Tiền đạo Carlos Tevez của Argentina đột phá tìm cách vượt qua hàng phòng ngự PeruĐêm qua và sáng nay 5/9/2004 đã có hàng loạt các trận đấu vòng loại World Cup 2006 đầu tiên ở tất cả các bảng của khu vực châu Âu. Ngay trong những trận đấu này kết qủa các trận đấu đã không nằm trong dự đoán của các nhà chuyên môn. Những trận đấu không lường trước được này trở thành những bất ngờ đầu tiên rất trớ trêu. Đây là những bất ngờ lớn trong làng bóng tròn châu Âu đang trong cuộc cách mạng trẻ hoá các đội tuyển quốc gia của họ.
Bất ngờ lớn nhất trong đêm đấu loại của châu Âu diễn ra đúng vào trận các nhà đương kim vô địch châu Âu Hy Lạp thất thủ đau đớn ở Tirana thủ đô Anbani. Trận đấu có cả hai Thủ tướng hai quốc gia tới động viên này diễn ra rất thú vị. Đương kim vô địch Euro 2004 thất thủ ngay trước các cầu thủ Anbani nhỏ bé bằng tỷ số 1-2. Chỉ trong vòng 10 phút đầu hàng hậu vệ lý tưởng mà Hy Lạp từng trình diễn tại Euro 2004 đã bị tan nát trước các tiền đạo vô danh của Anbani. Hy Lạp thủng lưới liền hai quả. Tới phút 38 các cầu thủ Hy Lạp mới ghi được bàn danh dự. Sau bàn danh dự này Hy Lạp hoàn toàn bó tay trước một Anbani chơị rất hay trước sự cổ vũ của hàng chục nghìn khán giả nhà. Sau trận thắng đầu tiênbảng 2 Anbani đứng đầu bảng này. Kèm theo với trận thắng Thủ tướng Anbani đã thưởng cho đội tuyển của ông 500.000 đôla như đã hứa trước trận đấu.
Trong các trận đấu loại khác Anh hùng mạnh thắng Áo trước tới 2 bànngay ở sân của Áo nhưng cuối cùng do sai lầm rất ngớ ngẩn của thủ môn David James Áo đã gỡ lại 2 bàn . Anh chấp nhận tới Viên và thủ hoà tại đây mang về nước đúng 1 điểm ở bảng 6. Đội tuyển Pháp chơi trên sân nhà gặp Ixraen. Thiếu vắng hàng loạt những danh thủ như Zidane đội tuyển Pháp chấp nhận trận hoà 0-0 ở bảng 4. Ở bảng 5 Italia chơi trên dân nhà gặp Nauy thắng đợi tuyển khá mạnh này 2-1.
Hai trận thắng lớn nhất trong đêm đấu loại đầu tiên World Cup 2006 của khu vực châu Âu diễn ra ở bảng 8. Tại bảng này chơi trên sân Manta các cầu thủ Thụy Điển thắng chủ nhà 7-0. Trong trận đấu loại ở bảng 4 Thụy Sĩ thắng quần đạo Pharoa 6-0...
Tin mới nhận ở vòng loại World Cup 2006 khu vực Nam Mỹ trận đấu sớm nhất giữa Áchentina và Pêru đã diễn ra với phần thắng thuộc về các cầu thủ Áchentina. Tuy chơi trên sân khách Áchentina cũng đã thắng Pêru 3-1. Trận đấu này Áchentina và Pêru chỉ cùng còn 10 người khi ở phút 45+1 hai cầu thủ của hai đội là Maestri (Pêru) và C.Gonzalez (Áchentina) đều bị thẻ đỏ rời sân. Hơn 60.000 khán giả Pêru đã tới xem trận đấu này.
HCB Olympic Amir Khan thi đấu nhà nghề
Đi theo bước chân của rất nhiều võ sĩ trước mình ngày 5/9/2004 võ sĩ người Anh Amir Khan, 17 tuổi, giành huy chương bạc Olympic Athens 2004 mới rồi đã quyết định chuyển sang thi đấu nhà nghề ở hạng nhẹ (48 kg).
Bầu thi đấu của Khan ông Frank Warren cho biết: "Không nên để lỡ mất cơ hội. Với một võ sĩ nhà nghề mới 17 tuổi bạn sẽ trở thành một trong những người nổi tiếng rất sớm khi được chăm sóc tốt và có huấn luyện bài bản". Võ sĩ người vùng Bolton này tại Athens 2004 mới rời chỉ thua đúng một trận trong trận chung kết với võ sĩ người Cuba Mario Kindelan. Kindelan thi đấu giầu kinh nghiệm nhưng cũng chỉ thắng được Khan bằng điểm sít sao mà thôi. Khan hiện nay là một trong những võ sĩ được rất nhiều ông bầu theo đuổi. Ông bầu nào cũng khuyên Khan không nên bỏ lỡ cơ hội tốt nhất trong sự nghiệp của anh. Các ông bầu nói: "Bạn không thể tậu một ngôi nhà và cũng không thể nuôi sống được gia đình của bạn bằng tâm HCV của một Thế vận hội. Bạn phải là một võ sĩ nhà nghề".
Hiện nay HLV của Khan là Frank Waren đánh giá rất cao khả năng thi đấu nhà nghề của Khan. Ông nói: "Cậu vé này nếu ở lại với quyền anh nghiệp dư cậu sẽ giành được HCV. Nhưng nếu Khan thi đấu nhà nghề tôi tin tưởng cậu bé này sẽ trở thành vô địch thế giới".
Trọng tài bóng đá bỏ nghề nhổ răng
Trong đội ngũ các trọng tài nhà nghề của châu Âu và của thế giới trọng tài người Đức Markus Merk đúng là trọng tài duy nhất của FIFA vừa làm nghề trọng tài chuyên nghiệp vừa tiến hành công việc nhổ chữa răng của ông. Tuy vậy mới đây ông trọng tài nha sĩ này đã quyết định bỏ nghề trồng răng để theo đuổi một nghề mời là nghề qủang cáo.
Merk, 42 tuổi, cho biết ông đã chán ngấy nghề trồng răng vì chính phủ Đức trong kế hoạch cải cách y tế đang tìm các hạn chế tối đa các bệnh nhân của ông, cùng việc hạn chế tối đa thu nhập của ông.
Merk cho biết: "ở một vài nơi chỗ nào đó chính phủ Đức quên rằng bệnh nhân là mối quan tâm hàng đầu. Tôi không muốn bán cho các bệnh nhân của tôi những loại thuốc hoặc phải giải thích cho họ biết rằng tại sao loại thuốc này là 10 euro hoặc loại thuộc kia là 20 euro".
Merk bỏ nghề trồng răng nhưng hiện nay ông còn nghề trọng tài rất được tín nhiệm. Ông từng cầm coì cho rất nhiều CLB giầu có và cho rất nhiều trận đấu hết sức quan trọng của FIFA và UEFA. Mới đây nhất Merk chính cầm còi cho trận chung kết Euro 2004 giữa Hy Lạp và Bồ Đào Nha. Trận chung kết này diễn ra tại Lisbon và cuối cùng các cầu thủ Hy Lạp trở thành vô địch khi thắng Bồ Đào Nha 1-0.
Minh Hạnh
(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.