Chiều muộn ngày 10-4, trên đường qua chợ Chuông, xã Thanh Oai (Hà Nội), ông Long chợt khựng lại.
Vẫn là con đường quen thuộc ấy nhưng không còn cảnh xe cộ chen chúc, hàng quán tràn ra lòng đường khiến người đi bộ phải len lỏi từng bước. Thay vào đó là lối đi thông thoáng, gọn gàng khiến ông Long ngỡ ngàng.
Ghé vào nhà bà Hòa chơi, ông được bà Hòa giải thích:
- Thời gian qua, chính quyền địa phương đã quyết liệt xử lý tình trạng lấn chiếm vỉa hè, lòng đường, họp chợ tự phát. Những “điểm nóng” được chấn chỉnh, trả lại không gian thông thoáng cho người tham gia giao thông, ông ạ.
- Thay đổi nhanh quá, tôi không khỏi bất ngờ đấy. Nhìn cảnh người, xe đi lại trật tự, không còn tiếng còi inh ỏi hay những cái lắc đầu ngán ngẩm, tôi, bà cùng nhiều người dân quê mình mới cảm nhận được giá trị của sự ngăn nắp. Đường thông thì lòng cũng thoáng, bà nhỉ - ông Long tươi cười nói.
- Vâng, mọi người đều vui lắm. Đi lại cũng thoải mái, an toàn, không lo phải tránh ai rồi va chạm ông ạ - bà Hòa đồng tình.
Nghe chuyện của ông Long, bà Hòa, Người Xây Dựng nghĩ, giữ gìn trật tự đô thị không chỉ là việc của lực lượng chức năng. Nếu mỗi người dân thêm một chút ý thức tuân thủ, không lấn chiếm không gian chung, thì những hình ảnh đẹp như ở chợ Chuông sẽ không là “chuyện lạ” mà trở thành điều quen thuộc mỗi ngày.
(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Cơ quan Báo và Phát thanh, truyền hình Hà Nội.