, ngày hai".
(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.