Theo dõi Báo Hànộimới trên

Đường Bưởi - đường của bức xúc !

ANHTHU| 22/11/2007 09:04

(HNM) - Đường Bưởi dài gần 3 km nối từ ngã tư Cầu Giấy đến đường Lạc Long Quân, đi qua địa bàn hai phường Cống Vị và Vĩnh Phúc (quận Ba Đình). Mặt đường chỉ rộng khoảng 7m nhưng lưu lượng người và các phương tiện tham gia giao thông thường xuyên rất đông.

(HNM) - Đường Bưởi dài gần 3 km nối từ ngã tư Cầu Giấy đến đường Lạc Long Quân, đi qua địa bàn hai phường Cống Vị và Vĩnh Phúc (quận Ba Đình). Mặt đường chỉ rộng khoảng 7m nhưng lưu lượng người và các phương tiện tham gia giao thông thường xuyên rất đông. Tuy nhiên, từ nhiều năm qua, tuyến đường này luôn ở trong tình trạng rất lộn xộn, bừa bộn, ảnh hưởng nghiêm trọng đến trật tự ATGT, mỹ quan và VSMT khu vực.

Dọc hai bên đường, các hộ kinh doanh, dịch vụ như hàng nước, hàng ăn, cắt tóc, sửa chữa xe đạp xe máy thi nhau bày hàng hóa, đồ nghề và dựng xe đạp xe máy lấn chiếm lòng lề đường cản trở giao thông (ảnh 1). Các loại biển hiệu, biển quảng cáo rao vặt được đặt dưới lòng đường hoặc treo, dán tùy tiện trên các thân cây. Một số đoạn ven đường từ lâu là bãi đổ phế thải xây dựng ngồn ngộn từng đống, từng bãi mà nhiều nhất là đoạn đầu lối rẽ xuống phố Đội Cấn thuộc địa bàn phường Cống Vị (ảnh 2). Đoạn đầu lối rẽ xuống cầu T11 vào địa bàn phường Nghĩa Đô (quận Cầu Giấy) phế thải cũng được đổ tràn ngập cả lối đi. Theo người dân nơi đây cho biết, phế thải được các xe ô tô chở đến đổ tự do cả ban ngày lẫn đêm. Cũng ở đoạn giáp với phố Đội Cấn có một căn nhà cấp 4 rộng gần 10m2 đã cũ kĩđứng chơi vơi sát mép đường và luôn cửa đóng then cài. Tường nhà bong tróc, hoen ố từng mảng (ảnh 3). Qua tìm hiểu, chúng tôi được biết, căn nhà này do UBND phường Cống Vị xây dựng để làm điểm trực của dân phòng, nhưng từ mấy năm qua, căn nhà đã không còn được sử dụng nữa nhưng cũng không được dỡ bỏ, người qua lại cảm thấy rất chướng mắt.

Bên cạnh đó, tại tuyến đường này còn có một vấn đề gây xôn xao dư luận từ mấy năm qua nhưng chưa được giải quyết triệt để. Khoảng 5-6 năm trước, thành phố triển khai xây dựng thêm làn đường ven sông Tô Lịch song song với đường Bưởi và đường Láng nhằm giảm tải giao thông cho 2 tuyến đường này. Tổng chiều dài của làn đường mới khoảng 7-8km và đã cơ bản hoàn thành từ 3 năm nay. Tuy nhiên, chỉ có đoạn từ Ngã Tư Sở về đến đầu cầu Dịch Vọng là được đưa vào sử dụng, đoạn còn lại với chiều dài khoảng 1,5 km từ cầu Dịch Vọng đến đầu đường Hoàng Quốc Việt đã bị bỏ hoang suốt mấy năm qua, gây lãng phí hàng chục tỉ đồng. Nguyên nhân của tình trạng trên là tại đoạn này, điểm đối diện với số nhà 218 - 220 đường Bưởi có một căn nhà của tư nhân khá rộng được dựng tạm bằng gỗ, ván ép, lợp ngói phi prô xi măng nằm trong phần diện tích đất mở đường mới. Suốt mấy năm qua, các cơ quan chức năng vẫn không thể giải phóng mặt bằng ở đoạn này để thông đường và cho đến nay, ngôi nhà tạm nêu trên vẫn“trơ gan cùng tuế nguyệt” (ảnh 4).

Hằng ngày, phải chứng kiến thực trạng trên, nhiều người dân địa phương và những người thường xuyên qua lại tuyến đường đã phải thốt lên: “đường Bưởi, đường của... bức xúc” và đặt câu hỏi: Bao giờ thì tuyến đường này mới được thông thoáng, sạch đẹp ? Bao giờ thì làn đường mới mở, đoạn từ cầu Dịch Vọng đến đường Hoàng Quốc Việt mới được thông xe...?

Chúng tôi xin chuyển các câu hỏi trên của người dân đến chính quyền địa phương và các cơ quan có trách nhiệm, mong sớm được xem xét, giải quyết.

Bài, ảnh: Dương Mạc Thắng

(0) Bình luận
Nổi bật
    Đừng bỏ lỡ
    Đường Bưởi - đường của bức xúc !

    (*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.